Vụ cháy khiến 14 người tử vong: Chưa lành vết mổ, người phụ nữ đã phải xuất viện về chịu tang chồng

Vết mổ ruột thừa chưa lành thì nhận được tin chồng gặp nạn tử vong trong vụ cháy, người vợ phải xin xuất viện sớm để về nhà chịu tang chồng.

 Người thân tổ chức tang lễ cho anh T. tại quê nhà.

Người thân tổ chức tang lễ cho anh T. tại quê nhà.

Anh M.N.T (37 tuổi, ở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) là 1 trong số 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sáng ngày 24/5/2024, từ Bắc Kạn, đọc được thông tin về vụ cháy trên phố Trung Kính - nơi anh T. đang thuê trọ, người thân đã gọi điện cho em họ anh T. là chị Đinh Thị Đầm (hiện đang công tác tại một bệnh viện ở Hà Nội).

Chị Đầm sau đó đã gọi vào máy của người anh họ nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông vô vọng mà không thấy ai nghe máy. Nhận thấy có điều chẳng lành, chị Đầm vội vàng liên hệ nhiều nơi để tìm kiếm thông tin về anh T.

Liên hệ với Bệnh viện Giao thông vận tải, chị Đầm được thông tin báo về trong số những nạn nhân được chuyển đến điều trị tại đây không có ai tên T.

Tia hy vọng về việc người anh họ bình an bị dập tắt khi chị Đầm nhận được thông báo trong số 4 thi thể nạn nhân được chuyển về Bệnh viện 19-8 có anh T.

Tin dữ về anh T. được chị Đầm thông báo cho người em gái của anh bởi chị sợ bố mẹ anh T. tuổi đã cao, vợ lại đang nằm viện sau phẫu thuật sẽ không thể trụ vững khi biết tin đau buồn này.

Cùng em gái anh T. đến bệnh viện để làm xét nghiệm ADN, chị Đầm thấy nhiều đồng nghiệp của anh đã chuẩn bị đủ thứ từ quần, áo, chăn và tiền lẻ để chuẩn bị tiễn anh "đoạn đường cuối cùng".

Chị Đầm sau đó đã nén đau thương để thay mặt gia đình hoàn tất mọi thủ tục pháp lý, thuê xe đưa thi thể anh T. về Bắc Kạn. "Tôi phải gọi điện về nhà, nhờ người thân sang nói chuyện, động viên bố mẹ và vợ anh T. để mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý", chị Đầm chia sẻ.

Trong đêm ngày 24/5/2024, anh T. được đưa trở về quê nhà tại xã Đồng Thắng. Dù đã muộn nhưng tại căn nhà sàn đơn sơ ở chân đồi, nhiều người dân trong thôn đã đứng chờ sẵn từ đầu đường để đón anh trở về.

Chia sẻ về gia cảnh của người anh họ, chị Đầm cho biết, sau khi kết hôn, vợ chồng anh T. phải sống xa nhau. Vợ anh hiện đang công tác tại một ngân hàng chính sách của tỉnh trong khi anh lại cố bám trụ ở Hà Nội để mưu sinh.

Vợ chồng anh T. kết hôn đã lâu nhưng muộn về đường con cái. 3 năm trước, anh chị hạnh phúc chào đón cậu con trai kháu khỉnh. Bố mẹ anh Tân tuy đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, song cố chăm sóc cháu nội để con dâu yên tâm đi làm. Trước khi gặp nạn, cứ cuối tuần anh T. lại bắt xe khách về quê thăm vợ con và gia đình.

Ngày 17/5/2024, anh T. xin nghỉ phép để về quê đưa vợ đi mổ ruột thừa. Đến sáng 23/5/2024, khi sức khỏe vợ đã ổn hơn, anh T. trở lại Hà Nội để làm việc thì không may gặp nạn.

Vết mổ ruột thừa còn chưa lành nhưng nhận được tin dữ về chồng, vợ anh T. nén nỗi đau xin xuất viện sớm để về chịu tang chồng. "Vĩnh biệt anh, em và con mãi yêu anh. Anh nghỉ nhé chồng yêu", vợ anh T. đau xót viết dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Thắng cho biết, ở địa phương, anh T. là người hiền lành, gia đình cũng hoàn cảnh. Khi hay tin anh T. gặp nạn, chính quyền cùng bà con lối xóm đã chung tay lo hậu sự giúp gia đình. Ở địa phương, gia đình anh T. thuần nông. Bố mẹ tuổi đã cao, nhà có 2 anh em, trong đó anh T. là con trưởng.

Ngọc Ánh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vu-chay-khien-14-nguoi-tu-vong-chua-lanh-vet-mo-nguoi-phu-nu-da-phai-xuat-vien-ve-chiu-tang-chong-20240526092428731.htm