Vượt khó, thoát nghèo, làm kinh tế giỏi

Trong những năm qua, phong trào 'Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi' do Hội Cựu chiến binh các cấp phát động đã trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Thông qua phong trào, nhiều hội viên cựu chiến binh đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây cũ (nay là phường Tùng Thiện, Hà Nội), một trong những tấm gương tiêu biểu đó là cựu chiến binh Dư Văn Thời, Phân hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 5.

Cựu chiến binh Dư Văn Thời (bên trái) trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi bò với hội viên. Ảnh: PV

Cựu chiến binh Dư Văn Thời (bên trái) trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi bò với hội viên. Ảnh: PV

Người lính trở về với ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương

Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 5, phường Xuân Khanh cũ (nay là phường Tùng Thiện) nhiều năm liền là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Chi hội luôn xác định rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, từ đó triển khai sâu rộng tới từng cán bộ, hội viên bằng những nội dung, biện pháp phù hợp, thiết thực. Trong quá trình tổ chức thực hiện của Chi hội, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, trong đó, cựu chiến binh Dư Văn Thời là tấm gương tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Không chỉ là Phân hội trưởng năng động, trách nhiệm, ông Thời còn là người luôn trăn trở làm thế nào để vừa phát triển kinh tế gia đình bền vững, vừa góp phần cùng Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Ông Dư Văn Thời nhập ngũ, phục vụ trong quân đội và hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương năm 1982. Rời quân ngũ, mang theo phẩm chất cần cù, chịu khó, ý chí vượt khó của người lính, ông lập gia đình và gắn bó với sản xuất nông nghiệp tại quê hương. Như bao người nông dân khác, ước mơ của ông khi ấy rất giản dị: Làm ăn ổn định, vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu trên chính mảnh đất của gia đình.

Tuy nhiên, ước mơ chưa kịp thành hiện thực thì biến đổi khí hậu, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực sinh sống. Năm 2001, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gia đình ông cùng nhiều hộ dân trên địa bàn phải di dời đến nơi ở mới để bảo đảm an toàn. Việc thay đổi nơi ở, đất sản xuất và điều kiện sinh hoạt khiến cuộc sống gia đình ông gặp muôn vàn khó khăn, thử thách.

Đến nơi ở mới tại số nhà 25, ngõ 102, đường Đá Bạc, Tổ dân phố 5, phường Xuân Khanh cũ, gia đình ông được giao 2.852m² đất. Đối với nhiều người, đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức lớn, bởi phải bắt đầu lại gần như từ đầu. Với bản lĩnh, ông Thời không nản chí mà coi đây là điều kiện để xây dựng một mô hình kinh tế mới, bền vững hơn.

Ngay từ những ngày đầu, ông cùng gia đình đã xây dựng kế hoạch tổng thể, quy hoạch rõ ràng từng khu vực: Nơi trồng cây lâu năm, nơi trồng cây ngắn ngày, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ông áp dụng phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, trồng xen canh, tăng vụ, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi để tận dụng tối đa diện tích đất và nguồn lực sẵn có.

Bằng sự cần cù, chịu khó và tinh thần học hỏi không ngừng, mô hình kinh tế của gia đình ông từng bước hình thành và phát triển. Từ vài loại cây trồng, vật nuôi ban đầu, đến nay, trang trại của gia đình ông đã trở thành mô hình kinh tế tổng hợp với cơ cấu sản xuất đa dạng.

Mô hình kinh tế tổng hợp mang lại hiệu quả cao

Hiện nay, gia đình ông Dư Văn Thời duy trì chăn nuôi 3 con bò mẹ sinh sản, mỗi năm xuất chuồng khoảng 3 con bê, mỗi con có giá 15-20 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông phát triển chăn nuôi gà Đông Tảo với sản lượng từ 250 - 300kg gà thịt mỗi năm, đồng thời, cung cấp ra thị trường hàng trăm con gà giống chất lượng cao. Ngoài ra, gia đình ông còn nuôi lợn giống lai rừng, cung cấp hàng chục con giống và lợn thịt mỗi năm.

Song song với chăn nuôi, ông Thời chú trọng phát triển vườn cây ăn quả, cây lấy gỗ và các loại cây ngắn ngày phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Nhờ chăm sóc khoa học, đúng kỹ thuật, vườn cây của gia đình luôn cho thu hoạch theo mùa, bảo đảm nguồn thu ổn định quanh năm.

Đặc biệt, ông tận dụng toàn bộ nguồn phân từ gia súc, gia cầm để ủ làm phân hữu cơ, bón cho cây trồng, vừa giảm chi phí sản xuất, vừa bảo vệ môi trường. Nhờ phát triển kinh tế theo hướng bền vững, mỗi năm, gia đình ông có thu nhập đạt hàng trăm triệu đồng, cuộc sống ngày càng ổn định, khấm khá.

Không chỉ chăm lo làm giàu cho gia đình, ông Dư Văn Thời luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và tổ chức Hội. Ông chia sẻ: “Nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên là nghĩa vụ, trách nhiệm, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình”.

Với suy nghĩ đó, nhiều năm qua, ông thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình hội viên cựu chiến binh và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; tận tình chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ cây, con giống cho những hộ thiếu vốn, thiếu kỹ thuật. Không ít hội viên trong Chi hội Tổ dân phố số 5 đã học tập mô hình của ông, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trên cương vị Phân hội trưởng, ông luôn gương mẫu, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp của phong trào

Từ thực tiễn mô hình kinh tế của cựu chiến binh Dư Văn Thời cho thấy, nếu có ý chí, quyết tâm và cách làm phù hợp, người cựu chiến binh hoàn toàn có thể vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Thành công của ông không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế trong cộng đồng dân cư.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh Dư Văn Thời đã từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp hiệu quả, thoát nghèo bền vững và trở thành tấm gương sáng trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của phường Tùng Thiện. Đây là điển hình tiêu biểu cần được biểu dương, nhân rộng, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế mang lại, mô hình của cựu chiến binh Dư Văn Thời còn có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng sản xuất nông nghiệp bền vững tại địa phương. Thực tế cho thấy, việc kết hợp hài hòa giữa trồng trọt và chăn nuôi không chỉ giúp gia đình ông chủ động nguồn thu, hạn chế rủi ro trước biến động của thị trường, mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Cách làm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, sử dụng phân hữu cơ, giảm thiểu chất thải ra môi trường của ông đã và đang được nhiều hội viên cựu chiến binh và người dân trong tổ dân phố học tập, áp dụng.

Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Hội, ông Thời luôn sẵn sàng mở cửa trang trại để hội viên, bà con đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Ông trực tiếp hướng dẫn từ khâu chọn giống, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh đến cách tính toán chi phí, đầu ra sản phẩm. Không ít mô hình kinh tế của hội viên cựu chiến binh trên địa bàn phường Tùng Thiện đã được hình thành từ những buổi trao đổi, chia sẻ chân tình ấy.

Trong các buổi sinh hoạt Chi hội, ông Thời luôn lồng ghép nội dung tuyên truyền về phát triển kinh tế hộ gia đình, khuyến khích hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư.

Với những đóng góp bền bỉ, thiết thực, cựu chiến binh Dư Văn Thời xứng đáng là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng để hội viên và thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vuot-kho-thoat-ngheo-lam-kinh-te-gioi-726949.html