Vụ lộ kế hoạch chiến tranh mật của Mỹ: Thêm thông tin bất lợi với Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth

Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện kín mà nhà báo của The Atlantic vừa công bố cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nhắn tin vào nhóm thời gian bắt đầu triển khai cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen hôm 15/3, cùng với những chi tiết khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (thứ hai từ phải sang) đi bộ bên ngoài Nhà Trắng, ngày 21/3. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (thứ hai từ phải sang) đi bộ bên ngoài Nhà Trắng, ngày 21/3. (Ảnh: AP)

Kể từ khi vụ việc bị đưa lên mặt báo, ông Hegseth nhiều lần phủ nhận việc nhắn tin về kế hoạch chiến tranh, trong khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump nỗ lực kiểm soát hậu quả từ vụ rò rỉ.

Nhà báo Jeffrey Goldberg ban đầu không công bố chi tiết trong cuộc trò chuyện, nhưng đến ngày 25/3, ông đã đăng ảnh chụp màn hình, sau khi chính quyền Mỹ bác bỏ sự việc.

Theo bài báo trên The Atlantic, tin nhắn của Bộ trưởng Hegseth bắt đầu với tiêu đề “CẬP NHẬT ĐỘI NGŨ” và bao gồm các chi tiết sau:

• “THỜI GIAN HIỆN TẠI (11:44 sáng theo giờ miền Đông): Thời tiết THUẬN LỢI. Vừa XÁC NHẬN với CENTCOM, chúng ta đã SẴN SÀNG triển khai nhiệm vụ”.

• “12:15 trưa: F-18 CẤT CÁNH (cuộc tấn công đầu tiên)”.• “1:45 chiều: Khung thời gian tấn công đầu tiên bằng F-18 bắt đầu (Mục tiêu khủng bố đang ở ĐỊA ĐIỂM XÁC ĐỊNH, vậy nên NHIỆM VỤ ĐÚNG GIỜ – đồng thời, máy bay không người lái tấn công (MQ-9) cũng cất cánh)”.

• “2:10 chiều: Thêm F-18 CẤT CÁNH (đợt tấn công thứ hai)”.

• “2:15 chiều: Máy bay không người lái tấn công vào mục tiêu (ĐÂY LÀ LÚC NHỮNG QUẢ BOM ĐẦU TIÊN CHẮC CHẮN RƠI, tùy thuộc các mục tiêu ‘kích hoạt trước đó’)”.

• “3:36 chiều: Đợt tấn công thứ hai của F-18 bắt đầu – đồng thời tên lửa Tomahawk từ tàu chiến được phóng đi”.

• “CÒN NHIỀU DIỄN BIẾN NỮA (theo lịch trình)”.• “Hiện tại chúng ta không vi phạm bảo mật tác chiến (OPSEC)”.

• “Chúc các chiến binh của chúng ta lên đường bình an". Các quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ có hệ thống bảo mật riêng để trao đổi tài liệu mật.

Ngày 24/3, Giám đốc CIA John Ratcliffe phát biểu trong phiên điều trần trước Thượng viện rằng Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz đã lập nhóm chat trên ứng dụng Signal để trao đổi thông tin không bảo mật, sau đó các thành viên sẽ nhận được thông tin chi tiết hơn qua kênh bảo mật cao hơn nếu cần.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình The Ingraham Angle trên Fox News ngày 24/3, ông Waltz nói: “Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm” về vụ rò rỉ, vì ông đã tạo nhóm Signal này.

Ông Waltz cũng hạ thấp tính nghiêm trọng của vụ việc. Ông viết trong đoạn đăng trên mạng xã hội X: “Không có vị trí cụ thể. Không có nguồn tin hay phương pháp thu thập. KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH CHIẾN TRANH. Các đối tác nước ngoài đã được thông báo trước về chiến dịch không kích sắp diễn ra”.

Tại phiên điều trần của Thượng viện, ông Ratcliffe và Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard cho biết ông Hegseth là người có thẩm quyền quyết định thông tin quốc phòng nào được xếp vào loại mật.

Khi được hỏi liệu các chi tiết về cuộc tấn công Houthi, như trình tự và thời gian tấn công, có được coi là thông tin mật hay không, ông Gabbard trả lời: “Tôi nhường câu hỏi này cho Bộ trưởng Quốc phòng và Hội đồng An ninh quốc gia”.

Ngày 24/3, ông Hegseth từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu ông có giải mật thông tin được thảo luận trong nhóm chat trên Signal hay không. “Không ai nhắn tin kế hoạch chiến tranh cả, và đó là tất cả những gì tôi phải nói về chuyện này”, ông nói. Ông cũng bày tỏ sự tự hào về chiến dịch không kích.

Quân đội Mỹ vẫn từ chối cung cấp các thông tin cơ bản về chiến dịch tấn công vào Yemen.

Tú Linh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-lo-ke-hoach-chien-tranh-mat-cua-my-them-thong-tin-bat-loi-voi-bo-truong-quoc-phong-hegseth-post1728536.tpo