Vụ con trai dàn cảnh bị bắt cóc, tống tiền mẹ: Chỉ vì thiếu tiền ăn chơi

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng Trần Công Minh (SN 1991, ngụ ấp Phú Tân, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và Võ Gia Quyến (SN 1990, ngụ thôn Tân An, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi 'cưỡng đoạt tài sản'.

Trước đó, vào ngày 18/5, bà Chế Thị T. (SN 1967, ngụ ấp Phú Tân, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) hối hả đến Công an huyện Tân Phú trình báo sự việc bị cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, vào sáng 17/5, bà Ty đang ở nhà thì bất ngờ nhận được điện thoại của một đối tượng lạ gọi đến, thông báo về việc đang bắt giữ con trai của bà là Trần Công Minh (SN 1991), yêu cầu bà Ty phải trả thay số tiền 230 triệu đồng do Minh đang thiếu nợ.

Qua điện thoại, đối tượng còn đe dọa, trong vòng 3 ngày nếu không trả đủ số tiền trên sẽ chặt tay con trai bà gửi về nhà. Nhằm khẳng định Minh đang bị bắt cóc, đối tượng cho bà Ty nghe tiếng kêu cứu của con. Từ điện thoại, bà nghe tiếng con nói "con đang bị đánh, bị nhốt trong chuồng gà, bị bỏ đói mấy ngày nay".

Trước khi kết thúc cuộc gọi, đối tượng còn dọa không được báo Công an, nếu bà không làm theo lời thì sẽ không bao giờ gặp lại được đứa con trai yêu quý này nữa. Sau mỗi cuộc gọi thì đối tượng tắt máy, không liên lạc được nữa.

Vì lo sợ cho tính mạng của con, bà T. đã nhiều lần gọi lại số điện thoại trên để thương lượng nhưng đều không được. Với nguồn tin khẩn cấp trên nhưng bà T. không biết được con trai bà đang bị nhốt ở đâu, vì thời gian gần đây Minh ít về nhà.

Bước đầu lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn, nhưng may mắn, trong lúc bình tĩnh lại, bà T. cho biết vào ngày lễ 30/4 vừa qua, khi về thăm nhà Minh có nói với mẹ rằng đang ở nhà một người bạn tên Bằng (người ở xã Phú An, huyện Tân Phú), hiện đang sinh sống ở khu vực gần cầu Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Võ Gia Quyến

Võ Gia Quyến

Trần Công Minh

Trần Công Minh

Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, cần tập trung lực lượng để nhanh chóng điều tra làm rõ để tránh gây thiệt hại đến tính mạng và tại sản của người dân. Công an huyện Tân Phú đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lực lượng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguồn tin bà T. cung cấp trong thời gian nhanh nhất.

Sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh từ nhiều nguồn tin, lực lượng công an xác định nhiều khả năng đây là màn kịch bắt cóc tống tiền do chính con trai bà T. dựng lên để tống tiền mẹ ruột. Khi đã có đầy đủ chứng cứ phạm tội, vào trưa 20/5, Công an huyện Tân Phú đã bắt giữ khẩn cấp Trần Công Minh (con bà T.) và Võ Gia Quyến đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra, Trần Công Minh và Võ Gia Quyền đã khai nhận hành vi phạm tội. Do cần tiền tiêu xài, ăn chơi, Minh và Quyến cùng nhau bàn bạc, thống nhất lên kịch bản tống tiền mẹ. Theo đó, Quyến dùng điện thoại đóng giả là những kẻ bắt cóc gọi điện cho bà T. Từ ngày 17/5 đến ngày 19/5, Minh và Quyến đã 3 lần gọi điện đe dọa đòi bà T. phải chuyển 230 triệu đồng.

Nhằm để màn kịch thêm "kịch tính", gây hoảng sợ cho mẹ để nhanh chóng chuyển tiền, mỗi lần Quyến gọi điện cho bà T. thì điện thoại luôn mở loa ngoài, Minh ngồi kế bên kêu la thảm thiết, tự tát vào mặt tạo âm thanh như bị đánh đập, la ó đang bị nhốt trong chuồng gà, không có chiếu nằm, mỗi bữa chỉ được bọn bắt cóc cho ăn một ổ bánh mì. Vì lo sợ con trai bị nguy hiểm đến tính mạng, trước đó bà T. đã chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản của Quyến.

Đến trưa ngày 20/5, trong lúc Minh và Quyến đang bàn bạc tiếp tục gọi điện đe dọa để mẹ chuyển nốt số tiền còn lại thì bị Lực lượng Cảnh sát hình sự khống chế bắt giữ.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/quy-tu-dan-canh-bi-bat-coc-tong-tien-me_147373.html