Vụ lở núi tại Đà Nẵng: Mong ngóng 3 người mất tích trở về

2 ngày trôi qua sau vụ lở núi tại thôn Pứt, xã biên giới Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), bà con nơi đây vẫn hy vọng 3 nạn nhân mất tích sẽ sớm trở về với dân làng. Tuy nhiên, đến hết ngày 15/11, mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa thấy tung tích các nạn nhân.

2 ngày đã trôi qua nhưng vụ lở núi kinh hoàng xảy ra tại thôn Pứt vẫn mãi ám ảnh chị Coor Thị Ích, trưởng thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Chị Ích kể, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 14/11. Lúc đó, chị Ích đang đi thu hái dược liệu ở khu sản xuất ngay dưới chân núi đối diện làng thì nghe nhiều tiếng nổ lớn. Đất đá trên núi cao tràn xuống như dòng thác, cuốn trôi tất cả. May mắn chị Ích còn sống sót trở về gia đình nhưng 3 người hàng xóm của chị, trong đó có cặp vợ chồng trẻ Zơ Râm Nhôm và B’riu Tép đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Mong ngóng 3 người mất tích trở về với dân làng

Mong ngóng 3 người mất tích trở về với dân làng

“Tôi đang cùng một người chị đi tìm sâm ngọc cẩu rồi tự nhiên nghe tiếng nổ lớn. Chỉ vài giây sau hàng ngàn khối đất đá cùng cây cối từ trên núi tràn xuống, chúng tôi vội vả bỏ tất cả để chạy trốn. Thật sự rất khủng khiếp, trước giờ chưa bao giờ chứng kiến cảnh như thế này.

Tôi bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Hiện tại đã xác định chính xác có 3 người nghi bị vùi lấp, trong đó có 2 vợ chồng trẻ. Chỉ tội 2 đứa con còn nhỏ suốt ngày khóc tìm ba mẹ. Bà con trong thôn cùng đến nhà cùng chia sẻ, động viên gia đình. Chỉ hy vọng làm sao sớm tìm được những người mất tích. Thật sự rất đau lòng" - chị Coor Thị Ích chia sẻ.

Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm người mất tích tại xã Hùng Sơn

Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm người mất tích tại xã Hùng Sơn

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo xã Hùng Sơn đã đến kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ sạt lở, chủ động phối hợp lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng khắc phục sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, lắp đặt biển cảnh báo, cắt cử lực lượng canh gác không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Ông Tơ Ngôl Thiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo địa phương cũng đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân mất tích: “Sau khi nghe thông tin từ người dân, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra, chỉ đạo, phối hợp với công an, Biên phòng, quân sự chỉ đạo công tác khắc phục. Chúng tôi cũng đến từng hộ gia đình có người mất tích để động viên, chia sẻ cũng như hỗ trợ bước đầu để họ vượt qua khó khăn. Ngoài ra, bà con trong thôn cũng có mặt để cùng chia sẻ với gia đình và hy vọng sớm được tìm thấy các nạn nhân”.

Người dân thôn Pứt, xã Hùng Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ sạt lở

Người dân thôn Pứt, xã Hùng Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ sạt lở

Ngay trong đêm 14/11, Sở chỉ huy hiện trường đã được thành lập ngay tại thôn Rú để chỉ đạo toàn bộ công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở núi. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cũng đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp lực lượng bộ đội Biên phòng và dân quân địa phương cùng nhiều phương tiện cơ giới khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay, Ban chỉ huy biên phòng thành phố đà thành lập một trung đội 45 đồng chí sẵn sàng cơ động lên hiện trường để tìm kiếm người mất tích. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cũng đã điều động một đội chó nghiệp vụ cùng với huấn luyện viên và cán bộ chỉ huy có mặt tại hiện trường. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ chọn thời điểm vàng để tổ chức tìm kiếm, trong đó ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích rồi sau đó mới tính đến phương án khắc phục sạt lở đường giao thông hiện nay”.

Bà Riab Thị Trắp, mẹ của nạn nhân Zơ Râm Nhô (công an viên) cõng đứa con của anh mong ngóng người thân

Bà Riab Thị Trắp, mẹ của nạn nhân Zơ Râm Nhô (công an viên) cõng đứa con của anh mong ngóng người thân

Đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở núi làm 3 người mất tích tại xã Hùng Sơn ngày 15/11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì chỉ huy toàn bộ các lực lượng thực hiện các phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ông Trần Nam Hưng yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời điểm này là khẩn trương tìm các nạn nhân mất tích nhưng phải có phương án hợp lý, thận trọng, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm.

Nhiều người thăm hỏi, động viên người dân thôn Pứt, xã Hùng Sơn

Nhiều người thăm hỏi, động viên người dân thôn Pứt, xã Hùng Sơn

“Bây giờ tình hình thời tiết dự báo đang rất phức tạp. Khu vực miền núi Quảng Nam cũ nếu mưa lớn thì sẽ còn sạt lở đất lớn, càng nguy hiểm. Cho nên phương án để tìm người mất tích ở đây là phải rất cụ thể, không để hy sinh lực lượng.

Giao cho xã cử lực lượng đặt biển báo ngay, không để dân đi vào khu vực sạt lở. Việc di dời dân xã làm rất tốt rồi thì bây giờ phải chăm lo đời sống cho người dân, đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con” - ông Trần Nam Hưng yêu cầu.

Người dân thôn Pứt đến thăm, động viên gia đình công an viên Zơ Râm Nhô mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng

Người dân thôn Pứt đến thăm, động viên gia đình công an viên Zơ Râm Nhô mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng

Dịp này, ông Trần Nam Hưng thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ ban đầu 2 gia đình có người thân mất tích, mỗi hộ 5 triệu đồng; đồng thời trao quà, động viên lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ vụ sạt lở núi tại xã Hùng Sơn.

Hiện trường vụ sạt lở

Hiện trường vụ sạt lở

Như tin đã đưa, vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra tại khu vực sản xuất thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng sáng 14/11 làm 3 người mất tích. Đã 2 ngày trôi qua sau vụ lở núi kinh hoàng này, các gia đình nạn nhân vẫn mong ngóng, chờ đợi với hy vọng sẽ sớm gặp lại người thân.

Minh Hoa, Kim Thu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vu-lo-nui-tai-da-nang-mong-ngong-3-nguoi-mat-tich-tro-ve-post1246208.vov