Vụ đâm dao hàng loạt trên tàu hỏa Anh: Nghi phạm không liên quan khủng bố
Nước Anh đã bị sốc trước vụ tấn công hàng loạt bằng dao trên tàu hỏa vào tối 1/11 (theo giờ địa phương), nhắm vào hành khách khi họ đang di chuyển qua miền trung nước Anh trên đường đến London.

Một nhân viên pháp y làm việc tại hiện trường ở Ga Huntingdon, Anh. Nguồn: Reuters.
Vụ việc gây sốc
9/11 người bị thương đang nguy hiểm đến tính mạng, một trong số họ vẫn đang phải chiến đấu để giành giật sự sống tại bệnh viện vào tối 2/11, sau khi Cảnh sát Giao thông Anh (BTP) tuyên bố đây là một "vụ việc nghiêm trọng".
Đến cuối ngày 2/11, năm người bị thương đã được xuất viện. Trong số những người vẫn đang được điều trị có một thành viên của đoàn tàu, người đã cố gắng ngăn chặn kẻ tấn công và đang trong tình trạng nguy kịch.
Ban đầu có 2 nghi phạm đã bị bắt giữ chỉ vài phút sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên, nhưng theo thông tin từ BTP, hiện chỉ có một người đang bị điều tra với tư cách là nghi phạm.
Cơ quan chức năng cho biết, một người đàn ông Anh gốc Phi 32 tuổi đến từ Peterborough vẫn đang bị cảnh sát giam giữ sau khi bị bắt vì tình nghi cố ý giết người. Một người đàn ông Anh 35 tuổi gốc Caribe bị bắt trước đó đã được thả sau khi cảnh sát kết luận anh ta không liên quan đến vụ tấn công.
Cảnh sát đang nỗ lực xác định động cơ nhưng trước đó đã cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy vụ tấn công có liên quan đến khủng bố.
“Cuộc điều tra đang diễn ra nhanh chóng và chúng tôi tin tưởng rằng, không có bất kỳ ai khác liên quan đến vụ việc ngoài nghi phạm đã bị bắt giữ. Các thám tử chuyên trách đang xem xét lý lịch của nghi phạm và nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công”, Phó Cảnh sát trưởng BTP Stuart Cundy cho biết.
“Ở giai đoạn này, không có gì cho thấy đây là một vụ khủng bố”, Giám đốc Cảnh sát Giao thông Anh John Loveless nói với các phóng viên.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey mô tả vụ việc là một “cuộc tấn công đơn lẻ” trong một cuộc phỏng vấn với Sky News.
BTP ban đầu đã sử dụng “Plato” – mật mã quốc gia khi ứng phó với một “cuộc tấn công khủng bố cướp bóc” – trước khi hủy bỏ sau đó.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tàu cao tốc Đông Bắc London (LNER) khởi hành từ thành phố Doncaster ở phía bắc lúc 18h25 ngày 1/11 (theo giờ địa phương), hướng đến London. Chuyến tàu vừa rời ga Peterborough ở Cambridgeshire thì vụ tấn công xảy ra.
Chia sẻ với BBC, hành khách Wren Chambers cho biết, ban đầu cô "nghe thấy tiếng la hét" phát ra từ một hoặc hai toa tàu phía dưới, trước khi một người đàn ông chạy xuống tàu với "vết thương rất rõ", máu chảy rất nhiều ở cánh tay.
Sau khi thấy nhiều người chạy qua, Chambers cũng vội lấy túi xách và áo khoác. "Tôi đứng dậy và đi về phía trước theo sau họ, cố gắng đi càng xa càng tốt để xuống tàu. Mọi người chạy qua các toa tàu để tìm kiếm sự an toàn, một số người cố gắng cố thủ trong nhà vệ sinh của tàu", cô Chambers nói.
Cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên vào khoảng 19h:42 cùng ngày và ngay lập tức triển khai lực lượng vũ trang. Chỉ trong vòng 8 phút sau cuộc gọi đầu tiên, hai nghi phạm ban đầu đã bị bắt sau khi tàu dừng đột ngột tại ga Huntingdon.
Hãng thông tấn Anh PA Media đưa tin, cảnh sát vũ trang đã được nhìn thấy chạy dọc sân ga, sơ tán hành khách và tìm cách vô hiệu hóa bất kỳ mối đe dọa nào đang diễn ra.
Đến sáng 2/11, tàu vẫn ở ga Huntingdon, với thiết bị y tế và các mảnh vỡ khác nằm rải rác trên sân ga.
Những vụ tấn công tương tự
Vương quốc Anh hiếm khi chứng kiến các vụ thương vong hàng loạt và tỷ lệ giết người thấp so với các quốc gia phương Tây khác.
Theo thống kê của Chính phủ Anh, tội phạm súng đạn đặc biệt thấp, với 5.103 vụ phạm tội liên quan đến súng đạn được ghi nhận trong năm qua.
Trong khi đó, tội phạm dùng dao đã tăng lên kể từ năm 2011. Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS), khoảng 51.527 vụ phạm tội dùng dao đã được ghi nhận bởi các lực lượng ở Anh và xứ Wales trong 12 tháng trước đó cho đến tháng 6 năm 2025. Trong số đó, 15.689 vụ được ghi nhận tại London.
Các chính trị gia Anh và các nhân vật chủ chốt khác đã bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ tấn công hôm 1/11 và gửi lời chia buồn tới các nạn nhân.
“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả những người bị ảnh hưởng, và xin gửi lời cảm ơn tới các dịch vụ khẩn cấp vì phản ứng của họ. Bất kỳ ai trong khu vực nên tuân theo lời khuyên của cảnh sát”, Thủ tướng Anh Keir Starmer viết trên X.
Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood cho biết, bà “vô cùng đau buồn khi nghe tin về vụ đâm dao và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả những người bị ảnh hưởng”.
Trong một tuyên bố do Cung điện Buckingham đưa ra, Vua Charles cho biết: “Vợ chồng tôi thực sự bang hoàng và sốc khi nghe tin về vụ tấn công bằng dao kinh hoàng xảy ra trên một chuyến tàu ở Cambridgeshire đêm qua. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả những người bị ảnh hưởng và những người thân yêu của họ. Chúng tôi đặc biệt biết ơn các dịch vụ khẩn cấp vì phản ứng của họ trước sự việc này”.
Tuyến đường sắt chính Bờ Đông – nơi đoàn tàu đang di chuyển – là một trong những tuyến đường sắt đông đúc và quan trọng nhất của Vương quốc Anh. Tuyến đường sắt này kết nối các thành phố lớn, chạy từ ga King’s Cross của London đến ga Edinburgh Waverly ở Scotland.











