Vụ băng cướp 35 tỷ trên cao tốc: 'Cảnh sát phá án từ con số 0'

'Việc đưa các nghi phạm ra ánh sáng gặp rất nhiều khó khăn. Cảnh sát rất nỗ lực trong một tháng qua mới phá được án', thượng tá Lại Quang Huấn chia sẻ.

Vụ cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây vừa được Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) triệt phá. 7 người bị bắt giữ để làm rõ vai trò liên quan.

Để phá chuyên án này, nhiều cán bộ thuộc Phòng 6 (Cục C02) tốn không ít mồ hôi, công sức khi phải phá án từ con số 0.

Kịch bản như phim

Khi vụ án mới xảy ra, bị hại đã đến công an trình báo. Nghe nạn nhân tường trình bị khống chế, cướp tài sản, cảnh sát nghi ngờ đây là vụ hoang báo bởi theo kịch bản vụ cướp mà nạn nhân diễn ra không khác một bộ phim hành động.

"Giữa ban ngày mà lại xảy ra việc nhóm người khống chế, dùng súng đánh và kim tiêm hù dọa nạn nhân để cướp một số tiền lên đến 35 tỷ đồng thì rất khó xảy ra. Trước giờ, cảnh sát chưa gặp vụ án nào như thế", một cán bộ điều tra nói.

 7 nghi phạm bị bắt trong vụ cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc. Ảnh: Công an cung cấp.

7 nghi phạm bị bắt trong vụ cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuy nhiên, xâu chuỗi những dữ liệu xác minh được, cảnh sát nghi vấn đây là vụ cướp với thủ đoạn mới, rất tinh vi.

Việc điều tra, truy tìm những nghi phạm gặp rất nhiều khó khăn. Bởi chỉ dựa vào những lời khai của bị hại thì cảnh sát không tìm thấy được thông tin gì liên quan đến nhóm gây án.

Hơn nữa, bị hại là ông K. (ngụ TP.HCM) cho biết có mâu thuẫn với rất nhiều người, nhưng không nghi ngờ cụ thể ai. Trong số những người ông K. tình nghi, cảnh sát không thấy nổi lên ai nghi vấn nhất.

Bên cạnh đó, khi bị khống chế, ông K. bị nhóm cướp đã bịt mắt nên chỉ nhìn thoáng qua một số người có những hình xăm. Cảnh sát đưa hình một số người tình nghi để nhận diện thì người dân thấy họ xăm trỗ nên cũng e ngại dẫn đến việc thu thập tài liệu cũng không như mong muốn.

Thuê thám tử giỏi công nghệ

Thượng tá Lại Quang Huấn, Phó phòng 6 (Cục C02) cho biết hung thủ gây ra vụ cướp nằm trong số những người ông K. tình nghi.

Sau khi lập tổ công tác theo dõi, cảnh sát phát hiện người này thường xuyên ở gần khu vực bị hại ở. Từ đó, cảnh sát đã đeo bám người này và xác định được những nghi phạm liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, khi được mời lên làm việc, những người này một mực chối tội. Thế nhưng, trước những chứng cứ cơ quan điều tra đưa ra, họ đã thừa nhận gây ra vụ cướp trên.

 Hai nghi phạm ở giữa tại sân bay Đà Nẵng chuẩn bị di lý vào TP.HCM. Ảnh: A.D.

Hai nghi phạm ở giữa tại sân bay Đà Nẵng chuẩn bị di lý vào TP.HCM. Ảnh: A.D.

Nhóm gây án khai từng kinh doanh tiền điện tử nhưng thua lỗ nặng. Cho rằng ông K. (nạn nhân trong vụ án) là tác nhân khiến nhóm này thất bại nên họ lên kế hoạch bắt cóc để chiếm đoạt tiền.

Để thực hiện kế hoạch này, nhóm nghi phạm thuê giang hồ và Mai Xuân Phốt (28 tuổi, quê Quảng Nam) làm thám tử tư.

"Phốt trước kia làm cho một công ty thám tử tư, sau đó ra lập công ty làm riêng. Phốt là người rất giỏi công nghệ nên việc theo dõi gia đình nạn nhân không gây khó khăn gì cho anh ta", cán bộ điều tra chia sẻ.

Kế hoạch gây án và xóa dấu vết

Giữa tháng 5, biết ông K. cùng vợ con đi du lịch ở Đà Lạt, nhóm này mang theo súng ngắn, kim tiêm lái 3 ôtô từ TP.HCM lên Đà Lạt nhưng do nơi này đông người nên nhóm cướp quyết định theo dõi, chờ đợi thời cơ ra tay.

Sáng 17/5, họ thấy ôtô của ông K. chạy hướng về TP.HCM. Đến cao tốc TP.HCM - Dầu Giây thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, ôtô của nhóm cướp tông vào xe nạn nhân.

Khi ông K. bước xuống thì 2 ôtô khác áp sát. Nhóm cướp lập tức khống chế, bịt mắt và đưa ông K. lên xe. Vợ và con ông này được đưa lên một ôtô khác.

 Cảnh sát lội tìm tang vật trong vụ án bị vứt ở cánh đồng ở quận 2. Ảnh: A.D.

Cảnh sát lội tìm tang vật trong vụ án bị vứt ở cánh đồng ở quận 2. Ảnh: A.D.

Trên đường di chuyển, nhóm này liên tục đánh và dùng súng gí vào đầu để yêu cầu ông K. cung cấp tài khoản và mật khẩu của ví điện tử. Ngoài ra, nghi phạm còn đe dọa tiêm máu nhiễm HIV vào vợ, con nạn nhân.

Lo sợ cho tính mạng của vợ con, ông K. đã cung cấp thông tin tài khoản để nhóm này chuyển tiền điện tử (quy đổi khoảng 35 tỷ đồng) sang tài khoản khác.

Ngoài ra, nhóm cướp còn đánh đập, ép ông K. gọi về cho người thân chuyển cho bọn chúng 9 triệu USD.

"Trong lúc nói chuyện điện thoại, ông K. thông minh hô lớn đừng đánh nữa nên người nhà sinh nghi, không chuyển tiền mà đi báo công an", thượng tá Huấn nói.

Sau khi lấy được tiền, nhóm này lấy camera hành trình, điện thoại di động của nạn nhân và thả gia đình ông K. tại một khu vực vắng người ở quận 2, TP.HCM.

Với những chiếc điện thoại, nhóm này khôn ngoan không sử dụng mà đã vứt bỏ lại một cánh đồng cũng ở quận 2. Cảnh sát phải lặn lội, mò bùn 2 ngày mới tìm thấy tang vật.

"Việc đưa các nghi phạm ra ánh sáng gặp rất nhiều khó khăn. Các nghi phạm rất tinh vi, lại ở nhiều tỉnh thành xa như Đà Nẵng, Đắk Lắk. Cảnh sát đã rất nỗ lực trong một tháng qua mới phá được vụ án từ con số 0", thượng tá Huấn chia sẻ.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-bang-cuop-35-ty-tren-cao-toc-canh-sat-pha-an-tu-con-so-0-post1098461.html