Vượt Đại Tây Dương bằng thuyền để quay YouTube, cặp đôi tử vong trên đảo hoang

Cặp đôi người Anh - Canada có hành trình vượt Đại Tây Dương trên xuồng đã được phát hiện tử vong trên một hòn đảo hoang vắng ngoài khơi bờ biển phía đông Canada.

Brett Clibbery, 70 tuổi và vợ là Sarah Packwood, 60 tuổi, đã di chuyển trên thuyền Theros dài gần 13 mét trong chuyến hành trình vượt Đại Tây Dương, nhưng họ lại được phát hiện tử vong trong một chiếc xuồng cứu sinh trôi dạt vào Đảo Sable, tỉnh Nova Scotia của Canada, theo Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết vào ngày 12/7.

 Hình ảnh kênh YouTube của Brett Clibbery và Sarah Packwood giới thiệu về hành trình vượt Đại Tây Dương của mình. Ảnh: Chụp màn hình YouTube

Hình ảnh kênh YouTube của Brett Clibbery và Sarah Packwood giới thiệu về hành trình vượt Đại Tây Dương của mình. Ảnh: Chụp màn hình YouTube

Cặp đôi rời cảng Halifax, Nova Scotia vào ngày 11/6 trên đường đến Azores, một nhóm đảo của Bồ Đào Nha ở giữa Đại Tây Dương, cách đó khoảng 3.200 km.

Họ được báo cáo mất tích vào ngày 18/6 và thi thể của họ được tìm thấy vào ngày 10/7. Không rõ tại sao cặp đôi này lại rời thuyền Theros và lên xuồng cứu sinh.

Clibbery và Packwood tự mô tả mình là những người thích phiêu lưu mạo hiểm. Họ ghi lại chuyến hành trình trên kênh YouTube có tên Theros Adventures, cũng như đăng các bài viết về hành trình của mình trên Facebook.

Chuyến đi định mệnh này là một phần trong cái mà cặp đôi gọi là "Hành trình xanh" của họ, nhằm mục đích chứng minh rằng có thể di chuyển những quãng đường dài mà không cần đốt nhiên liệu hóa thạch.

 Cặp đôi còn đăng các video và bài viết về hành trình trên Facebook. Bài đăng cuối cùng của họ là vào ngày 12/6. Ảnh chụp màn hình Facebook

Cặp đôi còn đăng các video và bài viết về hành trình trên Facebook. Bài đăng cuối cùng của họ là vào ngày 12/6. Ảnh chụp màn hình Facebook

Trong một video đăng trên YouTube vào ngày 13/5, Clibbery nói: "Chúng tôi có một chiếc thuyền điện. Chúng tôi sạc động cơ bằng tấm pin mặt trời".

Đảo Sable là một bãi cát dài 43,5 km, cách cảng Halifax khoảng 300 km về phía đông nam. Nơi đây được mệnh danh là "nghĩa địa của Đại Tây Dương" và đã có hơn 350 vụ đắm tàu được ghi nhận tại đây kể từ năm 1583, theo Bảo tàng Hàng hải Đại Tây Dương.

Ngọc Ánh (theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vuot-dai-tay-duong-bang-thuyen-de-quay-youtube-cap-doi-tu-vong-tren-dao-hoang-post304516.html