Vụ xả súng tại trường học Mỹ: Thêm một hồi chuông về bạo lực súng đạn

Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại Trường trung học Apalachee ở quận Barrow, thành phố Winder thuộc bang Georgia, Mỹ. Nghi phạm là học sinh 14 tuổi đang theo học tại trường. Xảy ra chỉ vài tuần sau ngày khai giảng, đây là vụ nổ súng đầu tiên trong năm học mới tại Mỹ.

Có cảnh báo trước vụ tấn công

Vụ việc khiến ít nhất 4 người thiệt mạng (trong đó có 2 học sinh, 2 giáo viên) và 9 người khác bị thương.

Tại cuộc họp báo, các nhà điều tra cho biết 2 trong số 4 người thiệt mạng là bạn học của nghi phạm. Còn 9 người được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương nhưng được dự đoán là không nguy hiểm đến tính mạng.

Trường trung học Apalachee, nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Reuters

Trường trung học Apalachee, nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách cho biết, kẻ xả súng được xác định là Colt Gray, một học sinh 14 tuổi đang theo học tại trường. Nghi phạm bắt đầu xả súng từ 10 giờ 20 phút ngày 4.9 (giờ miền Đông). Tiếng súng khiến học sinh và giảng viên tháo chạy tìm nơi ẩn náu. Cảnh sát trưởng khu vực Jud Smith nói rằng, hai cảnh sát của trường đã chạm trán với kẻ nổ súng trong vòng vài phút sau khi có báo cáo về tiếng súng nổ. Theo Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bang Georgia Chris Hosey, nghi phạm sẽ bị buộc tội giết người và bị xét xử như một người trưởng thành.

Hiện FBI đang hỗ trợ điều tra động cơ gây án của nghi phạm. Nhiều quan chức thực thi pháp luật cho biết, trường trung học Apalachee đã nhận được một cuộc gọi đe dọa vào sáng 4.9 rằng sẽ có vụ xả súng tại 5 trường học liên tiếp, và Apalachee sẽ là trường đầu tiên. Vụ xả súng xảy ra ngay sau khi tin nhắn đe dọa được phát đi.

Học sinh và giáo viên tham dự một buổi tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: AP

Học sinh và giáo viên tham dự một buổi tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: AP

Theo đài AP, Văn phòng cảnh sát địa phương từng thẩm vấn nghi phạm và cha của cậu vào tháng 5.2023, sau khi FBI nhận được một số thông tin nặc danh về một vụ xả súng trong trường học. Cha của cậu khi đó cho biết, có súng săn trong nhà nhưng cậu không được phép tiếp cận chúng mà không có sự giám sát. Cậu cũng phủ nhận việc đưa ra bất kỳ lời đe dọa trực tuyến nào.

Văn phòng cảnh sát địa phương đã cảnh báo các trường học địa phương tiếp tục theo dõi thiếu niên này, nhưng FBI cho biết không có lý do chính đáng nào để bắt giữ nghi phạm vào thời điểm đó. FBI đã thu hẹp phạm vi các mối đe dọa và chuyển vụ việc đến Sở Cảnh sát Quận Jackson, giáp ranh với Quận Barrow.

Các nhà chức trách vẫn đang điều tra xem nghi phạm lấy được khẩu súng dùng trong vụ nổ súng bằng cách nào và làm sao để mang nó vào trường học ở Quận Barrow, một khu vực đang phát triển nhanh chóng ở rìa vùng đô thị Atlanta.

Thêm một hồi chuông về bạo lực súng đạn

Đây là vụ xả súng mới nhất trong số hàng chục vụ xả súng tại trường học ghi nhận trên khắp nước Mỹ trong những năm gần đây, bao gồm cả những vụ đặc biệt nghiêm trọng ở Newtown, Connecticut, Parkland, Florida và Uvalde, Texas. Các vụ xả súng đẫm máu ở trường học đã gây ra những cuộc tranh luận ồn ào về quyền kiểm soát súng đạn và khiến các bậc phụ huynh lo ngại nhưng họ cũng không thể làm gì nhiều để thay đổi luật về súng đạn.

Trước vụ xả súng vừa diễn ra, đã có 29 vụ xả súng ở Mỹ trong năm nay, theo cơ sở dữ liệu do AP, USA Today và Đại học Northeastern thống kê, khiến ít nhất 127 người thiệt mạng.

Năm ngoái, số người thiệt mạng lên đến 217 người trong 42 vụ xả súng, khiến 2023 trở thành một trong những năm có số vụ xả súng chết chóc nhất được ghi nhận ở nước này.

Tổng thống kêu gọi thông qua Luật An toàn súng đạn

Trong tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vô cùng thương tiếc cái chết của nạn nhân. "Những gì lẽ ra phải là một mùa tựu trường vui vẻ ở Winder thì giờ lại trở thành một lời nhắc nhở kinh hoàng về cách mà bạo lực súng đạn đang chia cắt cộng đồng của chúng ta. Học sinh trên khắp đất nước đang học cách chạy trốn thay vì học đọc và viết. Chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận điều này như một lẽ thường được" - Nhà Trắng dẫn lời ông Biden.

Ông Biden cũng kêu gọi các thành viên Cộng hòa tại Quốc hội hợp tác với những thành viên Dân chủ để thông qua Luật An toàn súng đạn hợp lý, trong đó bao gồm lệnh cấm vũ khí tấn công và yêu cầu kiểm tra lý lịch toàn diện đối với người mua súng.

Phát biểu trong một chiến dịch vận động tranh cử tại New Hampshire, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói: "Thật phẫn nộ khi hàng ngày, tại đất nước chúng tôi, tại Hoa Kỳ, cha mẹ phải gửi con đến trường trong nỗi lo lắng không biết con mình có thể sống sót trở về nhà hay không. Lẽ ra nỗi lo này là không cần thiết". Bà cho biết tấm lòng của bà hướng về học sinh và giáo viên của trường Apalachee, đồng thời kêu gọi hành động để hạn chế bạo lực súng đạn.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng sau vụ xả súng tại trường học Mỹ, nhấn mạnh trái tim ông hướng về các nạn nhân. Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết: "Những đứa trẻ đáng yêu này đã bị một con quái vật bệnh hoạn và mất trí cướp đi khỏi chúng ta quá sớm".

Thống đốc bang Georgia Brian Kemp, người đã hủy bài phát biểu dự kiến cho Liên minh Do Thái Cộng hòa tại Las Vegas để lập tức trở về tiểu bang, cho biết trong một tuyên bố: "Đây là ngày mà mọi bậc cha mẹ đều lo sợ, và người dân Georgia ở khắp mọi nơi sẽ ôm chặt con mình hơn vào tối nay vì sự kiện đau thương này”.

Quỳnh Vũ ( Theo AP, CNN, Reuters)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/vu-xa-sung-tai-truong-hoc-my-them-mot-hoi-chuong-ve-bao-luc-sung-dan-i387092/