Vun đắp niềm tin, lan tỏa nghĩa tình Thủ đô

Những ngày này, trên khắp các xã, phường của TP Hà Nội, niềm vui như được lan tỏa theo từng mái nhà mới được dựng lên. Nhiều gia đình khó khăn đã thực sự 'an cư' trong những ngôi nhà đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự tiếp sức tinh thần, mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn cho những mảnh đời còn nhiều gian khó…

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoài Phương (Hà Nội) triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Phùng Thị Hiền tại thôn Tây Ninh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoài Phương (Hà Nội) triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Phùng Thị Hiền tại thôn Tây Ninh.

Ở thôn Đông Kê (xã Đan Phượng), câu chuyện của ông Nguyễn Đức Hùng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Mồ côi cha mẹ từ sớm, không nghề nghiệp ổn định, lại gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, ông Hùng gần như sống dựa vào sự đùm bọc của người thân. Ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp từng là nỗi lo thường trực mỗi khi trời chuyển mưa, gió lớn.

Thế nhưng, niềm vui đã đến khi Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động nguồn lực hỗ trợ hơn 30 triệu đồng để sửa chữa mái nhà, thay mới cửa sổ, cổng ra vào. Trong căn nhà vừa được sửa sang khang trang, ông Hùng không giấu nổi xúc động, có nhà chắc chắn rồi, tôi yên tâm hơn nhiều. Nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, mỗi mùa mưa bão là một lần thấp thỏm, giờ giấc mơ được an cư trong một ngôi nhà vững chãi đã thành hiện thực.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng cho biết, mỗi trường hợp được hỗ trợ đều là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần sự chung tay của cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ xây, sửa nhà, chúng tôi còn vận động thêm các tổ chức, cá nhân giúp đỡ sinh kế, hỗ trợ thường xuyên. Quan trọng nhất là để người dân cảm nhận được rằng họ không bị bỏ lại phía sau.

Tinh thần ấy cũng đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương khác của Thủ đô. Ở xã Vân Đình, căn nhà mới của gia đình ông Hoàng Văn Cộng đang dần hoàn thiện trong niềm vui của cả thôn Nguyễn Xá. Ngôi nhà rộng gần 80m2, với tổng kinh phí gần 380 triệu đồng, trong đó, địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do họ hàng và bà con chung tay đóng góp.

Đứng trước ngôi nhà đang hoàn thiện, ông Cộng xúc động nói, nếu không có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ và bà con nhân dân, chắc tôi không bao giờ dám nghĩ tới một căn nhà khang trang như thế này. Có nhà rồi, tôi sẽ cố gắng làm ăn, vươn lên để không phụ tấm lòng của mọi người.

Không chỉ là những con số hỗ trợ, điều đọng lại sau mỗi căn nhà chính là tình người ấm áp. Tại thôn Tây Ninh (xã Đoài Phương) lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Phùng Thị Hiền (69 tuổi) đã trở thành một ngày đặc biệt đối với cả khu dân cư. Từ sáng sớm, bà con lối xóm đã có mặt đông đủ, người góp công, người góp sức, cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể chung tay giúp đỡ.

Nhiều năm sống trong cảnh nhà xuống cấp, thậm chí có thời gian phải đi ở nhờ, bà Hiền chưa từng nghĩ sẽ có ngày được sở hữu một mái ấm của riêng mình. Nhận hỗ trợ 150 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của cộng đồng, ước mơ ấy giờ đã thành hiện thực. Trong niềm xúc động, bà Hiền nghẹn ngào nói, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình có ngày được ở trong căn nhà của chính mình. Không còn cảnh nương nhờ, không còn lo lắng mỗi khi mưa gió. Căn nhà này không chỉ che mưa, che nắng, mà còn cho tôi cảm giác được chở che, quan tâm.

Theo ông Trần Phạm Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đoài Phương, những ngôi nhà đại đoàn kết không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, mà còn tạo nền tảng lâu dài để người dân ổn định cuộc sống. “Mỗi căn nhà là một minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết. Khi chính quyền, Mặt trận và nhân dân cùng chung tay thì không khó khăn nào là không thể vượt qua” - ông Hùng nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng nhà đại đoàn kết đang trở thành một điểm sáng trong công tác an sinh xã hội của Hà Nội. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều chương trình chăm lo cho người nghèo, người yếu thế.

Trước đó, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ban vận động Quỹ Vì người nghèo TP Hà Nội đã quyết định trích hơn 6,7 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 96 nhà đại đoàn kết và trao 96 xe máy cho các hộ gia đình khó khăn tại 25 xã, phường. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, xe máy được hỗ trợ 20 triệu đồng. Những con số này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thiết thực đối với người dân.

Từ những chương trình hỗ trợ này, nhiều địa phương đã linh hoạt lồng ghép với các mô hình sinh kế, giúp người dân không chỉ có nơi ở ổn định mà còn có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững. Đây chính là hướng đi căn cơ, lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Trong hành trình xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, những căn nhà nghĩa tình chính là những “viên gạch” vững chắc, góp phần tạo nên nền tảng xã hội bền vững. Khi mỗi người dân đều có một mái ấm an toàn, khi niềm tin được vun đắp từ những việc làm cụ thể, thiết thực thì đó cũng chính là lúc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Phương Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/vun-dap-niem-tin-lan-toa-nghia-tinh-thu-do.html