Vụ việc mẹ bé Bắp: Lòng tốt thoái lui trước vô ơn?
Vụ việc mẹ bé Bắp cùng TikToker Phạm Thoại khiến mạng xã hội không khỏi 'dậy sóng' với việc sao kê khoản tiền đóng góp cùng những phát ngôn của người mẹ này.
Mẹ bé Bắp đã nói gì?
Là công dân Việt Nam, chị Lê Thị Thu Hòa (là mẹ bé Bắp mới 4 tuổi, đang điều trị trọng bệnh) cùng TikToker Phạm Thoại hiển nhiên là có nghĩa vụ chấp hành những quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc sao kê những khoản tiền nhiều tỷ đồng được những người hảo tâm ủng hộ chữa bệnh.
Cho dù có thể có những người hảo tâm đã và đang chung tay cùng các bác sĩ từng ngày trong việc giành giật lại sự sống cho bé Bắp không đòi hỏi hay yêu cầu phải cặn kẽ đến chi tiết việc dùng các khoản tiền đó vào việc gì nhưng việc minh bạch này là hoàn toàn cần thiết để sự hảo tâm, lòng tốt được đến đúng địa chỉ.
Có thể mẹ bé Bắp trong những khoản thời gian “nước sôi lửa bỏng” vừa qua khi khám chữa bệnh cho con chưa có điều kiện làm việc này. Hoặc giả TikToker Phạm Thoại chưa “quen” , chưa “chuyên nghiệp” với công việc này. Công luận có thể chờ đợi cho điều này.
Chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp, bên trái) và Tiktoker Phạm Thoại. Ảnh: MXH
Nhưng một đoạn clip trên mạng xã hội Tiktok không phải mới đây đã thực sự dội một gáo nước lạnh cho lòng tốt của những người hảo tâm. Ở đó mẹ bé Bắp trước những ý kiến đề xuất việc nên có sao kê những khoản tiền đã đến để chữa bệnh cho con đã tỏ ý không bằng lòng với việc sao kê.
Mẹ bé Bắp đã nói thế này: “Em nói cô chú nghe nè. Cô chú phải hình dung lại một lần nữa, những đồng tiền cô chú cho bé Bắp, đó là xuất phát từ tấm lòng. Đó gọi là tự tâm cô chú yêu thương Bắp gửi đến. Chứ mẹ Bắp không hề kề vào ai để bắt chuyển. Cô chú hiểu ý em không”.
Đây nữa: “Và đồng tiền đó, một người làm mẹ như em không hề có nhu cầu riêng cho bản thân thì đồng nghĩa là em chỉ cần để lo cho con. Những người họ cho không rảnh để lên tiếng nói điều đó, chỉ những người không cho, những người sân si, những người muốn bệnh như Bắp mà không được. Muốn bệnh như Bắp để được hỗ trợ mà không được thì những người đó mới bảo sao kê”.
Đừng để sự hảo tâm bị vô ơn chiếm chỗ
Tình huống trong đoạn clip trên mạng xã hội Tiktok cho thấy mẹ bé Bắp ở trạng thái khá thoải mái khi đưa ra những phát ngôn như trên chứ không phải ở một trạng thái bị dồn nén khiến cho người ta không thể không đặt câu hỏi, phải chăng lòng tốt đã phải thoái lui, phải nhường chỗ cho sự vô ơn, thậm chí là xúc phạm những ai đã từng ủng hộ tiền để chữa bệnh cho bé Bắp?
Khoan hãy nói về những phát ngôn của mẹ bé Bắp trong đoạn clip này. Chỉ cần nhắc ở đây một điều tối thiểu trong văn hóa ứng xử là việc minh bạch các khoản đóng góp ở một mức độ nhất định hoặc một lời cam đoan cho công việc này là sự cảm ơn có ý nghĩa nhất cần được mẹ bé Bắp nói lên. Chứ hẳn là không ai muốn được chứng kiến cái câu "chốt hạ" của mẹ bé Bắp trong đoạn clip trên.
Những người hảo tâm cũng sẽ không quá khắt khe nếu như những khoản tiền chữa bệnh cho bé sẽ tiếp tục được dùng như một phần bảo đảm cho sức khỏe của bé, nếu như một phúc lành của cuộc sống sẽ đến.
Cuộc sống rất cần đến sự sẻ chia. Những tấm lòng tốt của xã hội đã sẻ chia gánh nặng cuộc sống mà gia đình bé Bắp mà không đòi hỏi. Nhưng những tấm lòng tốt đó, thiết nghĩ, khó có thể sẻ chia những gì mà chị Lê Thị Thu Hòa đã nói trong đoạn clip trên mạng Tiktok. Cho dẫu dư luận rất thông cảm với hoàn cảnh nhưng rõ ràng ở đây mẹ bé Bắp đang nợ công luận một lời giải thích, cho dẫu sẵn sàng chấp nhận một lời xin lỗi của chị.
Để lòng tốt, sự hảo tâm tiếp tục được tỏa sáng ở mọi nơi, mọi lúc và sẽ không bao giờ đầu hàng sự vô cảm, vô ơn. Để cho sự mong mỏi về những điều tốt lành đến với bé Bắp thực sự được trọn vẹn.
Trường hợp bệnh của bé Bắp thuộc những ca hiếm gặp và việc cứu chữa được cho bé sẽ là một kỳ công của y học hiện nay.