Vụ lật ca nô ở Hội An: Xót xa gia đình có 6 người chết, 2 người mất tích

'Đau đớn, tổn thất này không thể nào kể xiết', ông Ngô Văn Đ. nghẹn lòng khi nhắc đến việc 6 người thân đã chết và 2 cháu bé còn mất tích.

Ngày 27/2, ông Ngô Văn Đ., ngụ huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn đã bay vào Quảng Nam. Trong vụ việc này, có đến 6 người tử vong và 2 người mất tích là con, cháu, em ruột ông.

Ông kể, vé chuyến đi miền Trung đã được gia đình mua cách đây 2 năm. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên chuyến đi bị hoãn. Thời gian gần đây, tình hình diễn biến của dịch giảm nhẹ nên gia đình ông quyết định đi du lịch.

Nỗi đau xót in hằn trên đôi mắt ông Đ..

Nỗi đau xót in hằn trên đôi mắt ông Đ..

Chuyến du lịch có tổng cộng 14 người. Riêng ông Đ. tuổi lớn, tình hình sức khỏe yếu nên ông ở lại.

Ngày mọi người đi, ông còn đưa tiễn. “Không thể ngờ, lần đưa tiễn đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy 8 người thân của mình”, ông nói.

Chiều 26/2, ông nhận được tin, chiếc ca nô chở 14 người thân của mình gặp nạn. Ông đã cầu nguyện, hy vọng người thân an lành. Tuy nhiên, điều không may đã đến, người thân xác nhận 6 người trong đoàn đã chết, 2 cháu bé mất tích.

Người thân các nạn nhân xấu số khóc ngất bên di hài.

Người thân các nạn nhân xấu số khóc ngất bên di hài.

“Người thân gia đình tôi chủ yếu là công nhân tại nhà máy cơ khí ở huyện Đông Anh. Các cháu rất siêng năng, tích cóp, cuộc sống cũng không mấy dư giả. Nhưng, với mong muốn gắn kết tình thân, mọi người đã cùng đi du lịch. Nay thì…”, ông ngắt lời.

Ông Đ. cho biết người thân sợ rằng mang tất cả thi hài về quê sẽ rất đau lòng nên gia đình quyết định cho hỏa táng ở Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng. Sau đó, ông sẽ mang tất cả tro cốt về quê, chôn cất ở nghĩa trang gia đình.

“Đau đớn, tổn thất này không thể nào kể xiết”, ông Đ. nghẹn lòng.

Đến trưa cùng ngày, thi hài các nạn nhân đã được di chuyển ra Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên hỏa táng.

Nhiều người dân có mặt tại bệnh viện Đa khoa Hội An, nhìn thấy cảnh nhiều thi hài được đưa lên xe tang mang đi không khỏi xót xa.

Quan tài các nạn nhân được chuyển đi.

Quan tài các nạn nhân được chuyển đi.

Liên quan đến vụ việc, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích. Địa phương không chỉ chỉ đạo, huy động các thuyền câu ở Tp.Hội An mà còn cả huyện Duy Xuyên, Thăng Bình cùng phục vụ công tác tìm kiếm. Ông hy vọng, với sự gắng sức này, thi thể hai nạn nhân mất tích còn lại sớm được phát hiện.

Đồng thời, cũng theo ông Bửu, ngoài kinh phí 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình người tử vong và 5 triệu hỗ trợ người bị thương, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, lưu trú cho các nạn nhân và gia đình, Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ kinh phí, động viên tinh thần các nạn nhân và thân nhân.

Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an yêu cầu song song công tác tìm kiếm cứu nạn, cần đẩy nhanh việc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm nếu có.

Đồng thời, ông yêu cầu rà soát tất cả các bãi biển, các loại phương tiện để đảm bảo an toàn khi vận chuyển du khách trong thời gian tới, tránh tái diễn tai nạn thương tâm.

“Bộ Công an đã cử tổ công tác tại đây phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ sự việc”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung thông tin.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-lat-ca-no-o-hoi-an-gia-dinh-co-6-nguoi-chet-2-nguoi-mat-tich-a544513.html