Vươn lên từ bóng tối

Di chứng chất độc da cam đã cướp đi ánh sáng của Đỗ Nam Khánh (SN 2006, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) khi em tròn 12 tuổi. Những năm qua, nam sinh sống chung với bóng tối, thay vì sợ hãi, bế tắc, tuyệt vọng, Đỗ Nam Khánh nỗ lực làm cho cuộc đời mình sáng lên bằng con đường tri thức.

Vượt qua số phận

Ông ngoại của Đỗ Nam Khánh tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm, khi trở về, di chứng chất độc màu da cam khiến hai mẹ con Khánh bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Ban đầu, thị lực yếu nên Khánh luôn phải đeo chiếc kính dày cộm. Lên lớp 6, Khánh mất hẳn thị lực. “Lúc đó, em cảm thấy mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn, một bước chân em cũng không dám đi”, Nam Khánh bàng hoàng nhớ lại.

Đỗ Nam Khánh chăm chỉ học chữ nổi Braille. Ảnh: HN.

Đỗ Nam Khánh chăm chỉ học chữ nổi Braille. Ảnh: HN.

Mất thị lực, thiếu vắng tình cảm của bố, Nam Khánh càng tự ti, mặc cảm hơn. Chứng kiến cảnh con trai đang tuổi năng nổ, hoạt bát, bỗng nhiên tự thu mình lại trong 4 bức tường, chị Nguyễn Thị Thanh Tình không thể kìm nén được cảm xúc.

Bản thân cũng chịu cảnh thị lực kém nên chị Tình hiểu hơn ai hết nỗi đau của người khiếm thị. Chị chạy vạy vay mượn khắp nơi để đưa con đi thăm khám, phẫu thuật những mong vớt lại ánh sáng cho con trai.

Trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật nhưng đôi mắt của Nam Khánh vẫn chìm trong bóng tối. Phải mất một khoảng thời gian dài, hai mẹ con chị Tình mới chấp nhận sự thật nghiệt ngã - Nam Khánh không thể nhìn thấy nữa.

Di chứng chất độc màu da cam khiến hai mẹ con Nam Khánh đều bị ảnh hưởng thị lực. Ảnh: HN.

Di chứng chất độc màu da cam khiến hai mẹ con Nam Khánh đều bị ảnh hưởng thị lực. Ảnh: HN.

Thế nhưng, thay vì tự ti, mặc cảm, cộng với nghị lực phi thường và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, của gia đình, người thân, bạn bè, thầy cô… Nam Khánh đã vượt qua được số phận.

Sau khi ổn định tâm lý, Khánh tham gia Hội người mù TP Hà Tĩnh và được Hội tạo điều kiện cho đi học chữ nổi Braille. Vốn thông minh, chăm chỉ, Đỗ Nam Khánh dần dần tiếp cận với các thiết bị công nghệ hỗ trợ người khiếm thị.

Cách học và tiếp thu bài giảng của em ở trên lớp cũng thay đổi. Thay vì làm bài kiểm tra như các bạn, Khánh thi bằng cách trả lời vấn đáp hoặc thi trắc nghiệm, giáo viên đọc câu hỏi, Khánh trả lời rồi giáo viên khoanh vào đáp án giúp em. “Mắt không nhìn thấy nhưng em rất tự tin với trí nhớ và đôi tai của mình”, Khánh vui vẻ chia sẻ.

Hằng ngày, Khánh được mẹ đưa đón đến trường. Lên lớp, em được bạn bè, thầy cô sẻ chia, hỗ trợ bằng tình cảm chân thành, quý mến. “Trước đây, mẹ chở em đi học bằng xe đạp. Sau thời gian tích góp, mới đây mẹ mới sắm được chiếc xe máy điện nên đỡ vất vả hơn. Em có được như ngày hôm nay phải đổi bằng nước mắt, công sức của mẹ, của bà và rất nhiều người. Vì thế em luôn mang trong mình lòng biết ơn với tất cả những người xung quanh em”, Đỗ Nam Khánh tâm sự.

Nam sinh khiếm thị tự tin đánh những bản nhạc yêu thích. Ảnh: HN.

Nam sinh khiếm thị tự tin đánh những bản nhạc yêu thích. Ảnh: HN.

Ngoài ra, lúc ở nhà, em thường xuyên tìm kiếm các file bài giảng qua mạng để ôn tập kiến thức. Tranh thủ thời gian, Khánh phụ giúp mẹ, bà ngoại sắp xếp bàn ghế, bát đũa để phục vụ khách ăn sáng. Quán ăn sáng nhỏ của bà ngoại là nguồn thu nhập chính của cả gia đình.

Em cũng sắp xếp thời gian khoa học để vừa học, vừa chơi, vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cậu học trò khiếm thị Đỗ Nam Khánh có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, văn nghệ. Em được các bạn trong lớp tín nhiệm bầu làm lớp phó phụ trách văn nghệ.

Tấm gương “tàn nhưng không phế”

Nghị lực cùng sự yêu thương từ người thân, gia đình, cộng đồng đã giúp nam sinh khiếm thị Đỗ Nam Khánh vượt qua sự tăm tối của số phận và tìm được ánh sáng riêng cho cuộc đời mình để em tự tin vững bước.

Đỗ Nam Khánh có tài thuyết trình, em ước mơ trở thành người truyền cảm hứng. Ảnh: HN.

Đỗ Nam Khánh có tài thuyết trình, em ước mơ trở thành người truyền cảm hứng. Ảnh: HN.

12 năm đèn sách, Đỗ Nam Khánh không chỉ đạt học sinh khá, giỏi mà còn đưa về nhiều danh hiệu cao quý, trở thành niềm tự hào của cả gia đình và là một học sinh đặc biệt tại các trường.

Vốn đam mê âm nhạc, năm lên lớp 10, Nam Khánh đăng ký học biểu diễn nhạc cụ phương Tây, chuyên ngành Piano - Organ, hệ trung cấp tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du. Cuối tháng 12/2023, em tốt nghiệp khóa học đạt loại giỏi. Giờ đây, Nam Khánh tự tin đàn những bản nhạc em yêu thích.

Năm 2022, Đỗ Nam Khánh vinh dự đại diện cho trẻ em khiếm thị toàn tỉnh tham gia Diễn đàn trẻ em khiếm thị Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội và đạt giải 3 cuộc thi “Ươm hạt giống tâm hồn”.

Năm 2023, Khánh đạt giải nhì cuộc thi “Go with you” do mạng lưới khiếm thị Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Với vai trò là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Sách và hành động” của Trường THPT Phan Đình Phùng, Khánh cùng các thành viên trong câu lạc bộ tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, truyền cảm hứng đọc sách, lan tỏa tinh thần tích cực đến các bạn cùng trang lứa.

Những nỗ lực của nam sinh khiếm thị được các cấp, các ngành ghi nhận. Năm 2023, em là 1 trong 10 học sinh được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tuyên dương học sinh vượt khó. Nhiều năm liền, Khánh được nhận giấy khen của Hội Người mù tỉnh và thành phố; giấy khen của đoàn trường, ban giám hiệu nhà trường.

Tháng 4/2024 vừa qua, Khánh là 1 trong 21 cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh vinh danh điển hình trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2024.

"Nhiều lúc giáo viên chúng tôi còn bị cuốn theo em bởi Khánh có một nghị lực phi thường, ham học hỏi, luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân" - cô Nguyễn Thị Kim Bồng chia sẻ. Ảnh: HN.

"Nhiều lúc giáo viên chúng tôi còn bị cuốn theo em bởi Khánh có một nghị lực phi thường, ham học hỏi, luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân" - cô Nguyễn Thị Kim Bồng chia sẻ. Ảnh: HN.

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ, ngày 16/5 vừa qua, Khánh là đại biểu nhỏ tuổi nhất, 1 trong 21 cá nhân tiêu biểu toàn tỉnh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024.

Đỗ Nam Khánh hôm nay không còn nhút nhát, tự ti như trước đây. Khánh có khả năng diễn thuyết tốt, diễn đạt lưu loát, tự tin, giọng nói lôi cuốn. Khánh bày tỏ: “Ước mơ của em là trở thành người truyền cảm hứng và em đang cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày để đạt được ước mơ đó. Em nghĩ có khó khăn thì mới có em của ngày hôm nay”.

Cô Nguyễn Thị Kim Bồng - giáo viên chủ nhiệm lớp 12D5, Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) nhận xét: Khi biết hoàn cảnh của Nam Khánh, nhiều người có thể sẽ nghĩ là giáo viên, bạn bè trong trường ưu ái cho em nhưng thực tế không phải. Nhiều lúc giáo viên chúng tôi còn bị cuốn theo em bởi Khánh có một nghị lực phi thường, ham học hỏi, luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, Khánh có trí nhớ rất tốt và có tài diễn thuyết, tự tin.

Ông Hà Huy Thông - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Nam Khánh từng tham gia tình nguyện dạy chữ nổi cho các em học sinh tiểu học tại tỉnh hội và một diễn giả truyền cảm hứng cho các em nhỏ khiếm thị tại hội. Tấm gương, nghị lực của Khánh, chúng tôi rất nể phục, trân trọng và lan tỏa, làm đẹp thêm hình ảnh về những người khuyết tật “tàn nhưng không phế”.

Những kết quả bước đầu đã tạo động lực để Nam Khánh tiếp tục hoàn thiện bản thân, theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình. Ảnh: HN.

Những kết quả bước đầu đã tạo động lực để Nam Khánh tiếp tục hoàn thiện bản thân, theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình. Ảnh: HN.

Đỗ Nam Khánh được đặc cách tốt nghiệp THPT 2024 và trúng tuyển khoa Công tác xã hội, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Giờ đây, trước ngưỡng cửa của chặng đường mới, hai mẹ con Đỗ Nam Khánh sẽ phải vượt qua quảng đường khó khăn hơn khi phải học xa nhà, xa môi trường quen thuộc của người khiếm thị.

Tuy nhiên, với bản lĩnh, nghị lực phi thường, tin rằng nam sinh khiếm thị Đỗ Nam Khánh sẽ vượt qua mọi trở ngại để thực hiện ước mơ là trở thành người truyền cảm hứng.

Đầu năm 2024, Đỗ Nam Khánh vinh dự được Đoàn trường THPT Phan Đình Phùng giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng và em đạt loại xuất sắc của lớp. Ngày 4/6/2024, Đỗ Nam Khánh chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng khi đang là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng. Đây là dấu ấn đặc biệt trong hành trình vượt qua nghịch cảnh của nam sinh khiếm thị Đỗ Nam Khánh.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/vuon-len-tu-bong-toi-10285295.html