Vụ nổ chết người gây náo loạn Tel Aviv, Israel nghi Hamas chủ mưu

Ngày 19/8, cảnh sát Israel thông báo vụ nổ lớn xảy ra tối 18/8 tại Tel Aviv là một 'vụ tấn công khủng bố', khiến một người chết và một người khác bị thương.

Theo kênh truyền hình RT, chính quyền nghi ngờ nạn nhân có thể đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát bất thành.

Tuyên bố của cảnh sát Israel nêu rõ: "Đây là một vụ tấn công khủng bố liên quan đến một vụ nổ cực lớn".

Vụ nổ xảy ra tại trung tâm thành phố vào khoảng 8 giờ tối, gây ra thiệt hại đáng kể cho một chiếc xe tải gần đó. Trung tâm cấp cứu đã nhận được hàng chục cuộc gọi báo cáo về một vụ nổ lớn và các bộ phận cơ thể nằm rải rác trên Phố Lehi.

Xem video khoảnh khắc bom phát nổ khiến người xung quanh tháo chạy:

Khi cảnh sát và nhân viên y tế đến, họ phát hiện ra một thi thể không còn nguyên vẹn và dấu hiệu của một vụ nổ trên tường. Người đàn ông, sau đó được xác định là Gideon Peri, 50 tuổi, đã được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Ban đầu, cảnh sát "gặp khó khăn trong việc xác định danh tính thi thể", nhưng xác định rằng "đó không phải là thường dân vô tội, mà là người mang theo thiết bị nổ".

Một người đàn ông khác đi qua khu vực này đã bị thương do mảnh đạn bắn ra và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Theo hãng tin Reuters, ngày 19/8, cánh vũ trang al-Qassam thuộc phong trào Hamas đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Lữ đoàn Al-Qassam cho biết đã phối hợp với cánh vũ trang Al Quds của phong trào Hồi giáo Jihad trong cuộc tấn công này.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang, khi các nhà hòa giải đang có mặt tại Gaza để thúc đẩy lệnh ngừng bắn. Đáng chú ý, vụ nổ bom trùng với thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du tại Tel Aviv. Ông Blinken đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza nhằm hạ nhiệt tình hình căng thẳng đang gia tăng tại khu vực Trung Đông.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/vu-no-chet-nguoi-gay-nao-loan-tel-aviv-israel-nghi-hamas-chu-muu-20240819175453861.htm