Vườn hoa bà Hà

Chiều 1-7, bà Khuê ở ngõ 205 phố Vọng, phường Bạch Mai đến thăm bà Giao, đồng nghiệp cũ ở nhà A3, khu tập thể 128C phố Đại La.

Đến nơi, bà Khuê thấy bà Giao đang ngồi trò chuyện với mấy người phụ nữ ở dãy ghế đá trong vườn hoa đang khoe sắc rực rỡ. Bà Khuê tấm tắc khen:

- Lần trước tôi sang thấy chỗ này là nơi tập kết rác rất ô nhiễm mà bây giờ đã thành vườn hoa đẹp quá bà nhỉ?

- Đúng rồi bà ạ. Được thế này là do công rất nhiều của bà Lê Thị Hà ở tổ dân phố này. Bà Hà thấy điểm để rác mất vệ sinh nên đã mua những chậu hoa đặt quây xung quanh. Thấy vậy, bà con bảo nhau không để rác ở đấy nữa và cùng bà Hà dọn dẹp, trồng thêm cây cảnh. Chính quyền phường hỗ trợ đặt ghế đá để người dân thư giãn. Bà Hà đã được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” đấy bà - bà Giao vui vẻ kể.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Khuê cho rằng từ câu chuyện biến bãi rác thành vườn hoa cộng đồng, có thể thấy với ý tưởng tốt, lòng quyết tâm và sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, những vấn đề tưởng chừng rất khó giải quyết cũng có thể thay đổi đầy tích cực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vuon-hoa-ba-ha-709949.html