Vừa hát vừa diễn trong phim lịch sử, Lê Minh Ngọc lấy nước mắt khán giả
Với dự án phim ca nhạc của VTV, ca sỹ Lê Minh Ngọc từ một giọng ca quen thuộc của dòng nhạc dân gian đã chuyển sang hát nhạc thính phòng, mang đến làn gió tươi mới cho những ca khúc đi cùng năm tháng.

Bộ phim đã đưa khán giả đi suốt 80 năm chiều dài lịch sử dân tộc. (Ảnh: VTV)
Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, giữa những bộ phim hoành tráng về cách mạng, những concert quốc gia quy tụ hàng vạn người, có một bộ phim ca nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vẫn chứa đựng đủ đầy giá trị lịch sử, góp phần làm phong phú hơn các sản phẩm nghệ thuật mừng sinh nhật đất nước. Đó là phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được phát sóng liên tục trên các nền tảng của VTV suốt dịp kỷ niệm.
Trong bộ phim này, Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc vừa là ca sỹ hát chính vừa là diễn viên. Dự án này đánh dấu sự chuyển mình của cô, từ một ca sỹ dòng nhạc dân gian đến một Trung úy của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội có chất thính phòng đầy trẻ trung và tươi mới.
Từ một dự án phim lịch sử...
Phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” do đạo diễn Lam Hạ thực hiện. Trong 45 phút, bộ phim đã đưa khán giả đi suốt 80 năm chiều dài lịch sử dân tộc qua số phận gia đình ông Tâm - một trí thức gia nhập Việt Minh năm 1945, người đã hy sinh tại cửa ngõ Sài Gòn-Xuân Lộc.

Ca sỹ Lê Minh Ngọc tham gia diễn xuất trong phim. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chuyện phim kể về Ngọc (Lê Minh Ngọc đóng) - một sinh viên Nhạc viện đang loay hoay, mất phương hướng trên con đường nghệ thuật. Đang suy tư về chặng đường phía trước, Ngọc nhận được tin bà ốm nên ngay lập tức cô về quê.
Những ngày chăm sóc bà Nhớ - bà nội Ngọc (Nghệ sỹ Nhân dân Lan Hương), Ngọc tìm thấy những lá thư của ông Tâm gửi cho con gái (bà Nhớ). Qua từng dòng chữ thấm đẫm tình cha con, Ngọc được sống lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng và bi tráng của dân tộc.
Để giúp bà Nhớ thực hiện tâm nguyện tìm được phần mộ người cha liệt sỹ, Ngọc đã dùng mạng xã hội để kết nối, tìm lại đồng đội cũ của ông Tâm và đưa hài cốt ông về quê nhà. Trên hành trình đó, Ngọc không chỉ tìm thấy cảm xúc thật sự cho tiếng hát của mình, mà còn hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Ngày 17/9, nữ ca sỹ gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những dự án mới của mình. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn, Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, phim ca nhạc là thể loại mà ít đơn vị còn duy trì.
Đài Truyền hình Việt Nam tự hào khi có một phim ca nhạc góp mặt trong các chương trình văn hóa-nghệ thuật kỷ niệm A80. Đây không đơn thuần là một thước phim lịch sử, mà là nhịp cầu nối thiêng liêng giữa các thế hệ. Một bên là quá khứ hào hùng với những hy sinh thầm lặng, một bên là hiện tại tự hào với trách nhiệm tri ân và gìn giữ.
Về lý do “chọn mặt gửi vàng” – mời Lê Minh Ngọc tham gia dự án này, ông Nguyễn Vọng Ngàn cho hay nữ ca sỹ vẫn luôn gắn bó với các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam kể từ cuộc thi Sao Mai 2022. Nữ ca sỹ xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân đội và nghiêm túc với thể loại chính ca.
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Lê Minh Ngọc cho hay ông nội cô từng công tác tại Quân khu 4, bố là công an tỉnh Hà Tĩnh, anh trai là bộ đội biên phòng, gia đình có ba đời gắn bó với lực lượng vũ trang. Bản thân Minh Ngọc theo nghệ thuật nhưng vẫn trong môi trường quân đội, hiện đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với hàm Trung úy.

Bộ phim lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Gia đình cô yêu văn nghệ và luôn ủng hộ cô bé yêu ca hát. Từ 3 tuổi, Minh Ngọc đã được đi biểu diễn, mỗi lần như vậy, người thân, họ hàng đều đi xem đông đủ.
“Từ 6 tuổi tôi đã rèn luyện trong kỷ luật, điều đó hình thành nên một Minh Ngọc chỉn chu, nguyên tắc. Nhưng tuổi thơ của tôi không hề khô cứng, bởi ông nội dành nhiều tình cảm cho cháu gái duy nhất. Từ nhỏ, sáng nào tôi cũng cùng ông tập thể dục giữa cánh đồng quê. Đó là ký ức đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sỹ của tôi,” Minh Ngọc chia sẻ.
... đến sự chuyển mình ở thính phòng
Là người con Hà Tĩnh, lớn lên cùng những câu hò, điệu ví là nền tảng để Lê Minh Ngọc giành giải Quán quân Sao Mai 2022 dòng nhạc dân gian. Song, sống trong môi trường quân đội từ nhỏ, có nhiều cơ hội học hỏi và tìm hiểu, tiếp xúc với dòng nhạc thính phòng bởi đặc thù biểu diễn phục vụ các chương trình chính luận, Lê Minh Ngọc ngày càng mê đắm sự hào hùng của dòng nhạc chính ca.

Từ dòng nhạc dân gian, Lê Minh Ngọc đã chuyển hướng mượt mà sang thính phòng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
“Âm nhạc dân gian rất đẹp nhưng khi hát thính phòng, tôi tìm thấy sự hoàn hảo, trọn vẹn hơn trong trái tim mình. Và may mắn cho tôi là những cảm xúc lãng mạn của dân gian đã trở thành điểm tựa giúp tôi hát thính phòng mềm mại, tình cảm hơn. Tôi hy vọng cách hát này sẽ giúp tôi dễ chạm vào trái tim khán giả hơn,” Lê Minh Ngọc bày tỏ.
Không phải đến bây giờ Lê Minh Ngọc mới bắt đầu hát thính phòng, mà năm 2023, cô đã tham gia Cuộc thi hát thính phòng toàn quốc và giành giải Nhất. Vì vậy, khi Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam tin tưởng giao cho cô thể hiện những ca khúc gắn liền với lịch sử dân tộc ở phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai,” Minh Ngọc thực sự phấn chấn, hạnh phúc và dồn hết tâm huyết vào bộ phim.
Sau khi phim lên sóng, khán giả đã dành nhiều lời khen chất giọng truyền cảm, vang, sáng, đúng màu cổ điển-thính phòng nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, giàu cảm xúc.

Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ cùng nhiều nghệ sỹ, nhà chuyên môn đánh giá cao nỗ lực của Lê Minh Ngọc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ đánh giá cao bộ phim này. Ông đã xem nhiều phim ca nhạc của nước ngoài và thấy Minh Ngọc rất can đảm khi vừa hát vừa đóng chính.
“Trong nhiều bộ phim ca nhạc của thế giới thì ca sỹ chỉ hát thôi. Diễn viên phải học hát rồi mở khẩu hình cho khớp lời hát của người ca sỹ. Hầu như không có ca sĩ nào đóng phim. Chúng ta có phim ca nhạc dài hơi có yếu tố lịch sử mà Minh Ngọc đóng hai vai là rất can đảm,” Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ nhận xét.
Với sự ủng hộ của khán giả cũng như giới chuyên môn, Lê Minh Ngọc hào hứng với ý tưởng đưa dòng nhạc thính phòng trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Cô cũng muốn góp phần phát huy giá trị của thính phòng và thanh nhạc Việt Nam, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thế giới.
Nữ ca sỹ đang thực hiện một series các bài hát về Hà Nội, sẽ phát hành nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).
Sở dĩ cô chọn hát về Hà Nội là bởi muốn tri ân mảnh đất đã yêu thương, bao bọc, cho mình một sự nghiệp, một cuộc sống như hôm nay, và cũng bởi các ca khúc thính phòng về Hà Nội đẹp từ giai điệu đến ca từ, khắc họa người Hà Nội anh dũng mà hào hoa trong chiến đấu và trong cuộc sống hôm nay.
Lê Minh Ngọc muốn góp thêm một tiếng “yêu” với Hà Nội thông qua âm nhạc, nhằm lan tỏa tình yêu Hà Nội rộng khắp và bền bỉ hơn nữa./.