'Vượt nắng, thắng mưa' trên thao trường huấn luyện

Dạo một vòng xung quanh doanh trại và thao trường của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Gia Lai vào những ngày này, nơi đâu chúng tôi cũng thấy hệ thống biển bảng, khẩu hiệu, pa nô được lắp đặt rất chính quy. Đối với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, mùa huấn luyện gắn liền với sự gian khổ, song ai cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các CSM tại Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Gia Lai tích cực luyện tập điều lệnh đội ngũ tay không. Ảnh: Kiên Quyết

Các CSM tại Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Gia Lai tích cực luyện tập điều lệnh đội ngũ tay không. Ảnh: Kiên Quyết

Từ đầu tháng 3, các chiến sĩ mới (CSM) bước vào công tác huấn luyện, tất cả đều có chung tâm lý bỡ ngỡ, lo âu, e ngại của ngày đầu nhập ngũ. Đến nay, chỉ sau một thời gian ngắn, các CSM đã quen dần với môi trường quân ngũ, ai cũng hăng say thi đua huấn luyện. Với nỗ lực của bản thân và sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, chỉ huy đơn vị, các CSM sẵn sàng “vượt nắng, thắng mưa, say sưa rèn luyện”.

Tháng 4, Tây Nguyên là đỉnh cao của mùa khô hạn, thời tiết nắng nóng như đổ lửa, nhưng ở khắp nơi trên thao trường, bãi tập của đơn vị, chúng tôi đều cảm nhận được khí thế tràn đầy quyết tâm của các CSM. Mục sở thị một tiết học thao trường, chúng tôi nhận thấy các CSM đều bình tĩnh, tự tin trong từng yếu lĩnh, động tác, từng đề mục huấn luyện. Những bộ quân phục ngày đầu nhập ngũ còn thơm mùi vải mới thì hôm nay đã thấm đẫm mồ hôi và bắt đầu phai bạc với nắng gió thao trường; sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây càng hun đúc thêm sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Vừa hoàn thành nội dung luyện tập của mình, chiến sĩ Thái Lê Hoàng Nam, Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động chia sẻ: “Mặc dù bản thân tôi đã tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Huế và có việc làm với mức thu nhập ổn định, nhưng tôi vẫn viết đơn nhập ngũ đợt này. Những ngày qua, được học tập, rèn luyện các nội dung chính khóa, tôi cũng như các CSM gặp không ít khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp và sự hòa đồng, thân thiện của những người đồng chí, đồng đội. Do vậy, chúng tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ và quyết tâm giành kết quả cao trong 3 tháng huấn luyện CSM”.

Khác với phần lớn CSM ở đây, Puih Ỏi, chiến sĩ thuộc Tiểu đội 9, Trung đội 3, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, là một trong những trường hợp khá đặc biệt bởi anh nhập ngũ khi đã lập gia đình. Puih Ỏi cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đã làm quen với nền nếp, giờ giấc sinh hoạt, kỷ luật Quân đội. Bước đầu, khi mới vào đây rất nhớ gia đình, vợ con ở nhà. Hơn nữa, nhịp sống sinh hoạt bị thay đổi khiến chúng tôi khá mệt, nhưng bây giờ, tôi đã quen và bắt nhịp tốt. Được rèn luyện nên cơ thể khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn. Chúng tôi luôn sẵn sàng tinh thần và thể chất để học tập, huấn luyện các nội dung trong chương trình”.

Thiếu tá Lê Trọng Hưng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động cho biết: Xác định huấn luyện CSM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm, do vậy, để giúp các CSM nhanh chóng hòa nhập với môi trường Quân đội, yên tâm rèn luyện, đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm nơi ăn, nghỉ của bộ đội chu đáo; xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Ngay từ tuần đầu huấn luyện, đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tổ chức huấn luyện bảo đảm đúng nội dung, thời gian theo quy định. Ngoài ra, đơn vị làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt, động viên tinh thần để CSM yên tâm huấn luyện.

Theo Thiếu tá Lê Trọng Hưng, Đoàn Thanh niên đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, sinh nhật đồng đội để tạo không khí sôi nổi, vui tươi, giúp CSM có sân chơi bổ ích. Sau thời gian ngắn huấn luyện, với sự chuẩn bị toàn diện, chu đáo trên tất cả các khâu, đến nay, 100% CSM đều nắm được nội dung cơ bản và dần làm quen các chế độ, nền nếp trong môi trường Quân đội.

Thực tế cho thấy, các CSM tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Gia Lai đã có bước trưởng thành vượt bậc sau hơn 1 tháng huấn luyện. Chặng đường còn lại phía trước dẫu còn nhiều thử thách, nhưng với bề dày truyền thống, bằng cả tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang tiếp tục nỗ lực vượt khó khăn, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, phấn đấu huấn luyện với kết quả cao nhất.

Kiên Quyết

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vuot-nang-thang-mua-tren-thao-truong-huan-luyen-post475085.html