Vụ cướp ngân hàng 'tinh vi, táo tợn' ở Gia LaiKỳ 1: Kịch bản 'ma mị' của 'gã thợ săn'
Sau khi theo dõi quy trình hoạt động của phòng giao dịch ngân hàng, cả hai chuẩn bị súng, đạn, quần áo, gùi… nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Chuẩn bị gùi của người đi rẫy để đựng áo grap, quần bộ đội, súng đạn
Khoảng giữa năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội “Giết người”, Phạm Anh Tài (SN 1990, tại Quảng Ngãi) đã liên lạc để mua của đối tượng tên Tèo (không rõ nhân thân) 4 khẩu súng, 54 viên đạn các loại, 1 vỏ đạn và 7 hộp tiếp đạn với mục đích cất giấu để sử dụng.
Vào một ngày của tháng 3/2025, Phạm Anh Tài nhờ người khác đứng tên mua hộ một căn nhà ở xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai làm nơi trốn tránh truy nã. Mua xong, Tài đã mang số súng, đạn đi cất giấu và lẩn trốn tại đây.
Đến tháng 10 cùng năm, biết Lê Văn Ân (SN 1991, tại Quảng Ngãi) đang bị Công an truy tìm, Tài đã rủ Ân về sống cùng để lẩn trốn. Từ đây, một kịch bản tinh vi về việc dùng súng đi cướp tiền ở ngân hàng tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã được 2 đối tượng bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng.

2 đối tượng mặc áo, mũ Grap và chiếc xe được gắn biển số của xe khác vào.
Với sự “am hiểu” của mình về súng đạn, Tài hướng dẫn Ân cách sử dụng khẩu súng K54, rồi cả hai đến địa điểm một ngân hàng ở đường Trường Chinh, phường Hội Phú quan sát, theo dõi quy luật hoạt động của Phòng giao dịch. Sau đó, cả hai đồng ý cùng nhau cướp tiền tại Phòng giao dịch này vào gần cuối giờ làm việc buổi chiều.
Để chuẩn bị công cụ phương tiện gây án, Tài bán sợi dây chuyền vàng của mình được 28 triệu đồng rồi đưa cho Ân 10 triệu để đi mua một chiếc xẻng, đinh, 5 mảnh ván gỗ dùng để đóng thành tấm đậy trên miệng hố chôn xe, 2 cái gùi của người đồng bào thường dùng để đi nương, rẫy.
Trong đó, Gùi thứ nhất chuẩn bị quần áo cũ của Ân và mũ áo grab, quần gió màu xanh đen, 2 lít xăng, găng tay... Gùi thứ hai chuẩn bị quần áo của Tài và quần, tất bộ đội, mũ grab, găng tay, balo con cóc bộ đội... Sau đó, Ân lấy các đồ vật đinh, ván gỗ, xẻng và thước dây, dao rựa, cuốc, búa tại nhà Tài mang đến khu vực đồi thông gần bờ Biển Hồ Gia Lai cất giấu sẵn nhằm chuẩn bị khi thực hiện tội phạm.
Cùng với đó, ngày 12/01/2026, Ân đã tháo trộm biển số của chiếc xe máy Sirius màu đỏ đen, biển số 77G1 - 313.12 của người dân khi đang để ở ven Quốc lộ 19 thuộc tổ dân phố Phú Sơn, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai để sau này gắn vào xe Exciter biển số 81B2 - 560.59. Ma mãnh hơn, Ân còn đến một cửa hàng xe máy ở xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai mua thêm 2 chiếc xe máy cũ để thay đổi.
Song song với đó, đối tượng sơn lại mặt nạ và hai bên sườn chiếc xe Exciter biển số 81B2 - 560.59, dùng máy mài để mài xóa toàn bộ số khung, số máy của chiếc xe này và 2 chiếc xe mới mua.
Trong các ngày 16,17,18/1 Ân đã đến khu vực đồi thông tại thôn 3 Diên Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai đào một hố dài 2,1m, rộng 1,15m, sâu 80 cm rồi lấy ván che lên miệng hố, mục đích để chôn giấu chiếc xe máy sau khi sử dụng đi cướp, tháo và vứt biển số 81B2 - 560.59 của xe Exciter rồi lắp biển số 77G1 - 313.12 vào.
Chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện, theo dõi quy luật hoạt động của Phòng giao dịch ngân hàng đã “ngắm” trước đó, cả hai thống nhất sẽ đi cướp tiền của Ngân hàng vào chiều thứ hai ngày 19/01/2026. Về phía Tài, chuẩn bị sẵn một khẩu súng K59, một khẩu súng K54 và một băng tiếp đạn dự phòng (mỗi loại đều đã lắp 06 viên đạn) để mang theo sử dụng khi cướp.
Súng đã lên đạn trước giờ gây án
Rạng sáng 19/1, sau khi bàn bạc, Ân đưa 2 chiếc xe mới mua cùng với 2 chiếc gùi và đồ vật liên quan đã chuẩn bị từ trước đến bụi cây gần bờ Biển Hồ để cất giấu.

Đối tượng Tài đen và Ân trên đường di chuyển.
Tại đây, cả hai đã tháo hết các ốp nhựa trên hai chiếc xe, cởi quần áo ngoài đang mặc, dép đang đi rồi đổ xăng vào đốt cháy, bẻ gập gẫy biển số thành nhiều miếng vứt xuống hồ. Xong việc, cả 2 mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn trong 2 chiếc gùi, giả làm người dân đi làm rẫy.
Đến 9h cùng ngày, Tài và Ân chạy 2 chiếc xe “trần trụi” không biển số mang theo 2 chiếc gùi đi đến khu vực đồi thông (nơi giấu chiếc xe Exciter đã lắp biển số 77G1 - 313.12). Lúc này, Ân “biến” chiếc xe Excite từ màu đen thành màu vàng rồi dùng rẻ lau chùi các dấu vết vân tay trên xe.
Khi mặt trời rọi chiếu trên đỉnh đầu, 2 đối tượng ăn cơm, uống rượu ngồi chờ đến chiều để vào ngân hàng cướp tài sản. Trong lúc chờ đợi, Tài nói với Ân, khi vào ngân hàng thì Ân rút súng ra và hô to “đứng im, không tao bắn”, còn Tài sẽ vào khu vực quầy để lấy tiền.
Đến khoảng 15h, Tài mặc thêm một áo khoác màu xanh dương, một quần bộ đội màu xanh, đi giày vải bộ đội, đội mũ bảo hiểm Grab trùm kín đầu, đeo khẩu trang y tế màu trắng, đeo đôi găng tay cao su y tế màu trắng bên trong và đeo đôi găng tay len bên ngoài, vai đeo balo bộ đội.
Còn Ân mặc thêm một áo khoác Grab màu xanh lá cây, quần thun màu đen, đi đôi giày vải, đội mũ bảo hiểm Grab trùm kín đầu, đeo đôi găng tay cao su trắng bên trong, đeo đôi găng tay len bên ngoài, đeo khẩu trang y tế và túi chéo giả da màu đen.
Sau đó, Tài lấy khẩu súng K54 đã được lắp sẵn băng đạn 6 viên. Lên đạn xong, đưa cho Ân cùng một băng đạn dự phòng 6 viên và dặn: “đã lên đạn, khi có chuyện chỉ việc kéo búa lên bắn”.
Lúc này, Ân nhờ Tài khóa chốt an toàn rồi cất súng cùng băng đạn dự phòng vào túi đeo chéo trên người. Tài lấy một khẩu súng K59 đã được lắp băng đạn 6 viên, lên đạn sẵn, giắt súng vào hông để chuẩn bị đi cướp tiền ở ngân hàng.
Kỳ 2: Súng “đã lên đạn” và phi vụ lúc xế chiều











