Vụ thi thể không nguyên vẹn dạt bờ biển Quảng Nam: Tiết lộ lời nói dối của 'kẻ thủ ác', đánh lừa cha vợ
Uyên nói với cha vợ, vợ mình được một người bạn trúng xổ số độc đắc rủ du lịch. Tin lời, người cha vợ vẫn tiếp tục giúp đỡ gia đình con gái trong việc đưa đón các cháu đi học, đến khi sự thật rùng rợn được phơi bày.
Những ngày qua, vụ việc chồng sát hại vợ, phi tang xác ở Đà Nẵng khiến dư luận chấn động.
Nạn nhân là bà Trương Thị Tuyết T. (41 tuổi, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
Nghi phạm chính là chồng nạn nhân, Trần Bảo Uyên (SN 1962; trú tổ 23, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
Ông Trương D. (61 tuổi), cha của nạn nhân Trương Thị Tuyết T. vẫn chưa thể tin rằng con gái của mình đã bị con rể sát hại một cách tàn nhẫn. Theo lời ông D.. sau Tết Nguyên đán, gia đình ông bỗng nhiên không thấy chị T. về thăm gia đình ngoại, cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì của con gái.
Không thấy con gái về thăm hay liên hệ như thường lệ, ông D. bắt đầu lo lắng. Nỗi lo càng dâng cao khi điện thoại của chị T. không thể liên lạc được.
Người cha gọi nhiều lần nhưng vẫn không có phản hồi. Không chịu nổi, ông đã phải gọi cho con rể Trần Bảo Uyên, để hỏi thăm tình hình con gái mình.
Uyên cho biết, vợ mình được một người bạn trúng xổ số độc đắc rủ nhau đi du lịch. Hơn nữa, Uyên nói rằng, chị T. để điện thoại ở nhà nên không thể liên lạc được. Cũng trong khoảng thời gian này, các con hỏi Uyên về việc mẹ đi đâu? Uyên nói dối: "Đi du lịch với bạn rồi".
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Lúc ấy, ông D. hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của con rể, cho rằng không có gì bất thường. Những ngày sau đó, ông D. vẫn tiếp tục giúp đỡ gia đình con gái trong việc đưa đón các cháu đi học.
Sự việc chỉ thực sự sáng tỏ khi cơ quan công an tới nhà Uyên để tiến hành khám xét, làm rõ vụ việc. Từ đó, ông D. mới bàng hoàng nhận ra, con gái mình đã mất tích suốt một thời gian dài, và sự thật về cái chết của chị T. dần được phơi bày.
Được biết, trước khi lấy Uyên, chị T. đã có một đời chồng và sinh được 2 đứa con. Sau khi kết hôn với Uyên, chị tiếp tục sinh thêm 3 đứa con. Cả năm cháu hiện đang sống cùng vợ chồng ông D.. Tuy nhiên, ông D đã lớn tuổi cùng vợ già nên không có thu nhập để nuôi 5 cháu nhỏ. Ông D mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ gia đình để nuôi dưỡng các cháu thành người.
Trước đó, người dân Quảng Nam phát hiện một thi thể nữ giới chỉ còn phần từ thắt lưng trở lên và không có đầu. Từ dấu vân tay, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nạn nhân là chị T ở Đà Nẵng nên phối hợp với Công an TP Đà Nẵng điều tra vụ án.
Từ các chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Bảo Uyên về tội giết người. Uyên được công an xác định là nghi phạm sát hại vợ, phân xác phi tang xuống biển.
Sau thời gian dài quanh co chối tội, đến nay Uyên đã thừa nhận mình là người sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.