Vựa hoa lớn nhất xứ Thanh rộn ràng vào vụ Tết
Những ngày giáp Tết, làng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) – vựa hoa lớn nhất xứ Thanh – trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên những cánh đồng hoa bạt ngàn, người dân tất bật xuống giống, chăm bón, canh từng nhịp thời tiết để chuẩn bị cho mùa hoa Tết – mùa vụ quan trọng nhất trong năm, mang theo kỳ vọng về một cái Tết ấm no, đủ đầy.

Toàn cảnh làng hoa Đông Cương rực rỡ sắc xanh non, những luống hoa thẳng tắp trải dài, báo hiệu một mùa vụ Tết đang đến rất gần.

Nụ hoa hé mở trong nắng sớm, báo hiệu mùa Xuân đang về trên vùng đất trồng hoa truyền thống xứ Thanh.

Người dân tất bật chăm sóc từng luống hoa trong không khí lao động khẩn trương.

Ban đầu, người dân chủ yếu trồng hoa cúc; về sau, các giống hoa được nhập về ngày càng đa dạng như hoa hồng, lay ơn, huệ và nhiều loại cây cảnh.

Những luống hoa được chăm sóc thường xuyên để đảm bảo sinh trưởng đúng vụ.

Những nụ hoa bọc túi trắng nổi bật trên nền xanh lá và sắc vàng hoa cúc, tạo nên bức tranh yên bình ở vựa hoa xứ Thanh.

Không khí lao động rộn ràng, khẩn trương nhưng cũng đầy hy vọng của người trồng hoa khi Tết đang đến rất gần.

Từng cánh hoa được chăm sóc cẩn thận.

Mỗi bông hoa là một thành quả của quá trình chăm sóc công phu.

Giá hoa được dự báo tăng nhẹ so với các vụ trước. Với hơn 5 vạn gốc cúc, mỗi gia đình ước tính có thể thu về khoảng 100 triệu đồng trong dịp Tết.

Những luống hoa cúc tỏa sắc vàng giữa cánh đồng.

Những mầm non vươn lên trên đất phù sa, mang theo kỳ vọng về một vụ Tết thắng lợi.
Mỗi mùa hoa Tết không chỉ là một vụ sản xuất nông nghiệp, mà còn là mùa mưu sinh, mùa hy vọng và mùa giữ nghề của làng hoa Đông Cương – nơi những cánh hoa không chỉ nở cho mùa Xuân, mà còn nở cho sinh kế, cho truyền thống và cho nhịp sống bền bỉ của người nông dân xứ Thanh.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/vua-hoa-lon-nhat-xu-thanh-ron-rang-vao-vu-tet.969627.html













