Vu Lan và tiếng chuông tỉnh thức cho giới trẻ thời đại số

Tháng Bảy âm lịch về, hương Vu Lan lại lan tỏa trong từng ngôi chùa, từng mái nhà Việt. Đây là mùa báo hiếu – mùa mà con người tìm về cội nguồn, tri ân đấng sinh thành, nhắc nhở đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây'. Nhưng trong nhịp sống hối hả của thời đại số, giữa vòng xoáy game online, mạng xã hội, điện thoại thông minh… liệu chữ hiếu còn được giới trẻ gìn giữ trọn vẹn?

Ảnh minh họa Internet

Ảnh minh họa Internet

Không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều bạn trẻ cắm cúi vào điện thoại, say sưa với những trận game thâu đêm, hay mải mê lướt mạng xã hội hàng giờ liền. Căn nhà bỗng trở nên im lìm, cha mẹ lặng lẽ trong gian bếp hay trước hiên nhà, còn con cái lại chìm trong thế giới ảo. Khoảng cách thế hệ, vốn đã tồn tại, nay càng nới rộng bởi sự lấn át của công nghệ.

Có em học sinh kể rằng, nhiều tháng qua chưa từng ngồi trò chuyện cùng cha mẹ quá 10 phút, bởi thời gian hầu hết dồn vào máy tính, điện thoại. Có em thậm chí chỉ nhớ đến cha mẹ khi cần tiền nạp game hoặc trả phí Internet. Những thực tế ấy khiến người lớn không khỏi chạnh lòng, và xã hội phải đặt câu hỏi: Chữ hiếu trong đời sống hôm nay đang bị thử thách như thế nào?

Đạo Phật dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, Hạnh hiếu là hạnh Phật”. Vu Lan ra đời từ câu chuyện hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ. Từ ngàn đời nay, người Việt xem lễ Vu Lan không chỉ là nghi lễ tôn giáo mà còn là ngày hội báo hiếu, để mỗi người con sống chậm lại, nhìn về cội nguồn.

Trong không khí linh thiêng ấy, tiếng chuông chùa không chỉ vang vọng trong sân chùa mà còn vọng vào lòng người. Đó là lời nhắc nhở giới trẻ rằng: cha mẹ không phải sẽ ở bên ta mãi mãi. Một ngày nào đó, khi muốn hiếu kính thì cha mẹ đã không còn. Đợi đến lúc ấy, mọi lời nói, mọi hành động sẽ chỉ còn là muộn màng.

Công nghệ không có lỗi. Điện thoại, mạng xã hội, trò chơi điện tử… nếu được sử dụng đúng cách, đều có thể trở thành công cụ học tập, giải trí, kết nối. Vấn đề nằm ở chỗ, khi giới trẻ quá đắm chìm trong thế giới ảo mà quên đi giá trị thực – tình thân, sự sẻ chia, lòng hiếu kính – thì công nghệ trở thành rào cản.

Hiếu thảo trong thời đại số không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Đó có thể là bớt đi một giờ lướt TikTok để ăn cơm cùng cha mẹ; gác lại một trận game để hỏi han sức khỏe của mẹ cha; hay dùng chính chiếc điện thoại thông minh để gọi video cho cha mẹ khi đi xa. Một tin nhắn “Con thương ba mẹ nhiều lắm” đôi khi còn có giá trị hơn hàng ngàn món quà vật chất.

Một xã hội mà giới trẻ thờ ơ với chữ hiếu sẽ là một xã hội đối mặt với nguy cơ đánh mất nền tảng đạo đức. Cha mẹ già nua trong cô đơn, mái ấm gia đình mất đi sự gắn kết, và con người trở nên xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Từ sự rạn nứt ấy, nhiều hệ lụy xã hội khác sẽ nảy sinh: bạo lực gia đình, vô cảm, thờ ơ với cộng đồng.

Vu Lan không chỉ là dịp để gắn bó tình thân, mà còn để gìn giữ cội rễ đạo đức cho cả một dân tộc. Nếu thế hệ trẻ hôm nay quên đi hiếu đạo, thì mai này họ cũng sẽ không biết cách đòi hỏi sự hiếu kính từ thế hệ sau.

Vu Lan năm nay, khi cài lên ngực bông hồng đỏ, mỗi bạn trẻ hãy tự hỏi mình: Lần cuối cùng ta nói lời cảm ơn cha mẹ là khi nào? Lần cuối cùng ta ngồi ăn cơm cùng cha mẹ mà không vội vàng cầm điện thoại là khi nào?

Đừng để tình thương cha mẹ chỉ còn là ký ức. Đừng để sự hối tiếc thay thế cho hành động. Sống hiếu thảo không phải là điều xa vời, mà chính là những việc nhỏ bé thường ngày: một lời thăm hỏi, một cái nắm tay, một buổi tối cùng cha mẹ trò chuyện.

Hiếu đạo là nền tảng của nhân cách. Người trẻ có thể thành công trong học tập, sự nghiệp, nhưng nếu không biết hiếu kính cha mẹ thì vẫn là khiếm khuyết lớn lao. Ngược lại, một người con hiếu thảo sẽ luôn được bồi đắp bởi nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, để trưởng thành vững vàng trong cuộc sống.

Vu Lan không chỉ là mùa lễ hội tôn giáo, mà là mùa của lòng người, mùa của đạo hiếu. Trong nhịp sống hiện đại, Vu Lan giống như tiếng chuông thức tỉnh, nhắc giới trẻ rằng: hãy sống chậm lại, hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể.

Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng tiến bộ công nghệ, mà còn được đo bằng mức độ hiếu kính của thế hệ trẻ với cha mẹ, ông bà. Khi con người biết hiếu thảo, đó cũng chính là lúc họ góp phần gìn giữ đạo lý ngàn đời và dựng xây tương lai tươi sáng cho dân tộc.

Vu Lan năm nay, hãy để chữ hiếu không chỉ là lời nói trên môi, mà là hành động trong trái tim và trong từng ngày sống. Đó chính là món quà lớn nhất mà mỗi người con có thể dành cho cha mẹ, và cũng là cách thiết thực nhất để bước đi trên con đường làm người trọn vẹn.

Doãn Long

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/vu-lan-va-tieng-chuong-tinh-thuc-cho-gioi-tre-thoi-dai-so-a30116.html