Vượt hàng trăm km về Hà Nội chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

18h chiều 25/7/2024, trên các nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, Tăng Bạt Hổ... dòng người xếp hàng dài hàng km hướng về Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để chờ được vào viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại đường Trần Hưng Đạo, hàng nghìn người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả đều lặng yên trong niềm tiếc thương vô hạn.

Tại đường Trần Hưng Đạo, hàng nghìn người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả đều lặng yên trong niềm tiếc thương vô hạn.

Bà Nguyễn Thị Đào, quê Nghệ An cho biết: Nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi hụt hẫng như mất đi người cha trong gia đình. Sáng nay tôi đón xe khách lúc 3h sáng từ Nghệ An ra Hà Nội để chờ đến chiều được vào viếng Tổng Bí thư.

Bà Nguyễn Thị Đào, quê Nghệ An cho biết: Nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi hụt hẫng như mất đi người cha trong gia đình. Sáng nay tôi đón xe khách lúc 3h sáng từ Nghệ An ra Hà Nội để chờ đến chiều được vào viếng Tổng Bí thư.

Lực lượng Công an Thủ đô ứng trực tại tất cả các chốt hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lực lượng Công an Thủ đô ứng trực tại tất cả các chốt hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại úy Lã Đức Chung, Công an quận Hai Bà Trưng chia sẻ: Trong giờ phút đau thương này, tôi cũng như các cán bộ chiến sĩ đều cố gắng kìm nén, thực hiện nhiệm vụ bằng cả tinh thần, trách nhiệm, cùng đồng chí đồng đội đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cõi vĩnh hằng.

Đại úy Lã Đức Chung, Công an quận Hai Bà Trưng chia sẻ: Trong giờ phút đau thương này, tôi cũng như các cán bộ chiến sĩ đều cố gắng kìm nén, thực hiện nhiệm vụ bằng cả tinh thần, trách nhiệm, cùng đồng chí đồng đội đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cõi vĩnh hằng.

Cùng chung tâm trạng, Thiếu tá Trần Quang Thái, Đại đội phó Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội cho biết: Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư là mất mát rất lớn đối với mỗi người dân Việt Nam. Trong giờ phút tiễn biệt, tôi cũng như cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động xác định nỗ lực, quyết tâm cao nhất để đảm bảo an ninh, an toàn Lễ Quốc tang.

Cùng chung tâm trạng, Thiếu tá Trần Quang Thái, Đại đội phó Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội cho biết: Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư là mất mát rất lớn đối với mỗi người dân Việt Nam. Trong giờ phút tiễn biệt, tôi cũng như cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động xác định nỗ lực, quyết tâm cao nhất để đảm bảo an ninh, an toàn Lễ Quốc tang.

Tại nút giao Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ, dòng người vẫn tiếp tục đổ về để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại nút giao Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ, dòng người vẫn tiếp tục đổ về để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chị Nguyễn Thị Năm (Chương Mỹ, Hà Nội) bày tỏ: Tôi chưa gặp trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao giờ, nhưng qua báo đài, tivi, tôi được biết Tổng Bí thư là một tấm gương sáng ngời, nhân cách lớn lao, suốt đời vì nước, vì dân. Vì vậy dù mới ra viện ngày hôm qua nhưng hôm nay tôi vẫn đón xe đến viếng Tổng Bí thư. Dù có phải đợi đến đêm tôi cũng sẵn sàng.

Chị Nguyễn Thị Năm (Chương Mỹ, Hà Nội) bày tỏ: Tôi chưa gặp trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao giờ, nhưng qua báo đài, tivi, tôi được biết Tổng Bí thư là một tấm gương sáng ngời, nhân cách lớn lao, suốt đời vì nước, vì dân. Vì vậy dù mới ra viện ngày hôm qua nhưng hôm nay tôi vẫn đón xe đến viếng Tổng Bí thư. Dù có phải đợi đến đêm tôi cũng sẵn sàng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bình (Nghệ An) đánh giá rất cao công tác chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vô cùng trang nghiêm. Ông Bình bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước có những người như bác Nguyễn Phú Trọng để gánh vác công việc đất nước, chăm lo cho nhân dân".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bình (Nghệ An) đánh giá rất cao công tác chuẩn bị lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vô cùng trang nghiêm. Ông Bình bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước có những người như bác Nguyễn Phú Trọng để gánh vác công việc đất nước, chăm lo cho nhân dân".

Bắt đầu từ 18h ngày 25/7, người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Bắt đầu từ 18h ngày 25/7, người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân sẽ tuân theo sắp xếp của bộ phận an ninh để vào viếng.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân sẽ tuân theo sắp xếp của bộ phận an ninh để vào viếng.

Tại các chốt đều có bộ phận y tế ứng trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Tại các chốt đều có bộ phận y tế ứng trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

K.H

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vuot-hang-tram-km-ve-ha-noi-cho-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post584057.antd