Vượt Hàn Quốc và Nhật Bản, Indonesia viết tự hào cho Đông Nam Á

U17 Indonesia đã trở thành đội thứ ba của châu Á có vé dự World Cup, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc chưa chắc đi tiếp. Sự tự tin và tinh thần đồng đội là chìa khóa chiến thắng của U17 Indonesia

Liên đoàn Bóng đá châu Á đã có bài viết về dấu ấn giúp U17 Indonesia giành vé World Cup. Zahaby Gholy cho rằng chiến thắng 4-1 của Indonesia trước Yemen ở lượt trận thứ hai bảng C VCK U17 châu Á 2025 là kết quả của sự tự tin và tinh thần đồng đội.

Tiền đạo này là người ghi bàn mở tỷ số, sau đó kiến tạo cho Fadly Alberto nhân đôi cách biệt, trước khi Evandra Florasta lập cú đúp cuối trận để đưa Indonesia – đội từng vào bán kết năm 1990, tiến vào vòng knock-out và giành vé dự VCK FIFA U17 World Cup 2025 tại Qatar.

U17 Indonesia đã trở thành đội thứ ba của châu Á có vé dự World Cup. Ảnh: AFC

U17 Indonesia đã trở thành đội thứ ba của châu Á có vé dự World Cup. Ảnh: AFC

“Trận đầu gặp Hàn Quốc thì chúng tôi chịu quá nhiều áp lực, nhưng hôm nay toàn đội cảm thấy tự tin và thoải mái hơn rất nhiều”, chân sút 17 tuổi – người từng ghi 2 bàn ở vòng loại chia sẻ.

“Tôi nóng lòng muốn tái hiện màn trình diễn này trong các trận tới”, Zahaby Gholy nói.

Dù có chút chững lại khi Yemen rút ngắn tỷ số ngay đầu hiệp hai, Zahaby cho biết các đồng đội của anh đã dần lấy lại sự kiểm soát. “Chúng tôi biết mình có thể trông cậy vào những pha phản công và khả năng làm chủ nhịp độ trận đấu, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần đồng đội, chính điều đó đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn”, Zahaby Gholy nói.

HLV trưởng Indonesia, ông Nova Arianto gọi hai chiến thắng liên tiếp của đội nhà là “thành tích phi thường”.

“Tôi phải cảm ơn các cầu thủ vì họ đã chơi xuất sắc ở mọi tuyến,” ông nói. “Chúng tôi có chút loạng choạng sau bàn thua của Yemen, nhưng rồi cả đội đã nhanh chóng sốc lại tinh thần và tiếp tục tiến lên.

Ở trận đầu tiên, chúng tôi tập trung hoàn toàn vào phòng ngự, còn hôm nay, chúng tôi có thể kiểm soát bóng ngay từ tuyến giữa và triển khai thế trận từ đó”, HLV Nova Arianto cho biết.

Indonesia đã viết niềm tự hào cho Đông Nam Á. Ảnh: AFC

Indonesia đã viết niềm tự hào cho Đông Nam Á. Ảnh: AFC

Trong khi đó, HLV trưởng Yemen – ông Samer Saleh cho rằng tỷ số 1-4 không phản ánh đúng cục diện trận đấu và đội bóng của ông vẫn còn cơ hội vào tứ kết.

“Các cầu thủ nhập cuộc hơi chậm, nhưng toàn đội đã chơi không tệ. Chúng tôi vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai và suýt nữa có bàn gỡ hòa. Nhưng vì quá nôn nóng ghi bàn, các cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc. Tôi hy vọng đội sẽ sửa chữa sai lầm ở trận cuối”, Samer Saleh tiếc nuối.

Ở lượt trận cuối bảng C, U17 Indonesia sẽ gặp Afghanistan vào thứ Năm, trong khi Hàn Quốc và Yemen đối đầu trực tiếp để tranh tấm vé còn lại vào vòng knock-out.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/vuot-han-quoc-va-nhat-ban-indonesia-viet-tu-hao-cho-dong-nam-a-202504082013562271.html