Vụ phát hiện 3 thi thể trong khách sạn ở Nha Trang: Nguyên nhân là gì?
Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ án mạng, lý do xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.
Ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiến hành điều tra vụ trọng án xảy ra tại một khách sạn trên đường Dã Tượng, phường Phước Long, TP. Nha Trang.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PLO
Thông tin trên báo Khánh Hòa, trước đó, ngày 30/4, chị N.T.B (sinh năm 1997, trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) cùng người thân trong gia đình gồm 8 người (bao gồm bố mẹ, anh, chị em, con trai chị B. là L.Đ.Q sinh năm 2020) và bạn trai là H.M.N. D. (sinh năm 1986, thường trú thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) vào Nha Trang du lịch.
Sau khi tới khách sạn trên đường Dã Tượng, gia đình chị B. đã thuê 3 phòng riêng biệt lưu trú.
Khoảng 21h ngày 30/4, sau khi đi tham quan, ăn uống, chị B. cùng người thân về lại khách sạn.

Sau khi không liên lạc được với chị B., người thân lên phòng kiểm tra liền tá hỏa với cảnh tượng trước mắt. Ảnh: Dân Trí
Đến 9h ngày 1/5, thành viên trong gia đình tìm cách liên lạc với chị B. bằng điện thoại nhiều lần nhưng bất thành, họ đã mượn chìa khóa dự phòng của lễ tân để mở cửa phòng thì phát hiện mẹ con chị B. và D. đã tử vong. Trong đó, D. chết trong tư thể treo cổ.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh, Công an phường Phước Long lập tức phong tỏa hiện trường để tiến hành các hoạt động điều tra.
Theo báo Lao Động, điều tra ban đầu cho thấy, chị B. với anh D. sống chung như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn và chị B. đang mang thai khoảng 3 tháng.
Tối 30/4, trong lúc ăn uống, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.
Từ các dấu vết tại hiện trường cùng lời khai nhân chứng, cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây là một vụ án mạng.
Tuy nhiên, do người được cho là thực hiện hành vi nguy hiểm đã tử vong, nhiều khả năng vụ án sẽ không bị khởi tố.