Vụ lãnh đạo xã Đức Long 'vắng bóng' ngày làm bù: Chủ tịch TX. Quế Võ chỉ đạo nóng
Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu giao Phòng Nội vụ thị xã kiểm tra, xác minh việc thực thi công vụ của UBND xã Đức Long theo nội dung Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phản ánh.
Sau khi Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phản ánh về việc người dân thôn Phú Vân, xã Đức Long (TX. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) bức xúc vì ô nhiễm môi trường do bãi tập kết than rộng hàng nghìn mét vuông của Công ty TNHH Hải Đăng ngang nhiên tập kết, bốc xếp và vận chuyển than cả ngày lẫn đêm diễn ra trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh khu vực, ngay lập tức Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) chỉ đạo Phòng Nội vụ thị xã kiểm tra, xác minh việc thực thi công vụ của UBND xã Đức Long theo nội dung báo chí phản ánh.
Đồng thời, giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Đức Long thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ về đất đai và hoạt động bãi tập kết than của Công ty TNHH Hải Đăng; Đánh giá tình hình vi phạm và đề xuất phương án xử lý.
Yêu cầu UBND xã Đức Long căn cứ chức năng, nhiệm vụ báo cáo việc thực thi công vụ và các nội dung báo chí phản ánh theo thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ bằng văn bản.

Các cửa phòng làm việc của lãnh đạo và cán bộ của Trụ sở UBND xã Đức Long đều đóng cửa ngày 26/4
Trước đó, như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, theo phản ánh của người dân thôn Phú Vân, xã Đức Long (TX. Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), trong một thời gian dài, bãi tập kết than rộng hàng nghìn mét vuông của Công ty TNHH Hải Đăng ngang nhiên tập kết, bốc xếp và vận chuyển than cả ngày lẫn đêm.
Trước những bức xúc của người dân, phóng viên đã tìm đến trụ sở UBND xã Đức Long vào sáng ngày 26/4/2025, nơi cách hiện trường không xa để xác minh, tìm hiểu rõ sự việc.

Cả trụ sở chỉ còn người kế toán chuẩn bị về hưu và 2 bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, toàn bộ trụ sở UBND xã Đức Long trong giờ hành chính chỉ còn lại 2 bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đang ngồi chơi trong phòng tiếp dân và một kế toán tuy đang chờ ngày về hưu nhưng vẫn hì hục hoàn thành nốt phần công việc để bàn giao lại cho xã.
Điều đáng nói, khi phóng viên hỏi người kế toán tên Thạc và 2 nhân viên bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của xã về việc lãnh đạo UBND xã và các cán bộ khác đang làm gì? ở đâu ? thì nhận được câu trả lời là: “Không biết”!