Vụ nhóm côn đồ mặc đồ đen đập phá quán phở: Những người trong cuộc nói gì?

Một người nợ tiền, nhóm côn đồ đã tìm tới nhà cha mẹ vợ, em vợ xịt sơn đỏ, đập phá tài sản nhằm gây áp lực để đòi nợ, gây hoang mang dư luận.

Ngày 27-5, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ đập phá tài sản xảy ra tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar. Để tìm hiểu thêm nguyên nhân vụ việc, phóng viên đã tìm tới những người bị nhóm đối tượng đe dọa, đập phá tài sản.

Nhóm côn đồ mặc đồ đen đập phá quán phở

Nhóm côn đồ mặc đồ đen đập phá quán phở

Ông N.D.N. (79 tuổi, cha vợ của ông P.Đ.Đ., ngụ xã Ea Đar) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi gia đình ông bị nhóm đối tượng xông vào nhà tạt sơn. Theo ông N., khoảng 6 giờ ngày 26-5, chiếc ô tô màu trắng đậu trước sân nhà ông và vài người xuống xe, xông vào hỏi "Đây có phải nhà cha mẹ vợ của Đ. không?".

Khi vợ ông N. vừa gật đầu, các đối tượng liền lấy nhiều chai thủy tinh đựng đầy sơn ném liên tục vào tường và cửa nhà.

"Lúc đó, vợ chồng tôi vô cùng lo sợ, không dám bước ra ngoài. Sau khi tạt sơn, các đối tượng còn nói về việc yêu cầu con rể tôi trả tiền" – ông N. nói.

Ông N. có biết vợ chồng con gái làm ăn không suôn sẻ, nợ tiền của người khác. Ông từng đến nhà khuyên bảo các con cố gắng làm ăn mà trả nợ.

Căn nhà ông N.D.N. bị tạt sơn đỏ

Căn nhà ông N.D.N. bị tạt sơn đỏ

Sau khi tấn công nhà ông N. các đối tượng đã đến nhà ông Đ. tạt sơn và đe dọa.

Tiếp đó, nhóm côn đồ tới quán phở của anh N.D.H. (em vợ ông Đ.) để đập phá tài sản.

Sau 2 ngày, anh H. vẫn còn lo sợ trước sự hung hãn của nhóm đối tượng. Do đồ đạc bị đập phá nên anh phải treo bảng tạm dừng bán phở.

"Khi thấy ô tô dừng trước quán cứ ngỡ khách ghé ăn phở. Sau khi 1 người trong nhóm xác minh danh tính của tôi thì lập tức các đối tượng vung gậy đập phá và ném 2 lựu đạn cay vào quán. Sợ hãi, tôi cùng vợ chạy nhanh vào nhà ôm con nhỏ" - anh H. nói.

Anh H. cho rằng, bản thân có biết việc vợ chồng chị làm ăn không tốt dẫn đến nợ nần. "Gia đình chị tôi nợ nần nhưng không hiểu sao các đối tượng lại tấn công nhà cha mẹ và nhà tôi", anh H. thắc mắc.

Ngoài việc tấn công vào nhà, quán phở các đối tượng còn in tờ rơi về việc nợ nần của ông Đ. để rải trên một số tuyến đường.

Quán phở của anh N.D.H. bị đập phá

Quán phở của anh N.D.H. bị đập phá

Ông Nguyễn Thanh Huấn, Chủ tịch UBND xã Ea Đar, cho biết nguyên nhân sự việc do gia đình ông P.Đ.Đ. có nợ nần tiền bạc của người khác từ đầu năm 2024. Nhóm đối tượng đã tấn công nhà ông Đ. và người thân của ông Đ. để gây áp lực nhằm đòi nợ.

"Các đối tượng này có vẻ rất chuyên nghiệp khi mặc đồng phục đen, bịt kín mặt, chuẩn bị sẵn hung khí để tấn công. Hành vi này gây hoang mang, bức xúc dư luận. Rất mong lực lượng công an bắt giữ được các đối tượng để xử lý nghiêm" - ông Huấn nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 6 ngày 26-5, nhóm 7 đối tượng đi trên ô tô tới đậu trước một quán phở ở huyện Ea Kar. Nhóm này mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, giày đen. Khi vào quán, nhóm này sử dụng gậy đánh bóng chày đập phá.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo và tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng.

Công an xác định nguyên nhân là do gia đình ông Đ. vay mượn tiền của một số người trên địa bàn huyện Ea Kar để kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình kinh doanh không thuận lợi dẫn đến việc gia đình ông không có khả năng trả nợ.

Ngày 26-5, Lê Ngọc Tuấn Anh (SN 1992, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) rủ Cao Mỹ (SN 1991, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Thành Công (SN 1988, TP HCM), Phan Văn Hóa (SN 1991, An Giang), Nguyễn Thái Hào (SN 2003, TP Cần Thơ), Nguyễn Văn Kim Hùng (SN 1987, TP HCM), Võ Thanh Tuấn (SN 1999, An Giang) tới Ea Kar đập phá, tạt sơn vào nhà người thân ông Đ. Tổng tài sản bị thiệt hại, hư hỏng khoảng hơn 10 triệu đồng.

Qua đấu tranh bước đầu, Tuấn Anh khai nhận vợ chồng ông Đ. nợ của mẹ Tuấn Anh 1,4 tỉ đồng.

Cơ quan công an đã truy đuổi, bắt giữ Tuấn Anh và Cao Mỹ tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; 5 đối tượng còn lại đang được cơ quan công an truy bắt.

Cao Nguyên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/vu-nhom-con-do-mac-do-den-dap-pha-quan-pho-nhung-nguoi-trong-cuoc-noi-gi-196250527180749038.htm