Vùng lũ Cốc Lầu ngân vang tiếng học bài

Sau trận mưa lũ lịch sử, cùng với việc nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, từng bước khắc phục thiên tai, vùng lũ xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà) nỗ lực đưa học sinh các thôn đến trường. Đặc biệt, các em học sinh thôn Kho Vàng - nơi chịu nhiều ảnh hưởng cũng đã được đến trường học tập.

 Các thầy cô đến tận nhà học sinh đón đến trường học sau lũ (Trong ảnh: Thầy cô giáo đi bộ gần 3 giờ lên khu lán lánh nạn trên núi cao của 17 hộ dân thôn Kho Vàng đưa học sinh xuống trường đảm bảo an toàn).

Các thầy cô đến tận nhà học sinh đón đến trường học sau lũ (Trong ảnh: Thầy cô giáo đi bộ gần 3 giờ lên khu lán lánh nạn trên núi cao của 17 hộ dân thôn Kho Vàng đưa học sinh xuống trường đảm bảo an toàn).

 48 học sinh thôn Kho Vàng theo học Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Cốc Lầu được các thầy, cô giáo đưa xuống trường học an toàn.

48 học sinh thôn Kho Vàng theo học Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Cốc Lầu được các thầy, cô giáo đưa xuống trường học an toàn.

 Các em vui vẻ đến trường, gặp lại thầy cô, bạn bè

Các em vui vẻ đến trường, gặp lại thầy cô, bạn bè

 Các lớp học ổn định sĩ số và bắt đầu những tiết học đầu tiên sau mưa lũ.

Các lớp học ổn định sĩ số và bắt đầu những tiết học đầu tiên sau mưa lũ.

 Cậu bé Đặng Gia Hưng ở thôn Kho Vàng, gia đình bị cuốn trôi hết nhà cửa vẫn khắc phục khó khăn đến trường.

Cậu bé Đặng Gia Hưng ở thôn Kho Vàng, gia đình bị cuốn trôi hết nhà cửa vẫn khắc phục khó khăn đến trường.

 Cô bé Ma Thị Phi, nhà ở nhóm 17 hộ dân chạy lên núi lánh nạn đã được thầy cô đưa đến trường từ hôm 15/9.

Cô bé Ma Thị Phi, nhà ở nhóm 17 hộ dân chạy lên núi lánh nạn đã được thầy cô đưa đến trường từ hôm 15/9.

 Các em nhỏ vùng lũ vui vẻ bên bạn bè.

Các em nhỏ vùng lũ vui vẻ bên bạn bè.

Tô Dung - Tuấn Ngọc

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/anh-vung-lu-coc-lau-ngan-vang-tieng-hoc-bai-post390502.html