Vụ rơi máy bay Ấn Độ: Tìm thấy người sống sót, tự đi bộ thoát ra

Một hành khách đã được tìm thấy còn sống sau vụ rơi máy bay hãng Air India khởi hành từ Ahmedabad đi London Gatwick tại Ấn Độ - ANI dẫn lời cảnh sát.

Theo ANI, một người sống sót trong vụ rơi máy bay được phát hiện ngay tại hiện trường, trong khi người còn lại được xác nhận đang điều trị trong bệnh viện.

Trước đó, theo báo cáo ban đầu, toàn bộ 242 người trên khoang - bao gồm 12 thành viên phi hành đoàn - đều được cho là không còn sống sót sau khi máy bay lao xuống một khu dân cư. Vụ tai nạn xảy ra chỉ ít phút sau khi chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner mang số hiệu AI171 rời sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở TP Ahmedabad, phía Tây Ấn Độ.

Một trong hai người thoát chết kỳ diệu có ông Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, một công dân Anh gốc Ấn. Theo Hindustan Times, ông Ramesh ngồi ở ghế 11A khi tai nạn xảy ra và đang nằm hồi phục tại bệnh viện.

Vishwash Kumar Ramesh, công dân Anh, tới Ấn Độ vài ngày qua để thăm gia đình và đang trên đường trở về Anh cùng với em trai, Ajay Kumar Ramesh. Ảnh: Hindustan Times.

Vishwash Kumar Ramesh, công dân Anh, tới Ấn Độ vài ngày qua để thăm gia đình và đang trên đường trở về Anh cùng với em trai, Ajay Kumar Ramesh. Ảnh: Hindustan Times.

"Khoảng 30 giây sau khi cất cánh, tôi nghe thấy một tiếng động lớn rồi máy bay rơi xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh toàn là thi thể. Tôi sợ hãi đứng dậy và bỏ chạy. Khắp nơi đều là mảnh vỡ máy bay. Một người kéo tôi vào xe cứu thương và đưa tôi tới bệnh viện" - ông kể.

Hindustan nói hình ảnh từ hiện trường ghi lại cảnh ông Ramesh đi bộ rời khỏi đống đổ nát, trên mặt hiện rõ nhiều vết thương.

Vụ rơi máy bay Ấn Độ: Tìm thấy 2 người sống sót, 1 người tự đi bộ thoát ra

Ông Ramesh kể đã sống ở London suốt 20 năm. Em trai ông, Ajay, ngồi ở một hàng ghế khác trên máy bay. "Chúng tôi vừa đi Diu về. Em ấy bay cùng tôi và giờ tôi không thể tìm thấy nó nữa. Làm ơn hãy giúp tôi tìm em trai mình" - ông nói.

Tấm vé của Ramesh trên chuyến bay định mệnh. Ảnh: Hindustan Times.

Tấm vé của Ramesh trên chuyến bay định mệnh. Ảnh: Hindustan Times.

Cho đến chiều 12-6 (giờ địa phương), cảnh sát xác nhận đã thu hồi hơn 204 thi thể, song con số thương vong cuối cùng vẫn chưa được xác định.

Air India cho biết máy bay chở theo 169 hành khách Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và một công dân Canada. Đây là lần đầu tiên một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner gặp sự cố nghiêm trọng đến vậy kể từ khi mẫu máy bay này được đưa vào sử dụng cách đây 14 năm.

Cả Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer đều bày tỏ chia buồn sâu sắc. "Không thể diễn tả được nỗi đau này" - ông Modi viết trên mạng xã hội X. Trong khi đó, ông Starmer gọi vụ tai nạn là "cảnh tượng đau lòng."

Sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel đã ngừng mọi hoạt động cho đến khi có thông báo mới, trong khi hành khách được khuyến cáo liên hệ với hãng hàng không trước khi đến sân bay.

Theo NDTV, 5 sinh viên y khoa đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi chiếc máy bay lao xuống ký túc xá của Trường Y BJ tại Ahmedabad, bang Gujarat. Trong số nạn nhân thiệt mạng có bốn sinh viên đại học và một bác sĩ nội trú sau đại học.

Gần 40 bác sĩ khác bị thương, trong đó có ít nhất một người đang trong tình trạng nguy kịch. Chia sẻ với kênh NDTV, bác sĩ Shyam Govind, một nhân chứng tại hiện trường, cho biết: “Tôi và một bác sĩ trẻ đi cùng cũng bị thương. Khoảng 30 đến 40 sinh viên y khoa khác cũng bị thương, trong đó có một đến hai người rất nghiêm trọng".

Lạc Chi

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/vu-roi-may-bay-an-do-tim-thay-2-nguoi-song-sot-1-nguoi-tu-di-bo-thoat-ra-196250612214308111.htm