Vui Tết nhảy cùng người Dao Xuân Thắng

Những ngày cuối năm, khi những tia nắng Xuân đã tràn ngập núi rừng, thắp lên sắc trắng tinh khôi trên những vườn mai, vườn mận cũng là lúc bản người Dao khu Xuân Thắng, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn bắt đầu rộn ràng những đêm tết nhảy.

Người dân treo các bộ tranh thiêng của người Dao là bộ Tam thanh, Hành sư lên xung quanh tường nhà.

Khu Xuân Thắng có trên 90% là người Dao sinh sống. Theo phong tục truyền thống, hằng năm, người Dao tổ chức Tết nhảy vào tháng Chạp tại nhà Tổ, nơi có bàn thờ tổ tiên của dòng họ. Tết Nhảy diễn ra trong ba ngày ba đêm với nhiều nghi lễ truyền thống. Điểm nhấn của Tết nhảy là những điệu múa nhộn nhịp, náo nhiệt, trong đó múa chuông là một trong những điệu múa ấn tượng nhất.

Để tổ chức Tết nhảy, bộ tranh thờ gồm 15 bức tranh to và 4 bức tranh nhỏ là vật không thể thiếu

Theo nghi thức ở bản Dao Xuân Thắng, chỉ nam giới mới tham gia múa. Bắt đầu từ điệu múa chuông, tiếp đến là múa rùa, múa cờ, kiếm… Những động tác vung gươm, phất cờ để diệt thú dữ, vượt thác ghềnh trên đường đi đến vùng đất mới sinh sống xen cùng tiếng trống, tiếng chuông dồn dập làm cho không khí đón Tết của bản làng thêm rộn rã.

Theo tục lệ, Tết nhảy tổ chức tại “Nhà cái” (nhà có bàn thờ Tổ).

Già làng Triệu Văn Hợp, khu Xuân Thắng cho biết: Tết nhảy là một điểm nhấn của người dân trong khu và là một nghi lễ lâu đời đã được nhiều thế hệ người Dao lưu truyền và kế thừa. Tết nhảy không chỉ là nghi lễ thể hiện sự biết ơn, tưởng nhớ tới tổ tiên của người Dao mà còn là nghi lễ cầu phúc thể hiện ước vọng một năm mới dồi dào sức khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Đây cũng là dịp để người Dao ôn lại truyền thống lịch sử của gia đình, dòng tộc; đồng thời thể hiện tình cảm gắn bó và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Thanh Trà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//dan-toc-ton-giao/vui-tet-nhay-cung-nguoi-dao-xuan-thang/190238.htm