Vụ vợ chồng trẻ ngủ quên, thoát nạn lật tàu trên vịnh Hạ Long: Tiết lộ sốc từ chính người bán vé
Sau khi câu chuyện của vợ chồng trẻ được lan truyền, không ít ý kiến hoài nghi, cho rằng chị Ngân dựng chuyện để 'câu like'. Nhưng người bán vé đã lên tiếng khẳng định 1 điều.

Gia đình trẻ thoát nạn vì ngủ quên giờ tàu chạy. Ảnh: NVCC/ đăng trên báo VietNamNet.
Thông tin với báo VietNamNet, chị Nguyễn Thị Minh N. (Hạ Long, Quảng Ninh), người là cộng tác viên tư vấn bán vé tàu du lịch cho vợ chồng chị Ngân hôm 19/7.
Chị N. xác nhận có tư vấn cho gia đình trẻ đến từ Thanh Hóa khi họ có kế hoạch đi thăm vịnh Hạ Long chiều 19/7. Theo chị N., đôi vợ chồng và con còn rất nhỏ này thật sự rất may mắn vì nếu họ đến sớm hơn, đi chuyến 1h chiều thì có thể đã lên tàu Vịnh Xanh”, chị N. cho biết.
Theo chị N., vào lúc gần 13h ngày 19/7, trong nhóm 3 tàu chuẩn bị xuất bến, được chị tư vấn vé, có tàu Vịnh Xanh đủ khách để rời bến. Gia đình chị Ngân dù đã liên hệ trước đó, nhưng không đến đúng giờ, khi đến nơi thì được thông báo là đã trễ chuyến. (Thực tế, gia đình chị Ngân liên lạc trao đổi về việc mua vé đi thăm Vịnh với chị N. là người bán vé tàu, chị N. chính là người gọi điện lúc gia đình chị Ngân đang ngủ chứ không phải chủ tàu gọi như chị Ngân đã chia sẻ nhầm trước đó - PV).
Dù trời mưa gió khá to, gia đình chị Ngân vẫn quyết định đặt vé cho chuyến sau (lúc 14h15) với hy vọng mưa sẽ tạnh, có thể tham quan. Tuy nhiên, sau đó, vì có con nhỏ và phải đợi lâu trong thời tiết bất ổn, cả nhà quyết định hủy chuyến và được hoàn lại tiền.
Một người có trách nhiệm tại cảng tàu du lịch này cũng xác nhận với PV VietNamNet, chị N. là cộng tác viên bán vé tàu du lịch thăm vịnh cho du khách.

Hình ảnh giao dịch chị N. chuyển khoản trả lại tiền đặt vé đi thăm vịnh cho gia đình chị Ngân chiều 19/7.
Trước đó, chị Ngân (Thanh Hóa) cũng đã chia sẻ câu chuyện của mình với báo VietNamNet.
Cụ thể, sáng hôm đó, sau một buổi dạo chơi mệt mỏi, con nhỏ của vợ chồng chị ngủ thiếp đi. Thấy con ngủ ngon, hai vợ chồng cũng tranh thủ chợp mắt thêm vài phút. Đó là khoảnh khắc vô tình giúp họ thoát khỏi chuyến tàu định mệnh.
“Chủ tàu Vịnh Xanh 58 (theo xác minh của PV là người bán vé tàu - PV) có gọi mấy cuộc điện thoại nhưng không ai nghe máy vì cả nhà đang ngủ. Không ngờ chính điều đó lại cứu chúng tôi”, chị Ngân nhớ lại.
Chị kể, chiều hôm trước, hai vợ chồng đã ra cảng để tìm hiểu cách mua vé. Vì có con nhỏ, họ quyết định chọn chuyến sớm nhất trong ngày để chiều còn kịp đưa con về nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ.
“Khi hỏi người bán vé thì tôi được báo là không cần đặt cọc tiền. Khách ra cảng lấy vé rồi thanh toán luôn, đến nơi thì gọi điện", chị Ngân thuật lại.
Ngày 19/7, tàu khởi hành lúc 13h. Khoảng 12h50, người bán vé có gọi cho vợ chồng chị. Cuộc đầu tiên, anh chồng chưa kịp nghe máy. Lúc đó, cả nhà vẫn đang nghỉ ngơi sau chuyến đi chơi mệt. Bé con ngủ sâu, hai vợ chồng cũng nghĩ “người ta thường hay cao su giờ chạy”, nên để con ngủ thêm khoảng 10 phút.
trong phim ấy là trải nghiệm thật của chị Ngân (Thanh Hóa), được chị chia sẻ trong nghẹn ngào với báo VietNamNet.
Sáng hôm đó, sau một buổi dạo chơi mệt mỏi, con nhỏ của vợ chồng chị ngủ thiếp đi. Thấy con ngủ ngon, hai vợ chồng cũng tranh thủ chợp mắt thêm vài phút. Đó là khoảnh khắc vô tình giúp họ thoát khỏi chuyến tàu định mệnh.
“Chủ tàu Vịnh Xanh 58 (theo xác minh của PV là người bán vé tàu - PV) có gọi mấy cuộc điện thoại nhưng không ai nghe máy vì cả nhà đang ngủ. Không ngờ chính điều đó lại cứu chúng tôi”, chị Ngân nhớ lại.
Chị kể, chiều hôm trước, hai vợ chồng đã ra cảng để tìm hiểu cách mua vé. Vì có con nhỏ, họ quyết định chọn chuyến sớm nhất trong ngày để chiều còn kịp đưa con về nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ.
“Khi hỏi người bán vé thì tôi được báo là không cần đặt cọc tiền. Khách ra cảng lấy vé rồi thanh toán luôn, đến nơi thì gọi điện", chị Ngân thuật lại.
Ngày 19/7, tàu khởi hành lúc 13h. Khoảng 12h50, người bán vé có gọi cho vợ chồng chị. Cuộc đầu tiên, anh chồng chưa kịp nghe máy. Lúc đó, cả nhà vẫn đang nghỉ ngơi sau chuyến đi chơi mệt. Bé con ngủ sâu, hai vợ chồng cũng nghĩ “người ta thường hay cao su giờ chạy”, nên để con ngủ thêm khoảng 10 phút.
“Gần 13h15, chúng tôi mới tới nơi thì được báo là tàu đã rời bến rồi”, chị kể. Cả hai vợ chồng định đổi sang chuyến sau lúc 14h15. Tuy nhiên, thời tiết xấu, trời bắt đầu âm u. Lo lắng vì có con nhỏ, họ cân nhắc hủy vé.
“Đang phân vân thì ngay ở cửa kiểm soát, người lao công quét dọn nói nhỏ: 'Thôi đừng đi, con nhỏ sợ lắm'. Không hiểu sao lúc đó, tôi nghe mà rùng mình. Vậy là tôi quyết định hủy chỗ luôn”, chị Ngân kể.
Buổi chiều, gia đình chị đưa con đi ăn cháo, không cầm điện thoại. Đến khi cơ quan của chồng chị gọi tới hỏi thăm, cả hai mới biết tin dữ: chiếc tàu mà họ đã có thể đi trước đó, Vịnh Xanh 58, đã bị lật, nhiều người mất tích và thiệt mạng.
“Lúc đó, tôi chết lặng. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình dậy sớm hơn 15 phút, giờ không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi rất thương các hành khách trên tàu…”, chị Ngân xúc động nói.