Vui sao nước mắt lại trào...!

Ngày 26-3-2025, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Huế sẽ tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quê hương. Những ngày cuối tháng Ba lịch sử này, hàng trăm cựu chiến binh khắp mọi miền Tổ quốc đã và đang cùng nhau trở lại Huế, nơi mảnh đất mà họ và đồng đội đã đổ không biết bao mồ hôi, công sức và xương máu để làm nên một ngày lịch sử trên mảnh đất Cố đô anh hùng.

Trong số hàng trăm cựu chiến binh về Huế hôm nay, nhiều người tóc đã điểm bạc pha sương. Họ ngồi bên nhau, cùng ôn lại ký ức một thuở hào hùng, khi cầm súng đánh đuổi quân xâm lược, họ ôm chầm lấy nhau, cười nói vô tư như những ngày trai trẻ ở Trường Sơn nhưng nước mắt họ lại tuôn trào...! Nơi đây, nhiều đồng đội của họ đã ngã xuống cho Tổ quốc hôm nay và mai sau...!

Ngày 22-3, tại Bộ CHQS TP Huế, hơn 130 cựu chiến binh và thân nhân Tiểu đoàn 10 (phiên hiệu K10) gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng TP Huế. Đây là Tiểu đoàn trực thuộc Tỉnh đội Thừa Thiên được thành lập vào cuối năm 1964. Tiểu đoàn 10 hoạt động rộng khắp từ đánh địch vùng sâu, vùng xa và tiến về đồng bằng bám trụ địa bàn đánh địch chống càn, xây dựng cơ sở và phối hợp cùng các lực lượng nổi dậy tấn công địch.

Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ Tiểu đoàn 10 tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thuộc xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền.

Dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ Tiểu đoàn 10 tại Đài tưởng niệm liệt sĩ thuộc xã Phong Sơn, thị xã Phong Điền.

Trong Chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968, Tiểu đoàn 10 phối hợp với Sư đoàn 324 và các đơn vị tiến công giải phóng và chốt giữ kiên cường ở TP Huế 26 ngày đêm. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Tiểu đoàn 10 chia thành 2 cánh. Cánh thứ nhất phối hợp cùng Đoàn 4 (Đoàn Phong Quảng) tiến đánh địch ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền. Cánh thứ hai phối hợp với biệt động thành tập kích đánh địch vào Chi khu huyện Hương Trà và đánh thẳng vào TP Huế, giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 26-3-1975.

50 năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, những người lính trẻ của Tiểu đoàn 10, Tỉnh đội Thừa Thiên anh hùng năm xưa giờ gặp lại nhau khi những mái đầu xanh đã bạc... Những kỷ niệm của những năm tháng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi chợt ùa về… Họ bật khóc! Nước mắt của ngày gặp mặt! 50 năm... đất nước đã sạch bóng quân thù, những người lính năm xưa nay trở về quê hương, mỗi người một hoàn cảnh nhưng trong sâu thẳm trái tim, họ luôn hướng về nhau và tìm mọi cách để được gặp nhau, ôn lại những trận đánh hào hùng trên chiến trường Trị Thiên khói lửa... và để được giúp đỡ nhau trong cuộc sống còn bao khó khăn bộn bề.

Các cựu chiến binh Tiểu đoàn 10 về thăm lại chiến trường xưa và dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ lại Nghĩa trang Hương Điền, thị xã Phong Điền.

Các cựu chiến binh Tiểu đoàn 10 về thăm lại chiến trường xưa và dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ lại Nghĩa trang Hương Điền, thị xã Phong Điền.

Thiếu tá Nguyễn Đức Long, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 10 tâm sự: Điều trăn trở nhất của anh em chúng tôi là giờ đây, trên mảnh đất này, vẫn còn nhiều đồng đội đã ngã xuống nhưng chưa tìm được phần mộ để đưa về với gia đình, với quê hương cho vơi bớt đi nỗi đau của người thân và đồng đội.

Đại tá Nguyễn Hữu Xuân, nguyên Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 10, Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn 10 xúc động: Trong suốt những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 10 đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi. Hôm nay, chúng tôi về đây, anh em đồng đội cảm thấy an lòng phần nào khi được lãnh đạo thị xã Phong Điền quan tâm cho xây dựng một khu tưởng niệm ghi danh những anh hùng liệt sĩ của đơn vị tại xã Phong Sơn. Đây là ước nguyện cháy bỏng của anh em còn lại của K10. Đây cũng sẽ là sợi chỉ đỏ để những đồng đội còn sống, và hơn hết là để cho thế hệ con cháu chúng ta được biết về những trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương, tuổi thanh xuân của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trở lại Huế lần này, các cựu chiến binh Tiểu đoàn 10 đã dành nhiều thời gian thăm lại chiến trường xưa, đến tận các địa danh từng xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt với quân địch; dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang liệt sĩ và đến thăm, tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

Những người cựu chiến binh của Tiểu đoàn 10 anh hùng rồi lại trở về với quê hương, gia đình. Họ tràn đầy niềm tin vào lớp cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Huế hôm nay. Họ vui mừng trước những thành tựu rực rỡ, đổi thay của TP Huế. Họ chia tay nhau đầy lưu luyến và cùng hẹn gặp nhau vào những mùa xuân tới!.

Bài và ảnh: TRẦN ĐÌNH THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/vui-sao-nuoc-mat-lai-trao-820886