Vượt hoàn cảnh tỏa sáng giữa đời thường
Trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn được lớn lên trong điều kiện đủ đầy về vật chất và tinh thần. Có những học sinh, sinh viên sớm chịu cảnh mất cha, thiếu vắng mẹ hoặc phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế khi còn đang đi học. Những tưởng ước mơ cắp sách đến trường sẽ phải bỏ dở bởi gánh nặng mưu sinh, nhưng nhờ sự đồng hành của các quỹ khuyến học, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng ý chí, nghị lực, nhiều người đã vượt lên hoàn cảnh...

Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Bá Tuấn Anh (bên trái) và đồng nghiệp tại tại lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Vượt qua mất mát, viết tiếp ước mơ
Tại Khoa Cấp cứu Hồi sức, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Bá Tuấn Anh luôn được đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá là người tận tâm, trách nhiệm với công việc. Ít ai biết được rằng, phía sau thành công của người bác sĩ trẻ hôm nay là cả một hành trình vượt qua mất mát và khó khăn.
Năm Tuấn Anh 12 tuổi thì bố anh qua đời, khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào mẹ.
Thấu hiểu những nhọc nhằn vất vả của mẹ, anh đã cố gắng học tập thật tốt. Suốt 12 năm học phổ thông, anh liên tục là học sinh giỏi. Lớp 12, anh đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lí.
Năm 2012, anh thi đỗ vào Trường Đại học Y dược Thái Bình với 27 điểm. Nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, anh và gia đình vỡ òa hạnh phúc nhưng lại lo lắng về học phí và các khoản tiền sinh hoạt khác.
Và quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đã trở thành điểm tựa giúp anh tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Bá Tuấn Anh nhớ lại: “Năm đầu tiên của đại học, tôi được quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly hỗ trợ 10 triệu đồng và sau đó tăng lên 15 triệu đồng trong những năm tiếp theo. Khoản tiền đó không chỉ giúp giảm bớt áp lực kinh tế mà còn tiếp thêm động lực để tôi yên tâm học tập”.
Không ngừng học tập, rèn luyện, năm 2018 tốt nghiệp Trường Đại học Y dược Thái Bình, anh về công tác tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. Năm 2023, anh tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội.
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Bá Tuấn Anh tâm sự: “Tôi luôn tâm niệm mình phải sống và làm việc thật tốt, xứng đáng với những gì mà mình đã nhận được. Với tôi, việc trở thành bác sĩ phục vụ người bệnh tại quê hương là niềm hạnh phúc và cũng là cách để tôi tri ân với những người đã đồng hành cùng tôi trong những năm tháng khó khăn”.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Bá Tuấn Anh thăm khám cho bệnh nhân.
Khi đam mê được chắp cánh
Nếu như câu chuyện của Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Bá Tuấn Anh là hành trình vượt lên mất mát để được khoác lên mình tấm áo blouse trắng, thì hành trình của Trần Hương Mai là câu chuyện đẹp về một cô gái nghèo không ngừng theo đuổi đam mê nghệ thuật từ những tháng ngày gian khó.
Sinh ra trong gia đình có 3 chị em gái nơi vùng biển Sầm Sơn, tuổi thơ của Mai từng bình yên như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, khi Mai đang học lớp 6, chị gái đang học lớp 9 và em út lên lớp 2, bố Mai đã qua đời. Những năm tháng ấy, cuộc sống của gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Dẫu vậy, ba chị em Mai đều chăm ngoan, học giỏi.
Riêng với Mai, niềm đam mê hội họa chưa bao giờ tắt. Những trang giấy, những nét vẽ đã trở thành nơi chị gửi gắm ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ. Cái tên Hương Mai đã trở nên quen thuộc với nhiều cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh các cấp.
Bằng tình yêu và sự kiên trì dành cho hội họa, năm 2014 chị thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Giữa lúc khó khăn nhất, những suất học bổng đã trở thành điểm tựa để chị tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Chị đã được nhận 3 triệu đồng/năm trong 2 năm liên tiếp là 2015 và 2016 từ Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” do Hội Khuyến học tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan trao tặng.
Năm 2017, chị tiếp tục được nhận 5 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu. Những suất học bổng ấy đã tiếp thêm động lực để chị vững tin trên con đường mình đã chọn.
Trong những năm học đại học, nhờ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm đam mê sáng tạo, chị đã khẳng định được năng lực của mình. Với tác phẩm tranh in đồ họa, năm 2014 chị giành Huy chương Bạc tại Cuộc thi Mỹ thuật trẻ ở Huế. Năm 2020, chị đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN. Năm 2022, chị giành giải Nhì Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc lần thứ IV.
Năm 2017, Trần Hương Mai đã tốt nghiệp loại giỏi ngành Đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Hiện chị là Founder (người sáng lập) của xưởng nghệ thuật RelaxArt tại Hà Nội. Không chỉ dạy những kiến thức hội họa từ cơ bản đến nâng cao, xưởng còn là không gian để các bạn học sinh, những người yêu thích hội họa được nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật và phát triển khả năng sáng tạo của mình. Đến nay, xưởng nghệ thuật của chị đang tạo việc làm thường xuyên cho 10 giáo viên với mức thu nhập trung bình 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.
Nhìn lại hành trình đã qua, họa sĩ Trần Hương Mai tâm sự: “Những suất học bổng không chỉ giúp tôi vơi bớt gánh nặng tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá. Chính niềm tin mà các quỹ khuyến học gửi gắm vào những học sinh khăn đã trở thành bệ phóng để tôi không ngừng cố gắng và có được kết quả như ngày hôm nay”.
Điều đáng ghi nhận ở chị chính là tấm lòng thơm thảo. Cuộc sống dẫu còn nhiều lo toan nhưng dịp Tết khuyến học Xuân Bính Ngọ 2026, Trần Hương Mai đã dành tặng quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” số tiền 30 triệu đồng. Hành động của chị đã được Hội Khuyến học tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Họa sĩ Trần Hương Mai (thứ hai từ phải sang) nhận giải thưởng tại Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN.
Không chỉ có Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Bá Tuấn Anh hay họa sĩ Trần Hương Mai, từ các quỹ khuyến học trên địa bàn tỉnh nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Mỗi suất học bổng trao đi đã chắp cánh ước mơ cho nhiều mảnh đời không may mắn. Điều đáng quý hơn là những hạt giống được gieo bằng tình yêu thương năm nào, hôm nay đã trưởng thành, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/vuot-hoan-canh-toa-sang-giua-doi-thuong-44013.htm











