Vòng tròn Gạc Ma, nhớ 64 người lính giữ trọn lá cờ Tổ quốc

38 năm sau sự kiện Gạc Ma, 'vòng tròn bất tử' của những người lính Hải quân, nhắc nhớ sự hy sinh anh dũng vì chủ quyền biển, đảo.

Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 dâng hương tưởng niệm các Chiến sĩ Gạc Ma đã hy sinh.

Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 dâng hương tưởng niệm các Chiến sĩ Gạc Ma đã hy sinh.

Nhớ về những anh hùng

Có mặt từ sớm tại khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), chị Trần Thị Thủy, con gái Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, một trong những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc không giấu được niềm xúc động và sự tự hào.

Đây là lần thứ 15, chị Thủy đến khu tưởng niệm để dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, cũng là ngày giỗ hằng năm của cha chị – Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương đã ngã xuống trong trận chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

“Vinh quang nào cũng có sự hy sinh. Các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ sau cần vững vàng, mạnh mẽ để cùng nhau bảo vệ vững chắc Tổ quốc của mình”, chị Thủy chia sẻ.

Là con gái duy nhất của liệt sĩ Trần Văn Phương, đồng thời cũng là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, chị Thủy luôn nhắc mình phải nỗ lực, cống hiến hết sức cho Tổ quốc.

Trong gia đình nhỏ của mình, chị luôn giáo dục các con gìn giữ truyền thống, noi gương ông ngoại cũng như bố mẹ để tiếp tục cống hiến cho đất nước.

Thiếu tá Trần Thị Thủy (con gái Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương) cùng con gái trong ngày tưởng niệm các Chiến sĩ Gạc Ma.

Thiếu tá Trần Thị Thủy (con gái Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương) cùng con gái trong ngày tưởng niệm các Chiến sĩ Gạc Ma.

Bà Mai Thị Hoa, vợ Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương khi nhận tin chồng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma mới 22 tuổi.

“Lúc nghe tin chồng cùng đồng đội hy sinh, tôi còn rất trẻ. Đó là mất mát lớn đối với gia đình. Khi Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng cho anh, nghe đài báo đưa tin, tôi cũng cảm thấy tự hào vì sự hy sinh của chồng mình cho Tổ quốc”, bà Hoa xúc động nói.

Năm nay, bà Hoa bước sang tuổi 62, dù mất mát vẫn còn đó nhưng bà luôn động viên con gái và hai cháu ngoại gìn giữ, tiếp nối truyền thống gia đình.

Khi chị Trần Thị Thủy quyết định vào quân ngũ, phục vụ trong lực lượng Hải quân, bà Hoa vừa xúc động vừa tự hào. “Dù vẫn còn những nỗi buồn, gia đình ủng hộ để Thủy tiếp bước con đường của cha, góp phần bảo vệ Tổ quốc”, bà Hoa nói

Giáo dục truyền thống yêu nước

Cô Hà Thị Thanh Huyền, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Bắc Cam Ranh) cho biết, hoạt động đưa học sinh đến “địa chỉ đỏ” khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma nằm trong kế hoạch giáo dục truyền thống của nhà trường.

“Nhà trường mong muốn thông qua chuyến đi, các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, gắn với sự kiện lịch sử ngày 14/3. Từ đó, giúp các em hiểu được sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, cô Huyền chia sẻ.

Cũng theo cô Huyền, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nằm trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh, khu vực gần Vùng 4 Hải quân, nên nhiều học sinh có cha mẹ công tác tại các đảo hoặc trong lực lượng hải quân. Vì vậy, những hoạt động giáo dục truyền thống càng có ý nghĩa thiết thực đối với các em.

Em Trương Thùy Dương ( thứ nhất từ trái sang) cùng các bạn tìm hiểu lịch sử tại khu trưng bày.

Em Trương Thùy Dương ( thứ nhất từ trái sang) cùng các bạn tìm hiểu lịch sử tại khu trưng bày.

Trong khu trưng bày ngầm dưới mặt đất, em Trương Thùy Dương, học sinh lớp 9/3, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết, đây là lần đầu tiên em cùng thầy cô và các bạn đến thăm Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

Tận mắt nhìn thấy các hiện vật của các chiến sĩ còn sót lại và lắng nghe những câu chuyện về trận chiến Gạc Ma, Dương rất xúc động. “Qua lời thuyết minh của các cô hướng dẫn, em hiểu thêm về sự ác liệt chiến tranh. Những hy sinh của thế hệ trước tại bãi đá Gạc Ma giúp em hiểu rằng hòa bình hôm nay phải đánh đổi bằng rất nhiều mất mát ”, Dương nói.

Hồ nước “Vòng tròn bất tử” với 64 bông hoa muống biển quanh lá cờ Tổ quốc, nằm trong khu tưởng niệm là biểu tượng tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma anh dũng hy sinh năm ấy. Đây chính là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống yêu nước, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Từ đó, các em ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước.

Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, ngày 13/4/2016, viên đá đầu tiên được đặt xuống để xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

“Thân xác của 64 chiến sĩ nằm lại giữa biển khơi, gia đình luôn mong mỏi được đưa các anh về đất liền nhưng không thể thực hiện được. Vì vậy, tổ chức Công đoàn đã xây dựng khu tưởng niệm để thân nhân các gia đình liệt sĩ có nơi thắp hương tưởng nhớ, đồng bào cả nước có địa điểm tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, ông Tùng nói.

Lê Trang - Thanh Huy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vong-tron-gac-ma-nho-64-nguoi-linh-giu-tron-la-co-to-quoc-post770336.html