Vượt lên nghịch cảnh, em Trần Văn Dũng viết tiếp ước mơ khi đến với ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

Từ người từng gác lại ước mơ đại học để chăm sóc cha mẹ bệnh tật, nam sinh Trần Văn Dũng đã viết tiếp hành trình của mình bằng nghị lực phi thường.

Bảy năm là quãng thời gian đủ dài để nhiều người quên đi giấc mơ của chính mình, song với Trần Văn Dũng - chàng trai sinh năm 1999 đến từ Hưng Yên, niềm khát khao tri thức vẫn chưa bao giờ vụt tắt.

Sau những năm tháng lặng lẽ vừa lao động mưu sinh vừa chăm sóc bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, Dũng đã mạnh mẽ viết tiếp giấc mơ còn dang dở. Chọn theo học ngành Hệ thống thông tin của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, em không chỉ vượt lên hoàn cảnh mà còn nhiều lần giành học bổng xuất sắc, từng ngày nỗ lực và nuôi dưỡng ước mơ.

Biến cố ập đến ngay khi ước mơ mới vừa kịp vẽ

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nam sinh Trần Văn Dũng xúc động kể lại: Năm 2017, khi đang là học sinh lớp 12 và chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em từng ấp ủ ước mơ được du học tại Nhật Bản để mở rộng tri thức và chinh phục những chân trời mới.

Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến khi cả bố và mẹ đều phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Mọi dự định học tập đành gác lại, Dũng quyết định ở nhà đi làm để phụ giúp gia đình và ngày đêm chăm sóc bố mẹ. Ước mơ du học khi ấy chỉ kịp nhóm lên rồi vụt tắt giữa những tháng ngày lo toan và mất mát.

Chia sẻ lại giai đoạn khó khăn của gia đình, Dũng cho biết nhà em có một cửa hàng nhỏ kinh doanh. Khi bố mẹ còn khỏe mạnh, em chỉ phụ giúp những việc vặt trong khả năng của mình. Thế nhưng, khi cả hai lâm bệnh nặng và không còn đủ sức làm việc, Dũng trở thành trụ cột duy nhất phải tự mình quán xuyến toàn bộ công việc.

Đó cũng là lý do sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em lựa chọn ở nhà để vừa duy trì nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình, vừa ngày đêm chăm sóc bố mẹ.

 Nam sinh Trần Văn Dũng - sinh viên ngành Hệ thống thông tin, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Ảnh: NVCC.

Nam sinh Trần Văn Dũng - sinh viên ngành Hệ thống thông tin, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Ảnh: NVCC.

Năm 2018, mẹ của Dũng qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Đến năm 2022, nỗi đau lại một lần nữa ập đến khi bố cũng rời xa em mãi mãi. Mất đi chỗ dựa lớn nhất, em từng chênh vênh giữa lựa chọn tiếp tục đi làm hay học tiếp. Thế nhưng nghĩ về những điều bố mẹ hằng mong mỏi, em quyết tâm đứng dậy, bắt đầu lại hành trình học tập còn dang dở.

Thông qua hình thức xét học bạ, em trúng tuyển vào ngành Hệ thống thông tin, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Với em, đó không chỉ là con đường học vấn, mà còn là cách để thực hiện giấc mơ mà bố mẹ chưa kịp chứng kiến trọn vẹn.

Chia sẻ về lý do chọn trường, Dũng cho biết điều em lo lắng nhất khi quyết định học đại học là vấn đề tài chính. Dù đã tính toán rất kỹ nhưng với hoàn cảnh của mình, em hiểu rằng sẽ rất khó để có thể trang trải suốt 4 năm học.

Từ nỗi trăn trở ấy, Dũng bắt đầu tìm hiểu kỹ về các trường đại học và biết rằng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là trường công lập, có mức học phí hợp lý, phù hợp với khả năng của em. Bên cạnh đó, em cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người quen và các anh chị cựu sinh viên về chất lượng đào tạo của trường. Điều đó giúp em thêm vững tin vào sự lựa chọn và quyết định của mình.

Về lý do chọn ngành Hệ thống thông tin, nam sinh cho rằng đây không chỉ là một ngành học bắt kịp xu thế thời đại, mà còn là con đường giúp em phát huy tối đa năng lực bản thân.

“Từ nhỏ em đã rất yêu thích môn Toán và thường hứng thú với những bài toán logic, tư duy. Khi tìm hiểu về ngành Hệ thống thông tin, em nhận ra đây là lĩnh vực kết hợp giữa công nghệ và tư duy phân tích phù hợp với thế mạnh của bản thân. Do đó, em tin rằng mình sẽ học tốt và có thể phát triển lâu dài trong nghề”, Dũng cho hay.

Không chỉ nhìn vào sở thích, Dũng còn cân nhắc đến yếu tố thực tế và tương lai nghề nghiệp. Em hiểu rằng trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, công nghệ thông tin đang len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống, mở ra vô vàn cơ hội việc làm.

Khi đó, em không chỉ muốn theo đuổi một ngành học giúp em có kiến thức vững chắc, mà còn cần mang lại khả năng tự chủ về kinh tế sau này.

Từ ước mơ lập trình viên đến khát vọng trở thành người truyền tri thức

Với số tiền dành dụm ít ỏi, Trần Văn Dũng quyết định khăn gói lên Hà Nội, thuê một căn phòng trọ nhỏ để bắt đầu hành trình đại học của mình. Tất cả chi phí sinh hoạt, học tập đều do em tự lo liệu. Những ngày đầu xa nhà, mọi thứ đều mới mẻ và đầy thử thách.

Theo chia sẻ của nam sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, đầu năm nhất, để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, em đã xin làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Mỗi ngày, ngoài giờ học trên lớp, em phải làm việc 8 tiếng. Lịch trình dày đặc khiến em hầu như không còn thời gian tự học hay nghỉ ngơi.

Nhận ra việc làm thêm đang ảnh hưởng đến kết quả học tập, Dũng quyết định dừng lại công việc, tập trung hoàn toàn vào việc học. Sự nỗ lực ấy nhanh chóng mang lại trái ngọt khi chỉ sau một tháng ôn tập nghiêm túc cho kỳ thi đầu tiên, Dũng xuất sắc đứng top 1 của ngành Hệ thống thông tin và nhận được học bổng khuyến khích học tập của trường.

Khoảng vài tháng trở lại đây, khi đã quen hơn với nhịp học và cuộc sống ở Hà Nội, Dũng bắt đầu nhận chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Công việc này cho phép em chủ động thời gian hơn, dễ dàng sắp xếp lịch học và nghỉ ngơi.

“Ban đầu, cứ khi nào rảnh là em sẽ đi làm. Nhưng hiện tại em đã điều chỉnh thời gian hợp lý hơn và chỉ đi làm vào thứ Bảy, Chủ nhật. Các ngày trong tuần em tập trung hoàn toàn cho việc học.

Một ngày của em bắt đầu từ sáng sớm trên giảng đường, sau đó là những giờ tự học trên thư viện trường đến khi thư viện đóng cửa. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng em vẫn đang cố gắng duy trì thời gian biểu như vậy, để vừa có thể học tốt, vừa có thời gian kiếm tiền lo cho bản thân”, Dũng chia sẻ.

Khi biết mình được nhận học bổng xuất sắc trị giá 10 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Trần Văn Dũng cho biết bản thân rất vui mừng và trân trọng, bởi đây là sự hỗ trợ kịp thời, đúng vào thời điểm em đang có nhiều dự định học tập quan trọng.

Cụ thể thời gian đó, Dũng đang lên kế hoạch đăng ký khóa học IELTS để cải thiện khả năng ngoại ngữ, song chi phí cho khóa học lại vượt quá khả năng tài chính của em. Vậy nên, học bổng từ nhà trường đã giúp em có thêm điều kiện thực hiện kế hoạch học tập, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính mà em đang phải đối mặt.

Trước đó, trong năm học đầu tiên, Dũng đã hai lần liên tiếp đạt học bổng học tập xuất sắc theo kỳ tại trường. Theo chia sẻ của nam sinh, với một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, những suất học bổng ấy có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực phấn đấu mà còn giúp em vơi bớt áp lực tài chính, yên tâm học tập và rèn luyện.

“Hiện nay em vẫn phải tự cân đối thu nhập và chi tiêu cho từng học kỳ, nên học bổng là động lực để em tiếp tục cố gắng đạt kết quả cao trong các kỳ học tiếp theo”, nam sinh chia sẻ.

Bên cạnh việc học, Dũng còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Hiện nay, nam sinh là thành viên của Đội Sinh viên tình nguyện Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Em thường xuyên tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và cống hiến trong môi trường học đường.

Trong học tập, Dũng luôn thể hiện tinh thần chủ động và sẵn sàng hỗ trợ bạn bè. Ở lớp, nam sinh thường xuyên dành thời gian trao đổi, hướng dẫn lại những phần kiến thức mà các bạn còn chưa nắm rõ, coi đó là một cách để củng cố và rèn luyện thêm cho bản thân.

 Ngoài việc học tập trên lớp, Dũng rất tích cực tham gia các hoạt động tại Khoa. Ảnh: NVCC.

Ngoài việc học tập trên lớp, Dũng rất tích cực tham gia các hoạt động tại Khoa. Ảnh: NVCC.

Dành lời khuyên cho các bạn trẻ đang có ước mơ và dự định theo đuổi ngành Hệ thống thông tin, nam sinh Trần Văn Dũng cho rằng để học tốt ngành này, sinh viên cần có nền tảng vững về Toán, tư duy logic và tiếng Anh, bởi đây là lĩnh vực đòi hỏi khả năng tư duy và phân tích cao.

Theo Dũng, sinh viên năm nhất thường dễ rơi vào tâm lý sao nhãng do mải làm thêm hoặc chưa hình thành được thói quen tự học. Ở bậc trung học phổ thông, học sinh thường nhận được nhiều sự kèm cặp, hướng dẫn của giáo viên. Trong khi ở đại học, giảng viên chủ yếu truyền đạt kiến thức cốt lõi, còn phần lớn việc tiếp thu và đào sâu vấn đề phụ thuộc vào sự chủ động của mỗi người. Nếu không sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc tự học, sinh viên sẽ khó đạt được kết quả tốt.

Đối với Dũng, tự học là yếu tố then chốt để phát triển bền vững trong môi trường đại học. Kiến thức trên giảng đường chỉ chiếm một phần nhỏ trong phạm vi rộng lớn của ngành học. Vì vậy việc tự tìm hiểu, mở rộng và cập nhật kiến thức là vô cùng cần thiết.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác AI như một công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả, thay vì phụ thuộc hay lạm dụng. Bởi điều đó có thể làm giảm khả năng tư duy và sáng tạo của người học.

Theo Dũng, sinh viên nên xem công nghệ như một “người bạn đồng hành” trong quá trình học tập, biết cách đặt câu hỏi, kiểm chứng và khai thác thông tin đa chiều. Với các ứng dụng như ChatGPT, thay vì chỉ đặt câu hỏi và chấp nhận câu trả lời sẵn có, người học có thể tương tác hai chiều bằng việc đặt câu hỏi ngược lại để mở rộng, đối chiếu và hiểu vấn đề sâu hơn.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp nâng cao tư duy phản biện, mà còn rèn luyện khả năng tự học và khám phá tri thức một cách chủ động.

Tuy không có xuất phát điểm thuận lợi, nhưng với nghị lực, sự kiên trì và tinh thần cầu tiến, Trần Văn Dũng đang từng bước viết tiếp hành trình học tập của mình bằng nỗ lực và khát vọng vươn lên. Từ một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, em đã chứng minh rằng hoàn cảnh không phải là rào cản nếu biết kiên trì theo đuổi ước mơ và luôn nỗ lực không ngừng.

Với Dũng, mỗi thành tích đạt được không chỉ là phần thưởng cho sự cố gắng, mà còn là động lực để tiếp tục phấn đấu. Em mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một lập trình viên giỏi, đồng thời có cơ hội học lên cao hơn để giảng dạy, truyền cảm hứng và tri thức cho những thế hệ sinh viên tương lai.

ĐÀO HIỀN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/vuot-len-nghich-canh-em-tran-van-dung-viet-tiep-uoc-mo-khi-den-voi-dh-cong-nghe-giao-thong-van-tai-post255235.gd