Vũng nước ngập

Mưa rả rích suốt đêm khiến con phố hẹp có nhiều đoạn bị ngập, nước dềnh lên tràn cả vào một số nhà nền thấp. Mới sáng sớm, vợ chồng ông Kế phải lụi hụi dậy sớm be chặn cửa nhà, rồi mang xô, chậu thay nhau múc nước hắt ra ngoài, vậy mà nước vẫn lấp xấp nền gạch, ướt át, nhầy nhụa. Mỗi khi có chiếc xe chạy qua, nước lại tung tóe bắn vào trong nhà.

Mưa rả rích suốt đêm khiến con phố hẹp có nhiều đoạn bị ngập, nước dềnh lên tràn cả vào một số nhà nền thấp. Mới sáng sớm, vợ chồng ông Kế phải lụi hụi dậy sớm be chặn cửa nhà, rồi mang xô, chậu thay nhau múc nước hắt ra ngoài, vậy mà nước vẫn lấp xấp nền gạch, ướt át, nhầy nhụa. Mỗi khi có chiếc xe chạy qua, nước lại tung tóe bắn vào trong nhà.

Vũng nước cũng gây trở ngại cho người qua lại khi đã có chị Hạnh ở cuối phố đi đưa bánh cho nhà hàng, vội vã phóng xe qua bị trượt ngã làm thúng bánh đổ lật úp xuống đường, chỉ biết đứng mếu máo tiếc của. Lát sau, mấy cháu nhỏ đi học, đạp xe băng qua, cũng chệch choạc tay lái, vướng vào nhau ngã dúi dụi, áo quần, đầu tóc, cặp sách ướt sũng đành phải quay về nhà thay quần áo… Để tránh nước dềnh lên, bắn vào nhà, ông Kế chạy đi kiếm vài ba khúc gỗ chằng buộc, rào chắn đoạn ngang cửa nhà mình, đẩy các phương tiện di chuyển sang phần đường bên kia. Nước ngập, lòng đường bị thu hẹp càng khiến việc đi lại của mọi người thêm vất vả.

Loay hoay với đoạn rào chắn xong xuôi, ông Kế vào nhà pha ấm trà, rít điếu thuốc lào. Nhưng cũng vừa lúc ấy, một chiếc xe máy phân khối lớn do một thanh niên phóng qua. Càng chắn xe gạt mấy thanh gỗ chắn cửa đổ rạp, nước lại tràn vào nhà, bắn cả vào quần áo ông Kế khiến ông giận sôi người. Lao vội ra cửa, ông chỉ kịp quát với theo và liệng mạnh chiếc điếu cày về phía gã thanh niên đang tăng tốc bỏ chạy. Chẳng hiểu thế nào, chiếc điếu cày lại trúng ngay một người đang đi tới khiến ông này nhăn nhó ôm vai gục xuống. Ông Kế và mọi người hốt hoảng xúm vào đỡ nạn nhân. Sự cố khiến cả đoạn phố nhỏ tắc cứng, xe cộ ùn lại, nhộn nhạo tiếng cãi cọ, quát mắng buộc đại diện tổ dân phố cùng cảnh sát khu vực phải tới giải quyết. Mãi đến khi mấy công nhân vệ sinh đô thị tới hì hục móc hết rác thải ở đoạn cống gần đó lên thì nước mới rút và đường lại thông.

Đến lúc này, người dân trong phố mới biết nguyên nhân là rác thải của các hộ gia đình trong phố vứt bừa bãi làm tắc cống, gây ngập úng cục bộ. Ông Kế và nhiều nhà trong phố lúc này mới thấy ân hận, lẽ ra thấy nước ngập, ông phải cùng mọi người tìm cách xử lý triệt để hoặc thông báo cho cơ quan chức năng đến giải quyết, đằng này chỉ chăm chắm tìm cách che chắn cho riêng nhà mình, để rồi trong lúc thiếu kiềm chế còn gây họa cho người đi đường...

Chỉ là vụ việc nhỏ trong đời sống sinh hoạt, nhưng nếu mọi người cùng nhau nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh chung sạch sẽ thì đâu đến nỗi như vậy. Thói quen tùy tiện xả rác không chỉ làm bẩn phố xá mà còn gây tắc cống rãnh trong mùa mưa bão. Nếu mỗi cá nhân chủ động thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa sẽ góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị, phòng tránh những rủi ro, bức xúc trong cuộc sống.

HOÀNG YẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/40790402-vung-nuoc-ngap.html