Vụ ô tô đẩy cô gái lên nắp capo ở Tân Bình: Nhân chứng và nạn nhân nói gì?

'Lúc chú đó nhấn ga chạy tốc độ cao tôi chỉ có thể gào thét, kêu cứu và xin lỗi, mong được cho xuống. Tôi cố gắng gồng người, giữ nguyên vị trí vì rớt xuống xe thì sẽ chết...', chị V nhớ lại.

Sáng 16-8, chị PTTV (27 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã mời mình lên làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc bị tài xế ô tô đẩy đi một quãng trên đường.

Lời kể của nhân chứng

Video: Vụ ô tô đẩy cô gái lên nắp capo ở Tân Bình: Nhân chứng và nạn nhân nói gì?

Trao đổi với PV vào sáng cùng ngày, chị V cho biết đang chuẩn bị lên Công an quận Tân Bình để làm việc, cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việc.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 15-8, khi chị V và bạn tên TT (27 tuổi, ngụ TP.HCM) dừng lại trước cửa hàng số 58 đường Đông Hồ (phường 8, quận Tân Bình) để mua bánh mì. “Tôi vào mua bánh mì, còn bạn ngồi trên xe. Lúc này, một xe ô tô năm chỗ đi tới nhấn còi” – chị V nói.

 Chị V cho biết mình may mắn không bị thương tích. Ảnh: NT

Chị V cho biết mình may mắn không bị thương tích. Ảnh: NT

Thấy vậy, T, bạn chị V đã lùi xe vào. “Nhưng đường rất rộng, các ô tô khác hoàn toàn có thể đi được. Nhưng chú tài xế đã mở cửa ra chửi bới tôi và bạn đậu xe lấn đường”- chị V thông tin.

Sau khi lời qua tiếng lại, chị V cùng bạn đã báo công an và chờ lực lượng này xuống. Hai bên tranh cãi qua lại, tài xế văng tục nhiều lần và biểu hiện thiếu tỉnh táo.

“Trên xe lúc này có thêm một người đàn ông khác ở ghế sau. Khi thấy tranh cãi, người này cũng đi xuống nhưng sau đó lại lên xe”- chị T thông tin thêm.

 Công an quận Tân Bình đã kiểm tra lại hiện trường, lấy lời khai người liên quan để làm rõ. Ảnh: TT

Công an quận Tân Bình đã kiểm tra lại hiện trường, lấy lời khai người liên quan để làm rõ. Ảnh: TT

Diễn biến được chị V quay clip lại. Thời điểm này, anh LTQ (26 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cũng đang livestream nên toàn bộ câu chuyện cũng được ghi lại.

Nam tài xế chừng 40 tuổi lúc này lên xe, đóng cửa và giống như sắp rời đi. Thấy vậy, chị V và bạn đứng trước đầu xe.

“Hai cô gái kia đậu xe cũng sát vào lề, không đến nỗi chặn đường đi nhưng người đàn ông có biểu hiện xỉn, chửi bới” – anh Q nói và cho biết các xe ô tô đi qua khu vực bình thường, không đến nỗi không lưu thông được vì lúc đó là rạng sáng.

Theo anh Q, người đàn ông đã chửi bới, to tiếng nên hai cô gái phản ứng vì “chúng con không làm gì sai”.

 Công an kiểm tra khu vực hiện trường vụ việc. Ảnh: TT

Công an kiểm tra khu vực hiện trường vụ việc. Ảnh: TT

Chủ tiệm bánh mỳ cho biết, sự việc ban đầu không có gì, “không ai bị sứt mẻ gì”. Thấy tài xế thiếu tỉnh táo, anh Q cũng khuyên: “Anh nên đi đi vì công an tới là sẽ phiền cho anh... Chuyện không có gì, cho qua đi”.

“Do ông này chửi hai cô gái nên cả hai đều đứng trước đầu xe vì ‘đã gọi công an rồi’ để công an tới làm việc nhưng người đàn ông nhấn ga, chạy tới khiến một cô gái ngã xuống đường, không bị sao, người còn lại níu lên capo xe và bị đẩy đi, rất nguy hiểm”- anh Q nhận định và cho biết mình có chạy bộ đuổi theo nhưng tài xế chạy xe nhanh, đuổi không kịp.

Lời kể của cô gái

Thấy bạn bị đẩy đi, chị T cũng nhờ người dân chạy xe máy đuổi theo. “Chiếc ô tô chạy rất nhanh ra đường Lý Thường Kiệt, khi đến gần cây xăng ở giao lộ với đường Lạc Long Quân (phường 11, quận Tân Bình) thì dừng lại và bạn tôi xuống được” – chị T nói.

 Mâu thuẫn xuất phát từ việc tài xế ô tô chửi bới hai cô gái trên đường Đông Hồ. Ảnh: LQ

Mâu thuẫn xuất phát từ việc tài xế ô tô chửi bới hai cô gái trên đường Đông Hồ. Ảnh: LQ

Theo cô gái, trên đường di chuyển, ô tô chạy nhanh, vượt đèn đỏ và lấn sang chiều đường ngược lại. Diễn biến được chị T quay clip lại. “Bạn tôi may mắn không bị thương tích gì”- chị T cho hay.

Chị V cho biết mình đứng trước đầu xe ô tô “vì không nghĩ rằng tài xế có thể nhấn ga phóng xe đi như vậy”. “Lúc chú đó nhấn ga chạy tốc độ cao tôi chỉ có thể gào thét, kêu cứu và xin lỗi, mong được cho xuống. Tôi cố gắng gồng người, giữ nguyên vị trí vì rớt xuống xe thì sẽ chết”- chị V nhớ lại.

 Tài xế sau đó điều khiển xe đi mặc cho cô gái đang nằm trên capo, la hét, cầu xin được xuống. Ảnh: TT

Tài xế sau đó điều khiển xe đi mặc cho cô gái đang nằm trên capo, la hét, cầu xin được xuống. Ảnh: TT

Ngay sau đó, cô gái có đến Công an phường 8, quận Tân Bình trình báo vụ việc. Công an cũng kiểm tra hiện trường, lấy lời khai người liên quan để phục vụ việc xử lý vụ việc.

Chị V cho biết may mắn vụ việc không khiến mình bị thương hay ảnh hưởng tính mạng. “Nếu ai gặp hoàn cảnh tương tự thì nên chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý. Tôi mong muốn Công an quận Tân Bình xử lý công tâm, theo quy định pháp luật” – chị V nói.

Chúng tôi cố gắng liên lạc với tài xế, chủ chiếc ô tô nói trên nhưng không được.

Như đã đưa tin, rạng sáng ngày 15-8, nam tài xế điều khiển xe ô tô 5 chỗ loại Honda CRV, màu đỏ, Biển số 51H- 700.00 đẩy đi một quãng dài từ đường Đông Hồ ra đường Lý Thường Kiệt. Quãng đường rơi vào khoảng 1 km.

 Cô gái bị xe ô tô chạy tốc độ cao đẩy đi trên quãng đường khoảng 1km. Ảnh: TT

Cô gái bị xe ô tô chạy tốc độ cao đẩy đi trên quãng đường khoảng 1km. Ảnh: TT

Ghi nhận, khu vực xảy ra vụ việc là gần đoạn giao lộ giữa đường Đông Hồ và Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình. Ở giao lộ này có một bùng binh nhỏ bằng bê tông.

Diễn biến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao. Qua xác minh, chủ sở hữu chiếc xe là Công ty THHH TMDV Tân Cường (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). Công ty này do ông NMĐ (SN 1978) làm đại diện theo pháp luật.

 Khi đến đường Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình, tài xế dừng xe và chị V xuống khỏi nắp capo. Ảnh: TT

Khi đến đường Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình, tài xế dừng xe và chị V xuống khỏi nắp capo. Ảnh: TT

Theo chị V, sáng 16-8, tại Công an phường 8, quận Tân Bình, người đàn ông lái xe, chửi bới mình cũng được mời đến làm việc.

Hiện, Công an quận Tân Bình đang lập hồ sơ, làm rõ vụ việc.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-o-to-day-co-gai-len-nap-capo-o-tan-binh-nhan-chung-va-nan-nhan-noi-gi-post805471.html