Vụ cháy chung cư Hong Kong: Người giúp việc nhập cư trong cảnh mất mát và bấp bênh

Hong Kong (Trung Quốc) hiện là nơi sinh sống của gần 370.000 người giúp việc nhập cư, chủ yếu là phụ nữ đến từ Philippines và Indonesia.

Công dân Philippines tại Hong Kong tham gia buổi cầu nguyện cộng đồng cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn ngày 26/11 tại Tai Po. Ảnh: AFP

Công dân Philippines tại Hong Kong tham gia buổi cầu nguyện cộng đồng cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn ngày 26/11 tại Tai Po. Ảnh: AFP

Nhiều người nhập cư tới Hong Kong làm người giúp việc đang rơi vào tình cảnh bấp bênh sau thảm họa cháy cụm chung cư tại quận Tai Po xảy ra trong tuần trước.

Ít nhất 10 trong số 146 người thiệt mạng trong vụ cháy tàn phá hai tòa nhà cao tầng của cụm chung cư Wang Fuk là người giúp việc nhập cư, một bộ phận thường bị bỏ quên trong lực lượng lao động.

Theo thống kê của hãng tin AFP dựa trên thông tin từ các lãnh sự quán, hàng chục người khác vẫn chưa được tìm thấy.

Hong Kong là nơi sinh sống của gần 370.000 người giúp việc nhập cư, chủ yếu là phụ nữ đến từ Philippines và Indonesia. Công việc của họ là chăm sóc trẻ sơ sinh và người già trong một thành phố có dân số già hóa.

Sudarsih, một phụ nữ Indonesia đã làm việc tại Hong Kong 15 năm, cho biết hai người bạn của cô vẫn đang mất tích. "Cầu Chúa phù hộ, họ sẽ sớm được tìm thấy và an toàn", cô nói.

Ngày 30/11, nhiều người đã tụ tập tại Công viên Victoria để hát thánh ca và cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trong thảm họa. Tại sự kiện, một biểu ngữ được dựng lên với dòng chữ: "Những người đã khuất thân mến: Xin gửi lời tri ân và ghi nhận cao nhất đến lòng trung thành và lòng dũng cảm của những người giúp việc nhập cư".

Dwi Sayekti, 38 tuổi, cho biết cô hy vọng thảm họa này sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. "Tôi hy vọng trong tương lai, điều này sẽ không xảy ra nữa”, cô nói với giọng nghẹn ngào.

Bên kia thành phố, tại khu thương mại trung tâm của Hong Kong, khoảng 100 người nhập cư từ Philippines đã tổ chức một buổi cầu nguyện tại địa điểm tụ họp thường lệ của họ.

"Chúng tôi cầu nguyện rằng hy vọng sẽ không có thêm thương vong nào trong thảm kịch hỏa hoạn này", bà Dolores Balladares, Chủ tịch Liên hiệp Người Philippines tại Hong Kong, cho biết.

Nhiều lời chúc tốt đẹp đã được gửi đến Rhodora Alcaraz, một phụ nữ trẻ Philippines, vừa mới bắt đầu công việc tại Hong Kong chỉ vài ngày trước khi thảm kịch xảy ra. Câu chuyện về Alcaraz đã dùng thân mình che chắn cho đứa con sơ sinh ba tháng tuổi của chủ nhà khi đám cháy bùng phát đã lan truyền trong cộng đồng người Philippines tại đây. Khi lính cứu hỏa tìm thấy họ trong căn hộ đầy khói, cô vẫn đang bế đứa bé. Alcaraz được cho là đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, mặc dù AFP chưa thể xác nhận tình trạng mới nhất của cô.

Michelle Magcale, một người lao động nhập cư khác, cho biết cô cảm thấy rất buồn và không nói nên lời khi nghe tin. "Tôi không thể diễn tả được nỗi buồn đó", người phụ nữ 49 tuổi nói.

Lãnh sự quán Manila tại Hong Kong cho biết một người phụ nữ tên là Maryan Pascual Esteban đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, để lại đứa con trai 10 tuổi và gia đình cô ở Cainta, Rizal. Lãnh sự quán cho biết thêm, một công dân Philippines đã bị thương, và tình trạng của bảy người khác vẫn chưa được xác minh.

Trong khi đó, lãnh sự quán Jakarta cho biết chín người Indonesia đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, một người bị thương và 42 người khác hiện đang mất tích.

Theo phát ngôn viên Shiela Tebia, hơn 50 người sống sót đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Cơ quan Điều phối Người di cư châu Á. Bà Tebia cho biết những người phụ nữ này rất cần quần áo, đặc biệt là đồ lót, và cho biết thêm rằng thẻ căn cước và hộ chiếu của họ đã bị cháy. Mặc dù trong tình cảnh cần hỗ trợ đặc biệt song những người này vẫn cần phải hoàn thành nhiệm vụ đối với chủ nhà khi ngay cả chủ nhà cũng trong tình trạng đau buồn.

Bà Sringatin, chủ tịch Liên đoàn Lao động Di cư Indonesia, nói với AFP rằng lãnh sự quán không thể cung cấp thông tin kịp thời, trong khi nhóm của bà đang cố gắng giúp mọi người bớt hoảng loạn.

Gia đình của mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được 200.000 đô la Hong Kong (25.700 USD) tiền hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu. Bà Edwina Antonio, giám đốc điều hành tại trung tâm tị nạn dành cho phụ nữ di cư Bethune House, cho biết những người sống sót cũng lâm vào tình trạng khổ sở vì mất đi tất cả.

Bà Antonio kêu gọi việc viện trợ từ chính phủ nên bao gồm cả người lao động di cư khi cung cấp hỗ trợ tài chính, bởi vì họ thường là trụ cột duy nhất trong gia đình.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/vu-chay-chung-cu-hong-kong-nguoi-giup-viec-nhap-cu-trong-canh-mat-mat-va-bap-benh-20251201152330009.htm