Vươn mình cùng đất nước

Xuân Bính Ngọ đã về, mang theo hơi ấm của niềm tin và sắc xuân biêng biếc trên những chồi non. Trong nhịp chuyển mình của đất trời, ta cảm nhận rõ rệt hơi thở mới của quê hương, đất nước đang đi qua gian khó, vươn mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Năm Ất Tỵ vừa khép lại với biết bao thử thách và dấu ấn đáng nhớ.

Đó là năm đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đó là năm của nghĩa đồng bào sáng ngời trong bão lũ, khi nhiều miền quê oằn mình trong giông gió, nhưng tình người vẫn như một dòng chảy yêu thương. Chính trong những ngày gian nan ấy, ta thấy rõ sức mạnh của lòng nhân ái, của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nét văn hóa đã làm nên hồn cốt Việt Nam từ lịch sử xa xưa.

Năm qua đã chứng kiến những đổi thay lớn từ cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, hợp nhất tỉnh, xã, bỏ cấp huyện; tổ chức lại bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những thay đổi ấy không chỉ là việc chia tách bản đồ, mà là bước đi chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả quản lý, và hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn.

Hai miền đất Hà Giang và Tuyên Quang vốn từng riêng rẽ nay hòa chung một nhịp đập, mở ra không gian phát triển mới, rộng hơn, sâu hơn, và nhiều tiềm năng hơn. Những con đường nối liền hai vùng không chỉ nối những miền đất, mà còn nối lòng người. Những kế hoạch phát triển vùng, những khu công nghiệp mới, những đô thị động lực đang hình thành - tất cả báo hiệu một tương lai rộng mở cho vùng đất hợp nhất.

Đặc biệt, việc khởi công và khánh thành các công trình trọng điểm của tỉnh, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng như một dấu ấn quan trọng, khẳng định thế và lực của tỉnh sau hợp nhất, sẵn sàng cùng cả nước bước vào chặng đường phát triển mới.

Đi cùng với cơ hội luôn là thử thách mới. Hợp nhất không chỉ là gộp lại những đơn vị hành chính, mà còn là hành trình dung hòa lợi ích, xóa đi khoảng cách trong tư duy và nếp sống. Có người chưa quen, có việc chưa thông, có những khó khăn âm thầm nơi cơ sở. Nhưng đó là quy luật tất yếu của mọi sự trưởng thành. Và giữa những chênh chao ấy, điều đáng quý nhất là tinh thần đồng lòng muốn góp phần làm cho quê hương mới phát triển, bền vững và nhân văn hơn.

Đó là minh chứng cho sự đồng thuận, quyết tâm, cho tầm nhìn đổi mới, vì một Việt Nam thống nhất mà năng động, đoàn kết mà linh hoạt, vươn mình theo nhịp thời đại.

Trong khoảnh khắc đất trời giao hòa khi mùa xuân gõ cửa, mỗi chúng ta không khỏi trào dâng bao cảm xúc: niềm vui, niềm hy vọng, và cả nỗi nhớ sâu sắc không nguôi về những người đã khuất, những người đã từng gánh vác đất nước qua bao cơn bão giông. Họ đang cùng xuân hiện về trong tâm trí chúng ta với tất cả sự tôn kính. Tuy không còn hiện diện trong bữa cơm ngày Tết, không thể cùng ta ngắm hoa đào, hoa mai, nhưng ký ức về các tiền nhân vẫn sống mãi, như một phần bất diệt trong dòng máu của con cháu hôm nay.

Các tiền nhân đã tạo dựng một nền móng vững chắc cho đất nước bằng những kỷ nguyên vẻ vang: kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội; kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới. Để hôm nay, chúng ta có được niềm tự hào khi tiến vào kỷ nguyên mới -

kỷ nguyên vươn mình, phát triển. Ba kỷ nguyên đã và sẽ được tạo lập, tạo tiền đề cho nhau, là sự tiếp nối hợp quy luật của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chúng ta có quyền tin về một tương lai tươi sáng, bởi những gì cha ông đã để lại không chỉ là những công trình vật chất mà còn là những bài học về sự kiên cường, lòng dũng cảm và tình yêu nước vô bờ. Đó chính là di sản quý báu mà chúng ta, thế hệ sau, có trách nhiệm gìn giữ và phát huy.

Trong náo nức xuân sang, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công tốt đẹp như một dấu son trong mùa xuân dân tộc. Đại hội đã khẳng định khát vọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại, thịnh vượng, hạnh phúc. Từ trung ương đến địa phương, từ nghị trường đến từng công trình, làn gió mới của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, xã hội nhân văn đang lan tỏa.

Bước vào xuân Bính Ngọ 2026, ta như thấy dáng hình Tổ quốc trong dáng ngựa mạnh mẽ băng qua thử thách, hướng về phía mặt trời của hy vọng. Từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, trái tim mỗi người đều chung nhịp đập của niềm tin, của khát vọng cống hiến.

Mùa xuân này, khi đất nước vươn mình, mỗi người Việt cũng vươn mình theo cách của riêng mình - trong lao động, trong sáng tạo, trong trách nhiệm công dân. Vươn mình để cùng dựng xây, để không chỉ chứng kiến đổi thay, mà trở thành một phần của đổi thay ấy.

Và giữa tiếng xuân đang tới, ta nghe trong lòng dâng lên niềm tin rạng rỡ: Tuyên Quang đang vươn mình cùng đất nước.

Hà Linh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/dang-trong-cuoc-song-hom-nay/202602/vuon-minh-cung-dat-nuoc-0bf4239/