Vừa tựu trường, 'cậu bé bánh mì' ở Cần Thơ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng
Trên đường đi chùa nhận gạo từ thiện, 'cậu bé bánh mì' Lê Nguyễn Gia Bằng không may bị tai nạn giao thông, chấn thương nghiêm trọng.
Tai nạn trên đường đi nhận gạo từ thiện
Chỉ ít ngày sau khi tựu trường vào lớp 6, Lê Nguyễn Gia Bằng – cậu bé từng khiến nhiều người xúc động bởi hành trình đạp xe bán bánh mì dành dụm tiền mua sách vở, bất ngờ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện em đang hôn mê tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), cơ hội hồi phục được gia đình cho biết là mong manh.
Theo anh Lê Văn Hiền (48 tuổi), bác ruột của Bằng cho biết, khoảng 10h30 phút, ngày 27/8, Bằng cùng người chị hàng xóm là Nguyễn Đoàn Yến Thơ (18 tuổi) rời nhà để đi chùa nhận gạo từ thiện. Hai chị em mới đi được khoảng 300m thì xảy ra va chạm với một người đàn ông điều khiển xe máy.
"Hai chị em đi trên xe máy 50cc, đều đội nón bảo hiểm cẩn thận. Tai nạn xảy ra, hai đứa nhỏ được người dân đưa đến bệnh viện khu vực ở địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ", anh Hiền nói và cho biết em Thơ được các bác sĩ ở Cần Thơ cấp cứu điều trị nhưng Bằng bị nặng hơn phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Gia đình Bằng cho biết, hiện em vẫn hôn mê, chưa tỉnh lại. Bác sĩ thông báo trong đầu Bằng có một khối máu bầm nằm ở vị trí không thể tiến hành phẫu thuật. Các bác sĩ hiện chỉ có thể điều trị bằng thuốc, chờ khối máu bầm tan dần.

Bằng hiện vẫn hôn mê.
“Bác sĩ nói cơ hội thành công khá mong manh. Gia đình giờ chỉ biết cầu mong cho cháu vượt qua”, bác của Bằng nghẹn ngào.
Bên cạnh Bằng tại bệnh viện chỉ có người cha và người bác. Người cha vốn quanh năm đi làm thợ hồ xa nhà để kiếm tiền nuôi con, nay phải tạm gác công việc để cùng gia đình chờ đợi từng chuyển biến của con.
Biến cố đến quá bất ngờ, nhất là khi Bằng vừa bước qua một chặng đường mà em đã rất cố gắng để có được.
Chị Đoàn Thị Hồng Nhung, mẹ của em Thơ, cũng chính là chủ lò bánh mì hỗ trợ Bằng bán hằng ngày cho biết, hiện con gái vẫn chưa tỉnh sau ca phẫu thuật. "Bác sĩ cũng đã thông báo ca phẫu thuật cho con gái tôi thành công, chỉ thương cho Bằng", chị Nhung xúc động nói.
'Cậu bé bánh mì' dang dở giấc mơ đến trường
Cách đây hơn một tháng, Báo Giáo dục và Thời đại đã đăng tải câu chuyện cảm động về cậu bé 11 tuổi ở khu vực 5, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ đạp xe bán từng ổ bánh mì để dành tiền đến trường.
Mỗi sáng khoảng 4h khi nhiều bạn bè còn đang ngủ, Bằng đã thức dậy sang lò bánh mì đối diện nhà phụ việc. Khoảng 5h30, em đặt bánh vào chiếc giỏ phía sau xe, bật loa rao bán rồi đạp xe qua những con đường nhỏ.
Mỗi ngày, Bằng kiếm được khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Toàn bộ số tiền em đều gửi chủ lò bánh mì giữ giúp để dành mua sách, vở, đồng phục cho năm học mới.

Dịp hè vừa qua, Bằng đạp xe bán bánh mì để dành tiền đi học.
“Thấy ông bà cực nên cháu tự xin đi làm”, ông Lê Văn Khanh, ông nội của Bằng từng chia sẻ. Bằng không bị ai bắt phải bán bánh mì. Em tự lựa chọn công việc ấy bởi hiểu hoàn cảnh gia đình và muốn góp một phần nhỏ để ông bà đỡ vất vả.
Mẹ rời gia đình khi Bằng mới 2 tuổi. Cha em đi làm thợ hồ tại TPHCM. Hai anh em Bằng lớn lên trong vòng tay ông bà nội đã ngoài 70 tuổi. Ngoài hai cháu nội, ông bà còn cưu mang thêm hai cháu ngoại đang tuổi ăn học.
Trong mùa hè vừa qua, từ những ổ bánh mì nhỏ, Bằng đã chắt chiu từng đồng cho giấc mơ đến trường. Với em, mỗi buổi sáng rong ruổi trên chiếc xe đạp không chỉ là một ngày kiếm tiền, mà còn là một bước chuẩn bị cho năm học mới.
Những ngày cuối tháng 8, khi bạn bè cùng trang lứa háo hức chuẩn bị bước vào năm học mới, Bằng cũng đã hoàn thành chương trình tiểu học và chuẩn bị trở thành học sinh lớp 6.
Em đã đến trường, nhưng năm học mới còn chưa thực sự bắt đầu thì tai nạn xảy đến.
Chiếc xe đạp từng đưa Bằng đi bán bánh mì để dành tiền mua sách vở giờ nằm lại ở nhà. Cậu học trò nhỏ đang nằm trên giường bệnh, bất tỉnh, còn gia đình chỉ biết chờ đợi.
Điều khiến người thân đau lòng là trước tai nạn, Bằng vẫn là một cậu bé khỏe mạnh, chăm chỉ và luôn nghĩ đến việc học. Em từng nói rằng muốn dành dụm tiền để chuẩn bị cho năm học mới.
Giờ đây, ước mong giản dị ấy đang tạm dừng lại trước một biến cố quá lớn. Anh Lê Văn Hiền cho biết, gia đình hiện tập trung toàn bộ sức lực việc điều trị cho Bằng. Chi phí phía trước chắc chắn sẽ là gánh nặng lớn đối với gia đình vốn không có điều kiện kinh tế.

Nụ cười của cậu bé 11 tuổi lựa chọn đạp xe bán bánh mì để tích góp từng đồng mua sách vở.
Trước khi gặp tai nạn, Bằng từng nhận được sự yêu thương, giúp đỡ của nhiều người sau câu chuyện về hành trình bán bánh mì được đăng tải. Chủ lò bánh mì là anh Nguyễn Văn Hòa và chị Đoàn Thị Hồng Nhung cũng luôn tạo điều kiện để em có thể kiếm thêm tiền mà không ảnh hưởng đến việc học.
Bí thư khu vực 5, phường Long Mỹ, ông Nguyễn Văn Thạo từng cho biết, gia đình Bằng thuộc diện khó khăn. Ông bà nội đã nhiều năm gồng gánh nuôi các cháu, trong khi tuổi đã cao. Địa phương từng rà soát, đưa gia đình vào diện hộ nghèo để hai anh em Bằng có thêm điều kiện đi học và được hỗ trợ gạo hằng tháng.
Câu chuyện của Bằng từng khiến nhiều người xúc động bởi em không đầu hàng hoàn cảnh. Ở tuổi 11, em hiểu rằng để tiếp tục đến trường, mình cũng cần góp sức dù chỉ bằng những đồng tiền nhỏ kiếm được từ những vòng xe đạp mỗi sớm.
Và có lẽ lúc này, điều Bằng cần nhất vẫn là những bàn tay yêu thương. Không phải để thay em đi hết con đường, mà để giúp cậu học trò nhỏ có thêm cơ hội vượt qua thời khắc nghiệt ngã này.
Bởi chỉ cách đây ít ngày, Bằng còn đạp xe trên những con đường quen thuộc, phía sau là giỏ bánh mì và trong lòng là niềm vui của một cậu học sinh chuẩn bị bước vào lớp 6.
Những người từng biết câu chuyện của “cậu bé bánh mì” cũng đang chờ một tin tốt lành rằng, sau tất cả, em sẽ tỉnh lại để một lần nữa được trở về trường, tiếp tục giấc mơ mà em đã chắt chiu bằng biết bao mồ hôi và nghị lực.
Bạn đọc quan tâm, ủng hộ em Lê Nguyễn Gia Bằng, xin gửi về địa chỉ:
Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại tại Đồng bằng sông Cửu Long đặt tại Cần Thơ. Số 39 đường 3/2, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Số tài khoản: 0589248888, ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Cần Thơ. Tên tài khoản: Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại tại ĐBSCL. Nội dung chuyển khoản MT75.

