Vụ nữ sinh lớp 7 uống thuốc trừ sâu: Giáo viên chủ nhiệm nói mâu thuẫn kéo dài chưa được tháo gỡ

Sự việc nữ sinh lớp 7 ở Hưng Yên nghi uống thuốc trừ sâu sau thời gian bị bạn bè cô lập, xúc phạm đang gây xôn xao dư luận. Dù học sinh cho biết đã nhiều lần phản ánh với giáo viên và nhà trường, phía giáo viên chủ nhiệm thừa nhận mâu thuẫn kéo dài từ đầu năm học nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

 Ảnh minh họa: AI

Ảnh minh họa: AI

"Kêu cứu" nhiều lần trước khi nghĩ quẩn

Vụ việc nữ sinh P.T.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) vì uất ức khi bạn bè cô lập, có những lời lẽ xúc phạm dẫn đến nghĩ quẩn uống thuốc trừ sâu, phải nhập viện nhận được sự quan tâm của dư luận.

Em H. cho rằng, bản thân vì bị bạn trong lớp chửi bới, xa lánh, ném sách vở, giẫm chân lên cặp sách của mình, thậm chí xúc phạm cả bố mẹ em đã mất.

"Em từng phản ánh 3 lần với giáo viên chủ nhiệm và 1 lần với hiệu trưởng nhà trường", H. nói.

H. cho biết, sau khi ý kiến, hiệu trưởng nhà trường nói một phần lỗi do mình và yêu cầu nộp bản kiểm điểm, phần vì do em uất ức không dám đi học và uống thuốc trừ sâu.

Nữ sinh phải nhập viện sau khi uống thuốc trừ sâu

Nữ sinh phải nhập viện sau khi uống thuốc trừ sâu

Bà Phạm Thị Đức Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng (xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) cho biết, nhà trường đã làm việc và cung cấp thông tin cụ thể tới UBND và Công an xã Quang Hưng.

Về vấn đề viết bản kiểm điểm, theo nữ hiệu trưởng, em H. không làm sai gì nên không yêu cầu nữ sinh viết bản kiểm điểm. Nếu có phải có quy trình rõ ràng, yêu cầu học sinh viết bản tường trình để làm rõ đúng – sai. Ai sai mới phải làm bản kiểm điểm.

Việc H. có ý định gửi đơn lên Bộ GD&ĐT. "Tôi phân tích với H., em có lỗi một phần, các bạn cũng vậy. Em đưa đơn lên Bộ GD&ĐT em có nắm được luật không? Em trả lời nắm được một số thứ. Tôi hỏi, đơn từ em không đưa cho cô mà em đưa lên Bộ GD&ĐT liệu có vượt cấp không thì bạn bảo em gửi thư kín. Sau khi tôi giải thích thì em xuống lớp cầm tờ giấy để trong túi bọc cứng đưa. Tôi bảo thôi em lên lớp yên tâm học nhé, các cô sẽ có trách nhiệm với các bạn trong lớp", bà Hòa nói.

Theo nữ hiệu trưởng, bà chỉ muốn xem đơn từ em H. viết gì nên bảo với cô giáo chủ nhiệm xuống nhà xin lại. Ông nội cháu cho biết, giấy tờ đã vứt bỏ đi hết.

Mâu thuẫn kéo dài chưa được giải quyết

Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Lan Anh, giáo viên trường THCS Quang Hưng cho biết, sau khi biết tin, đã trực tiếp cùng Ban giám hiệu nhà trường thăm hỏi, động viên tinh thần em H. Cô là giáo viên chủ nhiệm của học sinh H và đã đồng hành gần 2 năm cùng H.

Nữ giáo viên chủ nhiệm cũng thừa nhận, sự việc em H. uất ức khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè diễn ra từ đầu năm học lớp 7 nhưng đến nay chưa được tháo gỡ. Việc này, một phần nguồn cơn vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên nhóm mạng xã hội sau đó có một số học sinh trong lớp không chơi cùng.

"Em H. sống nội tâm và hay suy nghĩ nhiều, có lần bạn đá bóng trúng lưng em cũng nghĩ làm cho sự việc nghiêm trọng hơn, học trò nghịch ngợm, chơi đùa không tránh được. Các em vì lời nói không nghĩ sâu xa vô tình làm tổn thương nhưng trên lớp tôi dặn các em biết hoàn cảnh của bạn nên dù có đùa nghịch, phát ngôn gì cũng phải thận trọng, tránh tổn thương bạn", cô Lan Anh chia sẻ.

Theo nữ giáo viên, từ ngày đầu tiên em H. bước chân vào ngôi trường THCS, giáo viên đã biết được hoàn cảnh đáng thương khi em mồ côi cả cha lẫn mẹ, ông bà già yếu, gần như không phụ cấp. "H. học lớp chọn của trường, là giáo viên chủ nhiệm tôi rất thương học sinh H. Tôi từng chia sẻ với em đây là môi trường học tập mới, các bạn mới. Trong lớp, tôi chia sẻ với cả bạn biết được hoàn cảnh của H. để các em cùng nhau chia sẻ trong học tập, có bất kỳ khó khăn, khúc mắc cùng tháo gỡ, giúp đỡ cùng bạn", cô Lan Anh nói.

Nữ giáo viên này cũng cho hay, thường xuyên trao đổi với H. về việc ông bà đều tuổi đã cao có gì thầm kín chia sẻ, nếu ngại nhắn điện thoại cho cô. "Cô trò vẫn rất thường xuyên nhắn tin với nhau. Năm học lớp 6 em H. hay nhắn tin hỏi han với tôi về việc học tập, có gì thắc mắc em sẽ hỏi ngay. Tuy nhiên, sang lớp 7 em H. ít chia sẻ, trao đổi với cô giáo hơn".

Nữ sinh H. nhận nhiều tin nhắn xúc phạm từ các tài khoản ẩn danh. Ảnh: GĐCC

Theo cô giáo, H. từng đứng lên khóc nói bị bạn trong lớp trêu. Trước việc trên, giáo viên khuyên em bình tĩnh, giờ ra chơi sẽ giải quyết.

"Mới đây, tôi cũng báo cáo hiệu trưởng liên quan đến vụ việc em H. phản ánh", cô Lan Anh nói.

Về biện pháp ngăn chặn tình trạng trên, tránh mâu thuẫn trong lớp học, cô Lan Anh cho biết, trước mắt tâm lý em H. bị ảnh hưởng nên tạm thời cho em ổn định một, hai hôm sau sẽ gặp trực tiếp trao đổi, chia sẻ.

"Một mặt tôi thăm hỏi, chia sẻ với em H. có khúc mắc, tâm tư gì khó nói chia sẻ cùng cô. Trên lớp, tôi sẽ dành tiết Hoạt động trải nghiệm chia sẻ để các bạn và em H. hiểu hơn. Bên cạnh đó, cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường và giáo viên để sao các con hòa đồng hơn, không bao giờ được xảy ra vô cảm trong lớp học, bạo lực học đường, sự xa lánh bạn bè trong lớp", cô Lan Anh nói thêm.

Được biết, em H. sẽ xuất viện về nhà trong chiều 18/3, tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.

Sáng 18/3, Sở GD&ĐT Hưng Yên đã ban hành văn bản số 688/SGDĐT-GDNNGDTX báo cáo xác minh thông tin chỉ đạo sau vụ nữ sinh lớp 7 ở xã Quang Hưng nhập viện nghi uống thuốc trừ sâu do bị bạo lực học đường. Văn bản yêu cầu báo cáo khách quan, kịp thời, không để chậm trễ thông tin.

Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên yêu cầu việc báo cáo phải bảo đảm trung thực, khách quan, kịp thời, không để chậm trễ thông tin.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan vụ việc báo cáo gửi về Sở GD&ĐT trước 15h30 ngày 18/3.

Hà Phương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vu-nu-sinh-lop-7-uong-thuoc-tru-sau-giao-vien-chu-nhiem-noi-mau-thuan-keo-dai-chua-duoc-thao-go-23826031813551867.htm