Vụ tạt axít phụ bếp ở Hòa Bình: Lộ kẻ chủ mưu

Liên quan đến vu tạt axit vào phụ bếp tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (tỉnh Hòa Bình), cơ quan công an đã bắt được hai nghi phạm, trong đó có đối tượng chủ mưu.

Ngày 1/9, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, quê Bình Phước) để điều tra vụ tạt axit nữ phụ bếp ở huyện Cao Phong (Ảnh: Đối tượng Nguyễn Trọng Lộc bị bắt).

Lộc được xác định có tình cảm với chị Bùi Thị Nhâm (SN 1982, phụ bếp tại Trạm dừng chân Như Ngọc 358, huyện Cao Phong). Ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh - kẻ trực tiếp tạt axit vào nữ phụ bếp.

Trước đó do có mâu thuẫn nên Lộc gọi điện thuê Cảnh tạt axit người phụ nữ, hứa trả công 10 triệu đồng nếu xong việc. Sau khi thỏa thuận, Lộc mua axit rồi chờ Cảnh đi máy bay từ Bình Phước ra Hà Nội. Ngày 18/8, Cảnh lên Hòa Bình gặp Lộc để xem hình ảnh nhận diện chị Nhâm.

Lộc chở đồng bọn đến trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358. Khoảng 21h cùng ngày, Lộc cảnh giới còn Cảnh mang cốc sứ đựng axit đi bộ đến gian bếp rồi tạt vào vùng mặt chị Nhâm. Gây án xong, hai đối tượng bỏ trốn.

Trước đó, ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cao Phong triệu tập đối tượng Nguyễn Trọng Lộc. Sau 2 giờ đấu tranh, Lộc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Từ lời khai của tên này, cảnh sát đã phát lệnh truy nã Cảnh do đối tượng này bỏ trốn.

Ngày 30/8, Cảnh gọi điện thoại cho Phòng CSHS Công an tỉnh Hòa Bình xin đầu thú sau 13 ngày lẩn trốn ở quê. Đối tượng này bị truy nã với miêu tả cao khoảng 1,65 m, nặng trên 50 kg, tay phải có hình xăm; sau khi gây án đã bỏ chạy theo hướng quốc lộ 6, bỏ lại chiếc áo phông màu xanh đen tại hiện trường.

Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, sự việc xảy ra và khoảng 21h ngày 18/8, chị Bùi Thị Nhâm là nhân viên phụ bếp của trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận Phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) bị một đối tượng nam giới dùng cốc sứ đựng axit tạt vào vùng mặt.

“Lúc đó rất bất ngờ tôi không kịp phản ứng, không kịp la hét gì. Mặt và mắt tôi bỏng rát nên hoảng loạn chạy về phía khu vực xô, chậu đựng nước với hy vọng rửa tránh bị bỏng. Ngay sau đó tôi được đưa đi cấp cứu rồi bất tỉnh cho tới khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Các bác sỹ nói không biết mắt trái có giữ được không” - chị Bùi Thị Nhâm kể lại.

Chị Nguyễn Thị Sinh (em dâu chị Nhâm) cho biết ở quê nhà, ai cũng bất ngờ trước thông tin chị Nhâm bị tạt axit, bởi nạn nhân không có bất kì thù oán với ai: “Mấy hôm nay chị ấy đau rát vì vết bỏng tôi luôn phải bên cạnh, tâm lý chị ấy cũng sợ hãi vì sợ bị đối tượng lạ mặt tiếp tục gây hại. Gia đình tôi mong cơ quan công an sớm bắt được nghi phạm”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mùi Sơn - Quý An (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/vu-tat-axit-phu-bep-o-hoa-binh-lo-ke-chu-muu-1270876.html