Vụ sạt lở đất đá vùi lấp xe 16 chỗ xảy ra như thế nào?

Ba người đi xe 7 chỗ cùng một số người đi xe máy cùng hỗ trợ đẩy xe 16 chỗ thoát khỏi vụ sạt lở đất đá thì không may gặp nạn...

Tại hiện trường vụ sạt lở đất đá vùi lấp xe 16 chỗ sáng nay (13-7) ở Hà Giang, ngoài nỗ lực cứu hộ xe 16 chỗ, lực lượng chức năng còn tìm thấy ít nhất một xe máy, việc cứu hộ vẫn đang khẩn trương trong điều kiện thời tiết ổn định, không mưa.

Đến 10 giờ sáng, thông tin với PLO, lãnh đạo xã Yên Định, huyện Bắc Mê cho biết theo nhận định ban đầu, vào thời điểm gặp nạn, ngoài xe 16 chỗ còn có xe 7 chỗ chở bảy người đi phía sau và một số người đi xe máy.

 Cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang tham gia cứu hộ. Ảnh: QUỐC HOÀN

Cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang tham gia cứu hộ. Ảnh: QUỐC HOÀN

Khi thấy xe 16 chỗ bị mắc kẹt, ba người ở xe 7 chỗ, người đi xe máy cùng những người trên xe 16 chỗ đẩy xe ra khỏi vùng bị sạt lở. Tuy nhiên, khi đang cố gắng đẩy xe thì xảy ra sạt lở khiến những người này bị cuốn đi.

Tỉnh Hà Giang đã huy động lực lượng công an, quân sự, người dân cùng tham gia đào đất, cứu nạn, đồng thời cảnh báo sạt lở tại một số điểm trên địa bàn huyện Bắc Mê.

Do mưa lớn nhiều ngày, đất ở trong tình trạng no nước rất dễ sạt lở, người dân cần hết sức cảnh giác đề phòng sạt lở.

Video lực lượng cứu hộ các nạn nhân trong vụ sạt lở tại Hà Giang. Nguồn: BCA

Liên quan đến vụ việc, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Cục CSGT, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Giang tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tỉnh Hà Giang đã huy động lực lượng Công an, quân đội cùng người dân sử dụng máy móc phương tiện để cứu nạn.

Như PLO đã đưa tin, vụ sạt lở đất đá vùi lấp xe 16 chỗ xảy ra khoảng 4 giờ sáng 13-7 tại Km 10+900 quốc lộ 34 Hà Giang - Bắc Mê. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong... Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

XUÂN NGUYỄN - PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-sat-lo-dat-da-vui-lap-xe-16-cho-xay-ra-nhu-the-nao-post800268.html