Vụ cưỡng hiếp và giết hại bác sĩ Ấn Độ: Biểu tình lan rộng, quyết đòi công lý

Hàng nghìn bác sĩ trẻ Ấn Độ vẫn nghỉ làm vào Chủ nhật để đòi công lý cho một đồng nghiệp bị hãm hiếp và sát hại, trong khi nhiều người dân cũng đã tổ chức biểu tình trên đường phố để ủng hộ.

Các bác sĩ trên khắp Ấn Độ đã tổ chức các cuộc biểu tình, diễu hành thắp nến và từ chối khám cho những bệnh nhân không phải trường hợp cấp cứu trong tuần qua, sau vụ một bác sĩ 31 tuổi bị cưỡng hiếp và giết hại vào ngày 9/8 tại thành phố Kolkata ở phía đông Ấn Độ.

Để thể hiện sự đoàn kết với các bác sĩ, hàng nghìn người dân cũng đã tuần hành trên đường phố Kolkata, bang Tây Bengal vào tối Chủ nhật, hô vang khẩu hiệu "chúng tôi muốn công lý".

 Các bác sĩ biểu tình tại New Delhi, Ấn Độ vào ngày 18 tháng 8 năm 2024. Ảnh: Reuters

Các bác sĩ biểu tình tại New Delhi, Ấn Độ vào ngày 18 tháng 8 năm 2024. Ảnh: Reuters

Các nhà hoạt động vì phụ nữ cho biết vụ việc xảy ra tại Bệnh viện và Cao đẳng Y khoa RG Kar đã nêu bật tình trạng phụ nữ ở Ấn Độ vẫn tiếp tục phải chịu thiệt thòi mặc dù đã có luật nghiêm khắc hơn sau vụ hiếp dâm tập thể và giết hại một nữ sinh viên 23 tuổi trên xe buýt ở Delhi vào năm 2012.

"Con gái tôi đã mất nhưng hàng triệu người con trai và con gái hiện đang ở bên tôi", cha của nạn nhân nói với các phóng viên vào cuối ngày thứ Bảy. "Điều này đã cho tôi rất nhiều sức mạnh và tôi cảm thấy chúng ta sẽ đạt được điều gì đó từ nó".

Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) cho biết cuộc đình công kéo dài 24 giờ trước đó do họ tổ chức đã kết thúc vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật. Họ đã gửi thư cho Thủ tướng Narendra Modi rằng vì 60% bác sĩ ở Ấn Độ là phụ nữ nên ông cần can thiệp để đảm bảo nhân viên bệnh viện được bảo vệ.

Bệnh viện RG Kar đã bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình và kích động trong hơn một tuần qua. Cảnh sát đã cấm tụ tập năm người trở lên xung quanh bệnh viện trong một tuần kể từ Chủ nhật.

Chính phủ đã kêu gọi các bác sĩ quay trở lại làm nhiệm vụ để điều trị các ca mắc bệnh sốt xuất huyết và sốt rét đang gia tăng, đồng thời thành lập một ủy ban để đề xuất các biện pháp cải thiện khả năng bảo vệ cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Các quan chức IMA cho biết hầu hết các bác sĩ đã tiếp tục các hoạt động thường ngày của mình, nhưng sẽ phản ứng cứng rắn hơn nếu không có những thay đổi.

Bác sĩ Madan Mohan Paliwal, người đứng đầu chi nhánh IMA tại bang đông dân nhất Uttar Pradesh, cho biết: "Hành động tiếp theo sẽ được quyết định nếu chính quyền không thực hiện bất kỳ biện pháp nghiêm ngặt nào để bảo vệ các bác sĩ... và lần tới chúng tôi cũng có thể dừng các dịch vụ cấp cứu".

Tuy nhiên, Diễn đàn hành động chung của bác sĩ trẻ và cư dân toàn Ấn Độ cho biết vào thứ Bảy rằng họ sẽ tiếp tục "ngừng hoạt động trên toàn quốc" với thời hạn 72 giờ để yêu cầu chính quyền tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và bắt giữ hung thủ.

Tại bang Gujarat, quê hương của ông Modi, hơn 6.000 bác sĩ thực tập tại các bệnh viện công tiếp tục ngừng phục vụ các dịch vụ y tế không khẩn cấp trong ngày thứ ba liên tiếp vào Chủ nhật, mặc dù các viện tư nhân đã hoạt động trở lại bình thường.

Tiến sĩ Prabhas Ranjan Tripathy, Giám đốc y khoa của Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ tại thành phố Bhubaneswar, cho biết các bác sĩ trẻ và bác sĩ thực tập vẫn chưa quay lại làm việc. "Những người khác phải chịu rất nhiều áp lực vì nhân lực bị cắt giảm", ông nói.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vu-cuong-hiep-va-giet-hai-bac-si-an-do-bieu-tinh-lan-rong-quyet-doi-cong-ly-post308278.html