Vượt đường xa, đồng bào Lào Cai về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để bày tỏ lòng tiếc thương, kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng và dân tộc ta, vượt hơn 300 km đường xa, nhiều cán bộ, đảng viên, người dân tỉnh Lào Cai đã trực tiếp về Thủ đô Hà Nội để viếng và đưa tiễn Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.

 Đoàn xếp hàng, chuẩn bị vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại làng Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.

Đoàn xếp hàng, chuẩn bị vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại làng Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.

0 giờ ngày 26/7, 2 chiếc xe ô tô chở khách xuất phát từ Bến xe Trung tâm tỉnh Lào Cai, điểm đến lần này là làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội - quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 45 người trên xe, phần lớn là người cao tuổi, dân tộc Tày. Họ là những nông dân chất phác, đôn hậu đang sinh sống tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, không khí ở các khu dân cư thuộc phường Bình Minh, thành phố Lào Cai trầm lắng hẳn. Những câu chuyện vui thường ngày ít lại, mọi người tập trung tìm hiểu, chia sẻ cho nhau những hình ảnh, tư liệu, video hay, câu chuyện cảm động, ý nghĩa về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư. Bà Lương Thị Thuận ở tổ 17, phường Bình Minh cho biết: Chưa ai trong tổ dân phố có cơ hội được gặp trực tiếp Tổng Bí thư. Chúng tôi chỉ được biết đến Tổng Bí thư qua sách, báo, truyền hình nhưng rất ấn tượng, yêu mến nhà lãnh đạo cấp cao kiên trung, trí tuệ, mẫu mực, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Vậy nên, chúng tôi quyết định về quê nhà của ông để thắp nén tâm hương tiễn biệt nhà lãnh đạo đáng kính.

 Các thành viên trong đoàn là dân tộc Tày ở phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

Các thành viên trong đoàn là dân tộc Tày ở phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

Mấy năm nay, do tuổi cao nên bà Vi Thị Đào ở tổ 17, phường Bình Minh thường bị đau chân, đi lại khó khăn, nhất là khi di chuyển quãng đường xa. Bà tâm sự: Năm nay tôi gần 70 tuổi, sức khỏe không còn tốt. Nguyện vọng những năm tháng tuổi già là được về Lăng viếng Bác Hồ. Tháng trước, tôi đã toại nguyện mong muốn này. Nay hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, dù chân có đau, có mỏi, tôi cũng cố gắng đi về thắp hương kính tiễn nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng cho thỏa tâm nguyện.

 Nhiều người rưng rưng nước mắt khi được tham gia lễ viếng.

Nhiều người rưng rưng nước mắt khi được tham gia lễ viếng.

 Đoàn di chuyển vào bên trong khu vực viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn di chuyển vào bên trong khu vực viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hôm nay, những người dân trong đoàn khoác lên mình trang phục truyền thống của dân tộc Tày - bộ trang phục được đồng bào yêu mến, trân trọng, chỉ sử dụng trong những dịp đặc biệt để về kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hòa trong dòng người từ khắp nơi tỏa về viếng và được nghe thêm nhiều câu chuyện về gia cảnh, về những chuyến thăm quê giản dị của Tổng Bí thư; được chứng kiến tình cảm của người dân quê nhà, người dân thập phương với nhà lãnh đạo, những thành viên trong đoàn càng trào dâng niềm xúc động, tiếc thương.

Ngay đầu giờ buổi sáng nay, đoàn đã được ban tổ chức sắp xếp vào viếng Tổng Bí thư (ảnh trên). Dù đã cố kìm nén cảm xúc nhưng các thành viên trong đoàn vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt.

 Thành viên trong đoàn chia sẻ niềm tiếc thương trong sổ tang.

Thành viên trong đoàn chia sẻ niềm tiếc thương trong sổ tang.

Sau khi thắp hương tưởng niệm, các thành viên trong đoàn tiếp tục di chuyển đến những tuyến phố trung tâm, nơi chiều nay đoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư sẽ đi qua với mong muốn được “tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đoạn đường cuối cho trọn vẹn”.

 Cô Nguyễn Thị Như Hoa xúc động ghi sổ tang.

Cô Nguyễn Thị Như Hoa xúc động ghi sổ tang.

Thời gian này, cô Nguyễn Thị Như Hoa, Bí thư Chi bộ thôn Tiến Thắng, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai cũng đang có mặt tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Như nhiều cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh, cô Hoa và các đảng viên trong chi bộ rất đau buồn, thương tiếc khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Với tình cảm kính trọng dành cho vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, cô đã báo cáo và được chi bộ nhất trí cử thay mặt cho chi bộ và người dân thôn Tiến Thắng về quê hương Tổng Bí thư thắp hương kính viếng.

Lo lắng đường xa nên cô Hoa về thôn Lại Đà từ ngày 22/7. Những ngày lưu lại tại đây, cô Hoa có dịp trò chuyện cùng cán bộ, người dân trong thôn, trong xã. Qua câu chuyện về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những người vốn xa lạ trở nên thân thiết tự lúc nào. Thắp nén hương thơm, trước anh linh Tổng Bí thư, cô Nguyễn Thị Như Hoa xúc động tri ân nhà lãnh đạo đất nước tài, đức vẹn toàn.

Với tấm lòng mến khách, người dân làng Lại Đà mời cô Hoa ở lại cùng chung tay lo việc đón tiếp khách đến viếng. Trong 5 ngày ở làng Lại Đà, cô Hoa ăn, ở sinh hoạt cùng người dân trong thôn, cùng tất bật phụ giúp công việc chuẩn bị, đón tiếp, hướng dẫn người dân đến viếng Tổng Bí thư được chu toàn, trang trọng.

 Tình cảm của người dân thôn Tiến Thắng, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tình cảm của người dân thôn Tiến Thắng, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Không quản đường xa, từ miền biên giới xa xôi, nhiều cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai đã về Thủ đô Hà Nội để viếng, đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng với tất cả lòng tiếc thương, kính trọng nhưng cũng đầy tự hào về một nhà lãnh đạo kính yêu, trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Lan Hương

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/vuot-duong-xa-dong-bao-lao-cai-ve-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post387539.html