Vụ đá núi lăn đè nhà trong đêm: Thoát chết thần kỳ trong gang tấc
Vì mất ngủ và cảnh giác trước hiện tượng lạ nên vợ chồng ông Hanh mới thoát chết trong gang tấc. Ông Hanh chia sẻ rằng sẽ tìm kiếm địa điểm làm nhà mới để đảm bảo an toàn.
Ông Nguyễn Thế Nghị, Chủ tịch UBND xã Ban Công, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, sau vụ đá núi lăn xuống đè sập nhà nhân trong đêm, chính quyền cùng người dân đang hỗ trợ gia đình nạn nhân dọn dẹp và chuyển tài sản còn sử dụng được đến nơi ở tạm.
Chính quyền cùng người dân hỗ trợ gia đình ông Hanh thu dọn tài sản.
"Sau khi thoát nạn, vợ chồng ông Hanh vẫn còn hoảng sợ. Chính quyền và bà con hỗ trợ gia đình ông thu dọn xong đồ đạc, lương thực và các vật dụng cần thiết, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm quanh khu vực này để đảm bảo an toàn cho người dân", ông Nghị thông tin.
Trước đó, khoảng 2h sáng 26/2, vợ chồng ông Bùi Văn Hanh (SN 1972, trú tại thôn Cả, xã Ban Công) nghe có tiếng động lớn từ trên đỉnh núi. Nghi ngờ đất đá sạt lở, vợ chồng ông Hanh lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà. Chỉ trong khoảnh khắc, cả khối lượng lớn đất, đá tràn xuống nhà.
Ông Hanh bần thần nhớ lại sự việc.
Chưa hết bàng hoàng sau sự việc, ông Hanh cùng người dân và chính quyền địa phương thu dọn lại một số vật dụng sinh hoạt sau khi căn nhà của ông bị đổ sập do sự cố sạt lở núi. Theo ông Hanh, nửa đêm hai vợ chồng cảm thấy khó ngủ nên xuống gian bếp để xem điện thoại thay vì nằm trên căn nhà sàn như thường lệ.
Nghe tiếng động lớn trên đỉnh núi sau nhà, ông có dự cảm về điều không lành. Vợ chồng ông vội chạy ra ngoài thì chứng kiến cảnh hàng loạt đất đá lăn xuống đè sập ngôi nhà của mình. Theo ông Hanh, vì mất ngủ và cảnh giác với hiện tượng lạ mà vợ chồng ông thoát chết trong gang tấc.
Ngôi nhà của ông Hanh bị đá núi làm hư hại nặng.
"Mọi việc xảy ra quá nhanh, vợ chồng vừa chạy ra ngoài thấy đá lăn rơi trúng căn nhà sàn. Suýt chút nữa tôi bị một tảng đá lớn đè trúng người. Lúc đó tôi hốt hoảng gọi mọi người xung quanh để họ chạy ra ngoài. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ...", ông Hanh chia sẻ.
Sau sự việc, vợ chồng ông tá túc ở nhà người thân cách đó khoảng 1km. "Giờ không còn nhà, vợ chồng tôi đang phải xin đi ở nhờ. Có lẽ thời gian tới chúng tôi sẽ tìm nơi khác để ở, không dám ở chỗ cũ nữa vì sợ đá lăn", ông Hanh tâm sự.
Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm.
Chủ tịch UBND xã Ban Công cho biết, gần khu vực xảy ra sạt lở có 9 hộ dân sinh sống, trong đó có 5 hộ ở trong vùng nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh tình huống xấu xảy ra.