Vùng đất ở Thanh Hóa được ví như 'bàn tay khổng lồ' chìa ra biển

Nghi Sơn (Thanh Hóa) là một xã đảo, được thiên nhiên ban tặng phong cảnh kỳ vĩ. Nơi đây được ví như 'bàn tay khổng lồ' chìa ra biển, thu hút khách du lịch đến khám phá.

Theo sử sách, xã đảo Nghi Sơn được hình thành từ thế kỷ XI, thời vua Lê Đại Hành. Ban đầu, nơi này có tên là Biện Sơn (hay còn gọi là đảo Biện, cù lao Biện). Ngày nay, xã đảo có hình dáng của một doi đất nhỏ vươn dài ra biển khơi, gồm 4 thôn: Bắc Sơn, Trung Sơn, Thanh Sơn và Nam Sơn. Xã đảo Nghi Sơn vốn là một cù lao nổi lên giữa vùng sóng nước mênh mang nằm trong cửa Bạng. Trước đây, từ đất liền muốn ra đảo, người dân phải dùng thuyền. Sau này, do tác động của quá trình kiến tạo địa chất và con người quai đê lấn biển, nơi đây được nối với đất liền thành một dải nên việc đi lại thuận tiện hơn.

Theo sử sách, xã đảo Nghi Sơn được hình thành từ thế kỷ XI, thời vua Lê Đại Hành. Ban đầu, nơi này có tên là Biện Sơn (hay còn gọi là đảo Biện, cù lao Biện). Ngày nay, xã đảo có hình dáng của một doi đất nhỏ vươn dài ra biển khơi, gồm 4 thôn: Bắc Sơn, Trung Sơn, Thanh Sơn và Nam Sơn. Xã đảo Nghi Sơn vốn là một cù lao nổi lên giữa vùng sóng nước mênh mang nằm trong cửa Bạng. Trước đây, từ đất liền muốn ra đảo, người dân phải dùng thuyền. Sau này, do tác động của quá trình kiến tạo địa chất và con người quai đê lấn biển, nơi đây được nối với đất liền thành một dải nên việc đi lại thuận tiện hơn.

Xã đảo hiện có hơn 1.400 lồng cá, với khoảng gần 60 hộ dân nuôi, chủ yếu phân bổ trên khu vực Vụng Ngọc. Những lồng ở đây được người dân nuôi nhiều loài cá có giá trị kinh tế cao, như: cá mú, cá giò, cá hồng Mỹ, cá chim vàng anh...

Xã đảo hiện có hơn 1.400 lồng cá, với khoảng gần 60 hộ dân nuôi, chủ yếu phân bổ trên khu vực Vụng Ngọc. Những lồng ở đây được người dân nuôi nhiều loài cá có giá trị kinh tế cao, như: cá mú, cá giò, cá hồng Mỹ, cá chim vàng anh...

Toàn cảnh xã đảo nhìn từ phía sau. Nơi đây có một dải đá dài, du khách thường xuyên đến chụp ảnh check-in. Hòn đảo như một vòng tay khổng lồ, ôm gọn trong lòng một vũng nước đủ độ sâu làm nơi cho tàu thuyền neo đậu sau những chuyến ra khơi.

Toàn cảnh xã đảo nhìn từ phía sau. Nơi đây có một dải đá dài, du khách thường xuyên đến chụp ảnh check-in. Hòn đảo như một vòng tay khổng lồ, ôm gọn trong lòng một vũng nước đủ độ sâu làm nơi cho tàu thuyền neo đậu sau những chuyến ra khơi.

Vùng biển ở khu kinh tế Nghi Sơn còn là nơi hội tụ các nhà máy, xí nghiệp lớn, như: nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện Công Thanh, nhà máy xi măng Đại Dương...

Vùng biển ở khu kinh tế Nghi Sơn còn là nơi hội tụ các nhà máy, xí nghiệp lớn, như: nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện Công Thanh, nhà máy xi măng Đại Dương...

Xã đảo Nghi Sơn có 4 thôn: Bắc Sơn, Trung Sơn, Thanh Sơn và Nam Sơn, với dân số gần 10.000 người.

Xã đảo Nghi Sơn có 4 thôn: Bắc Sơn, Trung Sơn, Thanh Sơn và Nam Sơn, với dân số gần 10.000 người.

Xã đảo Nghi Sơn có diện tích đất tự nhiên là 327,18ha. Trong đó, đất thổ cư 21,45ha, còn lại là đồi, núi trồng cây lâm nghiệp.

Xã đảo Nghi Sơn có diện tích đất tự nhiên là 327,18ha. Trong đó, đất thổ cư 21,45ha, còn lại là đồi, núi trồng cây lâm nghiệp.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vung-dat-o-thanh-hoa-duoc-vi-nhu-ban-tay-khong-lo-chia-ra-bien-2294501.html