Vững bước đến trường từ Chương trình 'Bảo hiểm cho em'

Một buổi sáng trong lành nơi đất mũi thiêng liêng, khuôn viên Đồn Biên phòng Đất Mũi, BĐBP tỉnh Cà Mau trở nên rộn ràng khác thường. Cờ hoa, khẩu hiệu rực rỡ, tiếng nói cười rộn rã hòa cùng bước chân của các em học sinh trong bộ đồng phục tinh khôi. Trên những gương mặt hồn nhiên, ánh mắt trong veo ánh lên niềm háo hức, bởi hôm nay, các em được đón nhận món quà đặc biệt từ Chương trình 'Bảo hiểm cho em' - hoạt động đầy ý nghĩa do Đồn Biên phòng Đất Mũi phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Mũi tổ chức.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Đất Mũi cùng lãnh đạo UBND xã Đất Mũi và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Vũ

Chỉ huy Đồn Biên phòng Đất Mũi cùng lãnh đạo UBND xã Đất Mũi và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Vũ

Những tấm thẻ nghĩa tình

Trong không gian ấm áp tại Đồn Biên phòng Đất Mũi, từng tấm thẻ bảo hiểm y tế được trân trọng trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ đơn thuần giúp các em an tâm khi chẳng may đau ốm, mỗi tấm thẻ còn gửi gắm trong đó tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Đó là lời động viên chân thành, là nguồn khích lệ tinh thần để các em thêm vững tin đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong học tập.

Em Nguyễn Hoàng Kha, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học xã Đất Mũi xúc động chia sẻ: “Con vui lắm. Từ nay, nếu chẳng may bị bệnh, con sẽ được khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Con hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng các cô, các chú”. Câu nói hồn nhiên, chân thành của em khiến nhiều người có mặt tại buổi lễ xúc động.

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao 40 thẻ bảo hiểm y tế và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Mỗi suất quà là sự sẻ chia thiết thực, giúp các em yên tâm học tập, đồng thời là sự động viên để phụ huynh các em thêm tin tưởng, đồng hành cùng con em mình trên con đường đến trường.

Điểm đặc biệt, cũng là nét riêng của Chương trình “Bảo hiểm cho em”, chính là việc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi không chỉ trao quà, hỗ trợ an sinh, mà còn khéo léo lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục trong từng hoạt động. Sau khi nhận những tấm thẻ bảo hiểm y tế, học sinh và phụ huynh còn được nghe các chiến sĩ chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích, gần gũi với đời sống hằng ngày: Từ ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biển, đảo quê hương; trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường sinh thái đến những vấn đề mang tính thời sự như khai thác hải sản bền vững, tuân thủ pháp luật và chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo cam kết quốc tế.

Cách làm này không chỉ giúp các em học sinh mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, biển, đảo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của phụ huynh, cộng đồng trong xây dựng nếp sống văn minh, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền và nguồn lợi thủy sản. Đây cũng chính là phương châm “Dân vận khéo” mà BĐBP kiên trì thực hiện: Biến mỗi hoạt động chăm lo dân sinh trở thành một dịp để lan tỏa tri thức, khơi dậy tình yêu Tổ quốc và gắn kết tình quân dân.

Thiếu tá Phạm Nam Sơn tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh. Ảnh: Hoàng Vũ

Thiếu tá Phạm Nam Sơn tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh. Ảnh: Hoàng Vũ

Ở vùng đất cực Nam còn nhiều gian khó, những tấm thẻ bảo hiểm, suất học bổng không chỉ là phần quà vật chất, mà còn là niềm tin, là động lực để các em nhỏ tiếp tục ước mơ đến trường. Chăm lo cho thế hệ trẻ hôm nay cũng chính là đặt những viên gạch đầu tiên cho thế trận biên phòng toàn dân ngày mai. Mỗi học sinh được chắp cánh từ những chương trình nhân văn như “Bảo hiểm cho em” sẽ trở thành công dân có ích, chung tay giữ gìn biển đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió.

Thiếu tá Phạm Nam Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi cho biết: “Bảo hiểm y tế là quyền lợi chính đáng của mỗi học sinh, giúp các em được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Nhưng với chúng tôi, những tấm thẻ ấy còn mang ý nghĩa sâu xa hơn, đó là sự kết nối, chia sẻ yêu thương giữa BĐBP và nhân dân, là hành động cụ thể hóa phong trào "Dân vận khéo" mà đơn vị đã đăng ký thực hiện trong năm 2025”.

Đồng hành sẻ chia - gắn kết cộng đồng

Sự thành công của chương trình còn đến từ sự đồng hành của các tổ chức, đoàn thể địa phương. Chị Nguyễn Thị Diễm Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Mũi chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi cùng đồn Biên phòng triển khai chương trình ý nghĩa này. Mỗi suất quà, mỗi tấm thẻ bảo hiểm trao đi đều mang theo niềm tin và hy vọng. Mong rằng các em sẽ nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn để trở thành người có ích, đóng góp xây dựng quê hương Đất Mũi ngày càng giàu đẹp”.

Những món quà thiết thực đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Mũi trao cho các em. Ảnh: Hoàng Vũ

Những món quà thiết thực đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Mũi trao cho các em. Ảnh: Hoàng Vũ

Không chỉ dừng lại ở việc tặng quà, thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên, phụ huynh cùng quan tâm, chăm lo cho con em. Đây chính là cách để lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng, tạo sự gắn bó bền chặt giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, ông Tăng Thiện Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mũi nhấn mạnh: “Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của BĐBP và các tổ chức, đoàn thể đã góp phần rất lớn trong việc chăm lo đời sống, học tập cho con em trên địa bàn. Chương trình "Bảo hiểm cho em" là hoạt động hết sức ý nghĩa, không chỉ hỗ trợ các em học sinh nghèo yên tâm đến trường, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với đồn Biên phòng và các đơn vị để nhân rộng nhiều mô hình hay, thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh”.

Chương trình “Bảo hiểm cho em” đã khép lại trong không khí ấm áp và đầy cảm xúc. Những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ, những ánh mắt xúc động của phụ huynh và sự gắn bó thân tình của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng các tổ chức, đoàn thể đã tạo nên một bức tranh đẹp về tình quân dân nơi cực Nam Tổ quốc. Đây không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội đơn thuần, mà còn là minh chứng sinh động cho sự gắn bó máu thịt quân dân, cho tinh thần trách nhiệm của BĐBP với cộng đồng. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng giá trị nhân văn to lớn, đó là tình thương, sự sẻ chia và niềm tin vào tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ.

“Mỗi việc làm dù nhỏ, nhưng nếu xuất phát từ trái tim thì sẽ tạo nên giá trị bền vững. BĐBP sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ, bởi các em chính là tương lai, là động lực để chúng ta xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc” - Thiếu tá Phạm Nam Sơn nói.

Lương Văn Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vung-buoc-den-truong-tu-chuong-trinh-bao-hiem-cho-em-post494224.html