Vụ cháy khiến 4 người tử vong: Tiếng kêu cứu thất thanh và cú nhảy liều mạng từ tầng 3

Khoảng 4h30', tiếng nổ lớn từ quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo khiến người dân trong khu vực bàng hoàng. Trong khói lửa, nỗ lực cứu hộ của người dân bị cản trở do lối thoát hiểm bị bít kín. Trong tuyệt vọng, hai phụ nữ buộc phải liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất, bị thương nặng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy.

Ngày 5/12/2025, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Trưa cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh để chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân gây cháy và khắc phục sự cố. Đồng thời Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng gặp trực tiếp, thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy.

 Cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bên trong hiện trường vụ cháy khói đen ám đầy các bức tường, trần nhà bị đổ sập, nhiều vật dụng trong nhà bị cháy đen. Quán bún ốc vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của nhiều người trong gia đình, trong đó có cả nhân viên quán. Cảnh tượng đau lòng khi những chiếc giường còn chứa các vật dụng, đồ chơi của hai đứa trẻ bị cháy, ám khói.

Ông H. (58 tuổi), bảo vệ một cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo ở phía đối diện quán ăn, cho biết, khoảng 4h30’ cùng ngày, ông đang ngủ bất ngờ có một số người dùng tay đập vào cửa hàng ầm ầm.

Khói đen ám đầy các bức tường, trần nhà bị đổ sập, nhiều vật dụng trong nhà bị cháy đen.

Khói đen ám đầy các bức tường, trần nhà bị đổ sập, nhiều vật dụng trong nhà bị cháy đen.

Ông giật mình thức dậy mở cửa phát hiện một số tài xế xe ôm công nghệ hỏi xin mượn bình chữa cháy mini. Nhìn sang bên kia đường, quán ăn 4 tầng đang bốc khói ngùn ngụt, một tiếng nổ lớn phát ra sau đó.

Lúc này, các tài xế xe ôm và người dân địa phương cố gắng kéo tấm cửa sắt đang bịt trước căn nhà. Tuy nhiên, mọi người chỉ kéo tấm cửa hé lên một đoạn, rồi dùng vòi của bình chữa cháy mini bơm vào dập lửa nhưng bất thành. Khói cuồn cuộn bốc lên ngày một nhiều.

 Quán ăn xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong.

Quán ăn xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Cảnh sát dùng máy cắt, cắt tấm cửa sắt trước nhà rồi bơm nước vào trong quán dập lửa. Đồng thời, Cảnh sát dùng xe thang phá bảng hiệu ở tầng 2 quán ăn, cắt khung sắt phun nước vào bên trong.

Cảnh sát lần lượt đưa các nạn nhân thoát khỏi căn nhà qua lối cắt khung sắt xuống đất trong tình trạng ngạt khói, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. “Cảnh sát tiếp cận dập lửa trong 20 phút là khống chế được vụ hỏa hoạn”, ông H. nói.

Nhân chứng này cho biết, lúc xảy ra cháy, người đàn ông nhà ở kế bên ra ban công dùng đèn pin rọi sang hiện trường la lớn “có ai mắc kẹt không, chạy ra đây” nhưng không có ai. Khi Cảnh sát đến dập lửa, có cứu được một em bé ra ngoài nhưng nạn nhân cũng ngạt khói.

Khi xảy ra cháy mọi người chỉ kéo tấm cửa hé lên một đoạn, rồi dùng vòi của bình chữa cháy mini bơm vào dập lửa nhưng bất thành.

Khi xảy ra cháy mọi người chỉ kéo tấm cửa hé lên một đoạn, rồi dùng vòi của bình chữa cháy mini bơm vào dập lửa nhưng bất thành.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà T.T.M.L (58 tuổi) đang ngủ trong nhà ở phía sau quán ăn xảy ra vụ cháy. Bất ngờ bà nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ phía trong quán ăn. Bà và người dân thức dậy chạy đến xem phát hiện khói trong quán ăn cuồn cuộn bốc lên.

Mọi người huy động bình chữa cháy mini tiếp cận cửa căn nhà phá cửa dập lửa nhưng không thể tiếp cận vào bên trong.

Ở mặt sau quán ăn, có 3 người la hét kêu cứu. Người dân tìm được thang nhôm cao hơn 2m, tìm cách kê lên để nạn nhân theo thang thoát ra ngoài. Tuy nhiên, phía sau căn nhà này vướng những bồn hoa, người dân không thể kê thang để giúp các nạn nhân thoát nạn.

 Kiểm sát viên có mặt tại hiện trường, kiểm sát khám nghiệm hiện trường.

Kiểm sát viên có mặt tại hiện trường, kiểm sát khám nghiệm hiện trường.

Trước tình huống nguy cấp, 2 người phụ nữ đã liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất bị thương nặng. Nạn nhân được người dân địa phương hỗ trợ đưa đi cấp cứu. “Một người có vết thương ở mặt khá nặng, chúng tôi phải lấy đá chườm giúp nạn nhân sau đó mới đưa đi bệnh viện” nhân chứng kể.

Mọi người ở phía sau quán ăn nghe rất rõ tiếng kêu cứu của các nạn nhân nhưng bất lực vì không có lối tiếp cận, bắc thang lên thì vướng phải bồn hoa. Mọi người chỉ biết bất lực chờ Cảnh sát đến, bà L. cho biết thêm.

Đại Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/vu-chay-khien-4-nguoi-tu-vong-tieng-keu-cuu-that-thanh-va-cu-nhay-lieu-mang-tu-tang-3-189199.html