Vừa đi vệ sinh ra, thấy em rơi khỏi võng, bé trai hét lên 4 từ gây 'chấn động' cõi mạng
Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu của một bé trai nhỏ tuổi.
(Video ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của bé trai. Nguồn: Kha Nguyệt/Tin ngắn 3 phút)
Theo đoạn clip ghi lại, bé trai này vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì thấy em nhỏ của mình bị lọt khỏi võng. Lập tức, bé trai liền chạy đến bên em nhỏ, đỡ lấy em và hét lên 4 từ "trời ơi, con tui".
Tiếp đó, cậu bé lại gọi mẹ thật lớn: "Mẹ ơi, em rớt rồi". Khi chưa thấy mẹ chạy vào, cậu bé đã nhẹ nhàng đặt em nhỏ nằm xuống đất an toàn rồi chạy đi tìm mẹ để được giúp đỡ.
Chưa thấy mẹ vào giúp đỡ, bé trai liền đặt em nằm dưới sàn nhà cho an toàn rồi chạy đi gọi mẹ. Ảnh cắt từ clip
Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức gây bão cộng đồng mạng. Chỉ với 4 từ "trời ơi, con tui" được thốt ra từ đứa trẻ đang ở độ tuổi mẫu giáo, dân tình phải cười lớn vì quá đỗi đáng yêu. Qua đó, còn phản ánh được lời nói của người mẹ mỗi khi con cái gặp sự việc gì đó. Vì quá quen thuộc với câu "trời ơi, con tui" của mẹ mà bé trai khi gặp sự việc gấp, bé cũng bắt chước giống hệt câu nói của mẹ.
Bên dưới đoạn bình luận, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận hài hước như sau:
"Nghe " trời ơi con tui" không thể nhịn được cười, em bé mở khóa làm phụ huynh hơi sớm"
"Anh hai 10 điểm không có nhưng nhị gì hết! Cưng xỉu luôn, cứu em là chuyện quan trọng nhất với anh hai lúc này"
"Chắc đây không phải lần đầu , mà nghe mẹ nói nhiều lần nên bé nhiễm luôn"
"Cưng quá đi, may em chưa té, em mà té chắc anh 2 khóc lụt nhà luôn".
Ngoài ra, cũng qua tình huống này, cư dân mạng cũng nhìn ra một vấn đề khác, đó là trẻ nhỏ rất dễ bắt chước người lớn, từ lời nói đến hành động. Vì thế trong cư xử hằng ngày lẫn khi dạy dỗ con, các bậc phụ huynh cần phải chú trọng lời ăn tiếng nói, bởi điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự khôn lớn của các con.









