Vùng biên hướng về ngày bầu cử
Giữa tháng Ba, hoa đào nơi vùng biên vẫn còn khoe sắc. Tiếng chiêng, trống vang vọng khắp núi rừng biên cương Tổ quốc. Không khí náo nức lan tỏa khắp các bản làng, nơi người dân đang chuẩn bị cho ngày hội lớn - ngày toàn dân đi bầu cử.

Tuyên truyền bầu cử tại xã Avương. Ảnh: Đ.V
Từ ngã ba Bến Giằng, chúng tôi hướng về vùng biên giới. Gần 70km quốc lộ 14D hư hỏng nghiêm trọng. Việc đi lại trên tuyến đường vùng cao này rất khó khăn. Hơn nửa ngày trên đường, chúng tôi đến được xã La Êê. Dấu vết những đợt mưa lũ cuối năm ngoái vẫn còn hiển hiện trên con đường vào trung tâm hành chính xã.
Đường sá đi lại khó khăn, cán bộ bám trụ ở biên giới để có nhiều thời gian hơn chuẩn bị cho bầu cử. Ông Pơ Loong A Đốc, Chủ tịch UBND xã La Êê cho biết: "Từ 3 tháng nay, song song khắc phục hậu quả thiên tai, địa phương tập trung chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Xã huy động phương tiện xúc dọn đất đá sạt lở. Sát Tết, một số tuyến đường liên thôn mới được thông suốt".
Cũng theo Chủ tịch UBND xã La Êê, khi giao thông được thông suốt, hạ tầng được khôi phục, đời sống bà con vùng biên ổn định, công tác chuẩn bị bầu cử cũng dễ dàng hơn.
Đường sá đi lại khó khăn, thiếu các dịch vụ thiết yếu, không thể thuê các đơn vị trang trí bầu cử, vì vậy, xã đã huy động cán bộ, công nhân viên tham gia trang trí, phục vụ cho bầu cử. Bà con đồng bào Cơ Tu tại chỗ cũng giúp chính quyền địa phương dọn vệ sinh các điểm bỏ phiếu. Đến thời điểm này, 6 điểm bỏ phiếu tại xã La Êê đã hoàn thành việc trang trí cảnh quan.
La Êê là một trong 6 xã biên giới của thành phố Đà Nẵng chịu thiệt hại rất nặng nề do mưa lũ cuối năm 2025. Công tác khắc phục thiên tai vẫn còn kéo dài. Đây cũng là tình trạng chung của vùng cao biên giới.
Ngay như 70km từ đường Hồ Chí Minh nhánh tây lên xã Tây Giang, Hùng Sơn, sạt lở có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Chính quyền các xã vùng biên giới rất chủ động trong công tác chuẩn bị bầu cử, đồng thời khẩn trương khắc phục thiên tai. Nhiệm vụ kép này được triển khai linh hoạt, đến nay, hàng vạn gia đình vùng biên ổn định đời sống trong chính ngôi nhà của mình. Từ công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng, bà con đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới rất háo hức, mong chờ đến ngày đi bỏ phiếu.
Gửi gắm mong ước qua lá phiếu
Ngược lên vùng biên giới phía tây bắc thành phố, chúng tôi đến làng Ta Lang, xã biên giới Avương. Từ xa, đã nghe tiếng nhạc cổ động, tiếng loa phát thanh thông tin lưu động thông báo về bầu cử. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai hơn 2 tháng nay, lúc này là cao điểm. Chương trình phát thanh tiếng phổ thông kết hợp với tiếng địa phương để cử tri lớn tuổi dễ hiểu, dễ nhớ.
Nói chuyện với con cháu tại gươl làng Ta Lang, già làng Alăng Chrum (70 tuổi) nhắn nhủ: "Ai chưa nhận được thẻ cử tri báo ngay với cán bộ phụ trách bầu cử thôn; thẻ cử tri ghi sai họ tên, ngày tháng năm sinh cũng báo với cán bộ. Đến ngày bầu cử 15/3, dân làng không đi rẫy, ở nhà đi bầu cử sớm. Bà con ở trên chòi rẫy lo tranh thủ về nhà trước ngày bầu cử".
Tạo không khí tươi vui, phấn khởi, để ngày bầu cử thành ngày hội của cả cộng đồng, những này, chính quyền các xã miền núi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực. UBND xã Avương tổ chức lễ kết nghĩa cộng đồng 16 thôn trong xã (người Cơ Tu gọi là lễ Pơr’ngoóch).
Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương nhấn mạnh: "Nội dung chính của lễ kết nghĩa cộng đồng đó là xây dựng tinh thần đoàn kết, bà con giúp nhau làm ăn, phát triển kinh tế. Các hoạt động văn hóa truyền thống như múa cồng chiêng, trò chơi dân gian tạo khí thế tươi vui, để dân làng đón chào ngày hội của non sông - ngày toàn dân đi bầu cử".
Tại thôn Arâng, xã Hùng Sơn, tranh thủ những ngày không lên rẫy, chị em đồng bào Cơ Tu đến nhà cộng đồng xem lại danh sách cử tri và những người ứng cử. Chị Alăng Thị Nhuận cho biết: "Thấy tên mình trong danh sách cử tri, thấy tên người quen mình trong danh sách ứng cử viên niêm yết tại gươl, mình rất tự hào".
Còn chị Ploong Thị Nghị, thôn Arầng, xã Hùng Sơn chia sẻ mong muốn thiết thực: "Mong sao các đại biểu sau trúng cử sẽ quan quan tâm sửa đường giao thông để nông sản bà con vùng biên giới tiêu thụ có giá cao hơn".
Do đặc thù miền núi, nhiều ngôi làng vẫn chưa có sóng điện thoại. Thậm chí có một số khu dân cư, người dân đi bộ mất nửa ngày mới đến làng.
Khó khăn là vậy nhưng từ nhiều tháng nay, cả hệ thống chính trị các xã miền núi vào cuộc xây dựng phương án đảm bảo an toàn để bà con đi bầu cử thuận lợi nhất. Theo đó, các địa phương thành lập các khu vực bỏ phiếu ngay tại trung tâm của làng. Các thùng phiếu phụ cũng đã chuẩn bị xong. Những cử tri ở xa, lớn tuổi, sức khỏe yếu cũng đã có người hỗ trợ, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thậm chí an toàn thực phẩm cũng được lên kế hoạch chi tiết và giao đến từng cá nhân phụ trách.
Tại xã Avương, một số thôn, trong đó có thôn Aur nằm biệt lập trong rừng sâu, không có mạng viễn thông, đi bộ vào làng cũng mất 4 giờ đồng hồ. Chính quyền xã đã bố trí điện thoại vệ tinh, công an xã lập phương án bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bầu cử.
Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, các địa phương ở miền núi gần như hoàn thành mọi công việc chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu vùng sâu, vùng xa nhất thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng mở cửa đón chào cử tri đi thực hiện quyền công dân. Mỗi lá phiếu là một niềm tin, là sự kỳ vọng vào sự chuyển mình của đất nước.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vung-bien-huong-ve-ngay-bau-cu-3327738.html











